
Linh mục Roberto Malgesini sinh năm 1969 tại Ý, là linh mục giáo phận Como, được biết đến với đời sống giản dị và dấn thân phục vụ người nghèo. Ngài đặc biệt gắn bó với những người vô gia cư, di dân và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Mỗi ngày, ngài âm thầm mang thực phẩm và sự nâng đỡ tinh thần đến cho họ. Sứ vụ của ngài không chỉ là hoạt động bác ái, nhưng là một chứng tá Tin Mừng sống động giữa đời thường. Chính trong khi thi hành sứ vụ này, ngài đã hiến mạng sống mình, trở nên dấu chỉ tình yêu mục tử đến cùng.
Bộ Phong Thánh đã chính thức cho phép Giáo phận Como (Ý) mở án phong chân phước cho Linh mục Roberto Malgesini, vị mục tử đã bị sát hại khi đang phục vụ người nghèo. Quyết định này được công bố bởi Đức Hồng y Oscar Cantoni trong một sự kiện quy tụ đông đảo giới trẻ. Biến cố không chỉ mang ý nghĩa pháp lý trong tiến trình phong thánh, nhưng còn là lời mời gọi sống chứng tá đức tin giữa đời thường. Qua đó, Hội Thánh nhìn nhận nơi cuộc đời của vị linh mục một dấu chỉ sống động của Tin Mừng bác ái.
Đức Hồng y Oscar Cantoni, Giám mục Como, đã loan báo: “Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một tin vui và đầy an ủi. Tòa Thánh, cụ thể là Bộ Phong Thánh, đã cho phép tôi khởi sự tiến trình phong chân phước cho Linh mục Roberto Malgesini.”
Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Linh mục Roberto Malgesini đã bị sát hại bởi một người vô gia cư ngay gần nơi ngài sinh sống, trước nhà thờ Thánh Rocco. Khi đó, ngài vừa tròn 51 tuổi được một tháng. Như mỗi buổi sáng, cha Roberto đang chuẩn bị xe với bánh kẹo, bánh quy và đồ uống nóng để phân phát cho người nghèo tại thành phố Como, cùng với nhiều tình nguyện viên. Người gây án là một người mà cha quen biết và vẫn luôn nâng đỡ. Hai năm trước, bản án 25 năm tù đã được tuyên và có hiệu lực.
Thông báo của Đức Hồng y Cantoni được đưa ra trong một bối cảnh đầy ý nghĩa: ngày 21 tháng 3, trong kỳ tĩnh tâm Mùa Chay của giới trẻ giáo phận, kết hợp với buổi canh thức cầu nguyện cho các nhà truyền giáo tử đạo. Buổi gặp gỡ còn có sự hiện diện của bà Caterina, chị của cha Malgesini, và được tổ chức tại cộng đoàn mục vụ “Gioan Tẩy Giả Scalabrini”, nơi cha Roberto từng thi hành sứ vụ.
Đức Hồng y chia sẻ rằng ngài đã nhận được bức thư từ Vatican vào chiều thứ Sáu trước đó, với nội dung chính thức bằng tiếng Latinh, xác nhận “nihil obstat”, nghĩa là không có trở ngại nào để Giáo phận Como khởi sự giai đoạn cấp giáo phận của án phong chân phước.
Thông báo này đã được giới trẻ đón nhận bằng những tràng pháo tay kéo dài. Xúc động, Đức Hồng y Cantoni nói thêm: “Đây là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa Quan Phòng đang hoạt động. Đó là hành động kín đáo nhưng đầy yêu thương của Thiên Chúa trong lịch sử, và điều ấy liên quan đến từng người chúng ta.”
Việc loan báo trước tiên cho giới trẻ cũng được gợi hứng từ những chứng tá được nhắc đến trong ngày hôm đó: ký ức về Linh mục Roberto Malgesini và Chân phước Pino Puglisi, với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Corrado Lorefice của Palermo.
Đức Hồng y nhấn mạnh: “Chúa Thánh Thần đã làm cho đời sống và hoạt động của hai Giáo hội chúng ta trở nên phong phú nhờ chính hy tế của hai vị linh mục này. Qua việc hiến dâng tình yêu, cách nhau 27 năm nhưng cùng một ngày 15 tháng 9, các ngài xác nhận điều mà Tertullian đã viết: máu các vị tử đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu mới.”
Ngài mời gọi mọi người, những chứng nhân và bạn hữu của hai “người khổng lồ của đức ái”, tiếp tục kiên vững trên hành trình đức tin, lấy việc hiến dâng bản thân làm ý nghĩa của đời mình.
Linh mục Roberto Bartesaghi, bạn đồng khóa truyền chức của cha Malgesini, chia sẻ ba suy tư. Trước hết, từ lâu nhiều người đã cảm nhận khả năng khởi sự tiến trình phong chân phước. Thứ đến, “giờ đây cần nghiêm túc đón nhận chứng tá của cha Roberto.” Và sau cùng, ngài nói: “Thật cảm động nhưng cũng đáng sợ khi nghĩ rằng một người sống bên cạnh ta có thể là một vị thánh mà ta không hề nhận ra. Điều này mời gọi mỗi người chúng ta nên thánh trong đời sống hằng ngày.”
Giáo phận Como cho biết trong những ngày tới sẽ công bố các hướng dẫn và thông tin chi tiết liên quan đến tiến trình này. Việc Bộ Phong Thánh chấp thuận đánh dấu kết thúc giai đoạn điều tra ban đầu và mở ra một hành trình chính thức với những bước tiến cụ thể theo quy định của Hội Thánh.
Trong Thánh lễ giỗ ngày 15 tháng 9, Đức Hồng y Cantoni đã nhấn mạnh rằng sau năm năm, ký ức về cha Roberto – một con người khiêm tốn và không tìm kiếm sự chú ý – vẫn tiếp tục sống động và lan tỏa. Theo ngài, cha Malgesini có ba nét đặc trưng: một con người của cầu nguyện, của hy vọng và của hiền lành. Ngày sống của ngài luôn thấm đẫm cầu nguyện, cùng với nụ cười dành cho mọi người, ngay cả trong khó khăn.
Cha Roberto không chỉ là một người làm việc bác ái, nhưng trước hết là một linh mục sống trọn vẹn ơn gọi, biết nhận ra dung mạo Thiên Chúa nơi mọi người, từ các em nhỏ đến những người nghèo trong thành phố. Giờ đây, Giáo phận Como bước vào thời gian phân định, để nhận ra giá trị của chứng tá mà cha Roberto đã sống – một đời sống chỉ có một định hướng duy nhất: Tin Mừng.