Argentina: Khai trương trung tâm khu phố đồng hành với người nghiện, hướng tới “tái khám phá ý nghĩa sự sống”

Argentina: Khai trương trung tâm khu phố đồng hành với người nghiện, hướng tới “tái khám phá ý nghĩa sự sống”

Trung tâm Khu phố Santo Cristo | Nguồn: Trung tâm Khu phố Santo Cristo (cung cấp)

Tại giáo phận San Martín (Argentina), một trung tâm khu phố mới đã được khai trương nhằm đồng hành với những người đang chịu ảnh hưởng của tình trạng nghiện ngập. Sáng kiến này do Caritas giáo phận thực hiện, trong bối cảnh nhu cầu mục vụ và xã hội ngày càng gia tăng nơi những người dễ bị tổn thương. Trung tâm được hình thành như một không gian gặp gỡ, lắng nghe và nâng đỡ con người trong hành trình phục hồi. Qua đó, Hội Thánh địa phương mong muốn hiện diện cụ thể giữa đời sống của khu dân cư. Đồng thời, đây cũng là một nỗ lực giúp tái khám phá giá trị và ý nghĩa của sự sống nơi những người đang gặp khủng hoảng.

Ngày 18 tháng 3, Trung tâm Khu phố Santo Cristo đã được khánh thành tại giáo phận San Martín, với mục tiêu trở thành “bàn ăn chung, mái nhà của mọi người, sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa khu phố”. Đây là một dự án của Caritas giáo phận nhằm đồng hành với những người đang trải qua tình trạng nghiện ngập.

Tham dự buổi khai trương có Đức Giám mục Martín Fassi, Đấng Bản quyền giáo phận, người đã làm phép cơ sở này như một điểm gặp gỡ mới của Hội Thánh với những người đau khổ nhất, thông qua việc lắng nghe, ôm lấy và cùng nhau bước đi, xây dựng hy vọng trong cộng đoàn.

Trung tâm thuộc về giáo xứ Santo Cristo, do Linh mục Leonardo Della Picca làm cha sở và Linh mục Lucas Antognazza làm phó xứ. Nhóm phục vụ gồm một điều phối viên, một người phụ trách về lĩnh vực nghiện ngập và một nhân viên đồng hành, cùng với các tình nguyện viên, người phục vụ và các thành viên giáo xứ, được hướng dẫn bởi các giá trị như lòng hiếu khách, lòng thương xót, sự bình đẳng và hiệp thông.

Sáng kiến này lấy cảm hứng từ Thánh Linh mục Brochero, vị mục tử người Argentina đã xây dựng nhà tĩnh tâm để giúp dân chúng có kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa. Từ xác tín rằng “không ai được cứu một mình”, trung tâm hướng đến việc “trở thành gia đình cho những người bị tổn thương sâu sắc, xây dựng những mối tương quan nhân bản và ôm lấy toàn bộ cuộc sống”.

“Vẫn còn sự sống, và sự sống ấy có thể tiếp tục lớn lên”

Trong nghi thức khai trương, Đức Giám mục Fassi đã nhắc đến dụ ngôn Người Samari nhân hậu, nhấn mạnh đến cái nhìn của người biết nhận ra nơi một người mà người khác cho là “nửa sống nửa chết”, lại thấy nơi đó một con người “còn đang sống” và tiến đến để giúp đỡ.

Ngài nói: “Vẫn còn sự sống. Vẫn còn điều có thể được cứu vãn, vẫn còn điều có thể được chữa lành.” Và so sánh trung tâm khu phố như một quán trọ, nơi có những người “nửa sống nửa chết” đến, nhưng thực ra vẫn còn sự sống.

Ngài cũng nhắc lại cách nhìn của Đức Thánh Cha Phanxicô: “nhìn con người với phần sự sống họ vẫn còn có, ‘sự sống như nó đang là’”, đồng thời bày tỏ ước mong có nhiều người biết chăm sóc những “nửa sự sống” ấy, để họ nhận ra mình vẫn còn sống và sự sống ấy có thể tiếp tục lớn lên.

Như một cử chỉ cụ thể, ngài mời gọi các thành viên trung tâm lấy nước thánh xức lên mắt mình, để cầu xin Thiên Chúa ban cho cái nhìn không mù lòa, nhưng đầy lòng trắc ẩn, biết dấn thân giúp cho “nửa sự sống” trở thành sự sống viên mãn.

Yamila, người phụ trách lĩnh vực nghiện ngập tại trung tâm, chia sẻ rằng một trung tâm khu phố là “một mái nhà mở cửa, dọn sẵn bàn, chờ đợi người khác đến, tin tưởng nơi họ, đón nhận họ và quan tâm đến họ”.

Chị nói thêm: “Đối với tôi, trung tâm khu phố cũng giống như một máng cỏ – nơi người ta được đón nhận, được dành chỗ khi trước đó không có chỗ cho mình. Mục tiêu là tái khám phá ý nghĩa của sự sống.”

Theo chị, đó là việc nhìn vào phần trái tim vẫn muốn vươn lên, dù có vấp ngã, dù không thành công ngay từ lần đầu, lần hai hay cả lần thứ mười. “Chúng ta vẫn tiếp tục tin, vẫn xác tín rằng sự sống ấy có giá trị và mỗi nỗ lực đều có ý nghĩa.”

Để thực hiện mục tiêu này, trung tâm triển khai nhiều hoạt động cụ thể. Trước hết là không gian lắng nghe và loan báo Tin Mừng mang tên “Alpha”, dành cho những người cần được đồng hành trong đức tin và cộng đoàn, diễn ra vào chiều thứ Bảy từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Đồng thời, các Bí tích khai tâm Kitô giáo (Rửa tội, Thánh Thể và Thêm sức) cũng sẽ được cử hành.

Vào các ngày thứ Tư và thứ Bảy, trung tâm mở tủ quần áo bác ái và hỗ trợ lương thực cho các gia đình khó khăn, kèm theo giờ sinh hoạt, dùng bữa nhẹ và cầu nguyện.

Ngoài ra, cộng đoàn còn tổ chức lớp hỗ trợ học tập cho trẻ em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh dễ bị tổn thương, nhằm đồng hành trong hành trình giáo dục.

Để duy trì hoạt động, chương trình tình nguyện dành cho giới trẻ cũng được triển khai, do Caritas giáo phận và Mục vụ Giới trẻ phối hợp, mở cửa vào các chiều thứ Tư từ 15 giờ đến 17 giờ và sáng thứ Bảy từ 10 giờ đến 12 giờ.

Những ai muốn hỗ trợ trung tâm có thể đóng góp qua tài khoản ngân hàng của giáo xứ Santo Cristo. Đây là một lời mời gọi cụ thể để cùng chung tay xây dựng một không gian của hy vọng và phục hồi giữa lòng cộng đoàn.

https://www.aciprensa.com/noticias/123323/nuevo-centro-barrial-en-diocesis-argentina-busca-resignificar-la-vida-de-quienes-padecen-adicciones

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *