Như mọi năm, mừng thánh Giuse bổn mạng của Tu viện nơi đặt trụ sở Tỉnh dòng bắt từ chiều áp Lễ. Sau giờ kinh Mân Côi và Kinh Chiều, các anh em trong Tu viện, cùng với sự hiện diện của cha Giám tỉnh, các anh em Tu viện Mai Khôi, các khách mời chia sẻ bữa tiệc agape trong niềm vui của ngày lễ.
Vào chính ngày, Thánh lễ mừng kính trọng thể thánh Giuse vào lúc 5g30 do cha Giám tỉnh chủ sự. Mở đầu Thánh lễ, vị chủ sự nhắc đến mẫu gương của vị Thánh bảo trợ Tu viện – vị Thánh “nói ít làm nhiều”, thậm chí không nói lời nào. Thánh Giuse trong âm thầm, khiêm tốn, gác lại mọi dự tính riêng, để mau mắn thánh ý Chúa và sẵn sàng cộng tác vào công trình cứu độ.
Trong bài giảng Thánh lễ ngắn gọn và súc tích, cha Phụ tá Giám tỉnh dựa vào những lời của Đức Giêsu, nêu lên hai câu hỏi để suy niệm: “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?” Những lời mang tính chất vấn này của Đức Giêsu không chỉ dành cho cha mẹ Người mà còn dành cho cả chúng ta nữa.
– Mẹ Maria và thánh Giuse lạc mất trẻ Giêsu, và đã tìm thấy con là Đền thờ. Phải chăng Đức Giêsu cũng nhắc chúng ta phải tìm Người ở đâu.
– Đức Giêsu có bổn phận ở nhà Cha của Người, đó là thi hành sứ mạng cứu độ theo thánh ý Cha. Đức Giêsu cũng cho các môn đệ được dự phần vào “bổn phận trong nhà Cha”. Từng anh em Đa Minh, cách riêng các bề trên, sẽ phải hỏi bổn phận trong nhà Cha của tôi và của mỗi anh em có đang được chu toàn không.
Cuối Thánh lễ, cha Tu viện Trưởng đại diện anh em có lời cám ơn cha Giám tỉnh, cha Phụ tá, và chúc mừng các anh em có bổn mạng Giuse.









