![]()
Trong Thánh lễ Làm Phép Dầu tại Đền thờ Thánh Phêrô và Thánh lễ Tiệc Ly tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi toàn thể Dân Chúa canh tân sứ mạng Kitô hữu giữa một thế giới bị xâu xé bởi bạo lực và quyền lực. Tình yêu đích thực không đến từ áp đặt, nhưng từ sự hiến thân khiêm hạ, theo gương Đức Kitô – Đấng yêu thương đến cùng.
Thứ Năm Tuần Thánh: ngày của Thánh Thể, chức tư tế và sứ mạng
Sáng ngày 2 tháng 4, tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ Làm Phép Dầu lần đầu tiên với tư cách Giám mục Rôma. Đây là ngày Hội Thánh tưởng niệm việc thiết lập Bí tích Thánh Thể, khởi đầu cuộc Thương Khó, đồng thời cũng là ngày các linh mục lặp lại lời hứa khi lãnh nhận thiên chức.
Trong Thánh lễ, các loại dầu thánh được thánh hiến để sử dụng trong các Bí tích như Rửa Tội, Thêm Sức và Xức Dầu Bệnh Nhân. Cử hành này làm nổi bật căn tính linh mục cũng như sứ mạng của toàn thể Dân Chúa.
Toàn thể Dân Chúa là một dân được sai đi
![]()
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sứ mạng Kitô hữu không gì khác hơn chính là sứ mạng của Đức Giêsu. Mỗi người tham dự vào sứ mạng ấy theo ơn gọi riêng, nhưng luôn trong sự hiệp thông với Hội Thánh.
Hội Thánh tông truyền là Hội Thánh được sai đi, được thánh hiến để phục vụ người nghèo, người bị giam cầm và những ai bị áp bức. Sứ mạng ấy không phải là hành trình cá nhân đơn lẻ, nhưng là bước đi chung của toàn Thân Thể Đức Kitô.
Ba chiều kích của sứ mạng: tách mình, gặp gỡ và đón nhận thập giá
Đức Thánh Cha trình bày ba chiều kích cốt yếu của sứ mạng Kitô hữu.
Trước hết là sự tách mình. Người môn đệ được mời gọi rời bỏ những gì quen thuộc và an toàn, để không biến bất cứ nơi nào thành “pháo đài”, cũng không biến căn tính của mình thành nơi trú ẩn khép kín. Không có bình an nếu không dám lên đường, không có niềm vui nếu không dám chấp nhận hy sinh.
Từ đó dẫn đến chiều kích thứ hai là gặp gỡ. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng trong dòng lịch sử, sứ mạng nhiều khi bị bóp méo bởi não trạng thống trị. Ngài khẳng định: trong đời sống mục vụ cũng như xã hội và chính trị, điều thiện không bao giờ phát sinh từ sự áp đặt. Người truyền giáo đích thực luôn đến với tha nhân trong sự khiêm tốn, bằng việc chia sẻ đời sống, đối thoại và tôn trọng.
Chiều kích thứ ba là sự hiểu lầm và bị từ chối. Thập giá là một phần không thể tách rời của sứ mạng. Chính nơi đó, bạo lực bị vạch trần và những tham vọng thống trị bị phá vỡ từ bên trong.
Trong một thế giới “bị giằng co bởi những thế lực tàn phá”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thập giá của Đức Kitô chấm dứt mọi hình thức thống trị và phơi bày sự dối trá của bạo lực.
Chứng tá của các thánh giữa lịch sử đầy bóng tối
![]()
Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Thánh Óscar Romero, vị mục tử đã bị sát hại ngay trên bàn thờ khi đang cử hành Thánh lễ. Ngài trở thành chứng nhân sống động cho một Hội Thánh dám đứng về phía người nghèo và những người bị áp bức.
Đức Thánh Cha khẳng định: các thánh chính là những người làm nên lịch sử. Giữa bóng tối của thời đại, Thiên Chúa vẫn làm phát sinh một dân mới – không phải là những nạn nhân, nhưng là những chứng nhân.
Ngài mời gọi toàn thể Hội Thánh canh tân lời “xin vâng” với sứ mạng, để trở nên hương thơm của Đức Kitô giữa nơi còn nồng nặc mùi sự chết.
Thánh lễ Tiệc Ly: tình yêu phục vụ đến cùng
Chiều cùng ngày, tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly, khai mạc Tam Nhật Vượt Qua. Trong cử hành này, ngài đã rửa chân cho mười hai linh mục trẻ của giáo phận Rôma, nhiều người trong số họ do chính ngài truyền chức.
Cử chỉ rửa chân được đặt trong bối cảnh Bữa Tiệc Ly, nơi bánh và rượu trở thành Bí tích cứu độ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Tam Nhật Thánh không phải là một biến cố để đứng ngoài quan sát, nhưng là thực tại để bước vào, như những người được mời tham dự bàn tiệc tình yêu.
Rửa chân: mặc khải trọn vẹn về Thiên Chúa
![]()
Theo Đức Thánh Cha, hành động rửa chân không chỉ là một gương mẫu luân lý, nhưng là chính “hình thức sự sống” của Thiên Chúa. Nơi đó, Đức Kitô mặc khải một Thiên Chúa không thống trị nhưng phục vụ, không tiêu diệt nhưng hiến mình.
Thiên Chúa thanh tẩy hình ảnh sai lạc về con người – khi con người tưởng rằng mình mạnh mẽ nhờ thống trị, vĩ đại nhờ gây sợ hãi. Trái lại, quyền năng đích thực của Thiên Chúa được biểu lộ trong sự khiêm hạ và nhưng không.
Học yêu như Đức Kitô giữa đêm tối của thế gian
![]()
Đức Thánh Cha nhắc rằng Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ ngay trong đêm bị phản bội. Điều đó cho thấy tình yêu của Thiên Chúa không dựa trên sự xứng đáng của con người.
Ngài mời gọi các tín hữu học yêu như Đức Kitô, không phải bằng tính toán hay miễn cưỡng, nhưng bằng một tình yêu chân thành. “Anh em hãy rửa chân cho nhau” không chỉ là lời nhắc nhở, nhưng là một lối sống.
Quỳ gối để phục vụ và giải phóng con người
Trước một thế giới còn đầy những biểu hiện của bạo lực và áp bức, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu biết quỳ gối như Đức Kitô, trở nên anh chị em của những người bị tổn thương.
Khi để mình được Chúa phục vụ, con người được biến đổi để biết phục vụ người khác. Khi rửa chân cho con người, Đức Giêsu thanh tẩy linh hồn họ và mời gọi họ bước vào con đường yêu thương.
Thánh Thể và chức tư tế: dấu chỉ của tình yêu hiến dâng
![]()
Trong Thánh lễ Tiệc Ly, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa Bí tích Thánh Thể và Bí tích Truyền Chức Thánh. Nơi các linh mục, Hội Thánh nhận ra dấu chỉ sống động của tình yêu Đức Kitô dành cho toàn thể Dân Chúa.
Các mục tử được mời gọi hiến dâng trọn vẹn chính mình để phục vụ, theo gương Đức Kitô – vị Thượng Tế vĩnh cửu và là Thánh Thể sống động.
Canh thức trong yêu thương và hy vọng
Kết thúc cử hành, Đức Thánh Cha mời gọi các cộng đoàn dành thời gian chầu Thánh Thể để chiêm ngắm tình yêu của Đức Kitô, Đấng đã quỳ xuống để yêu thương con người.
Trong sự thinh lặng của đêm Thứ Năm Tuần Thánh, Hội Thánh bước vào hành trình Vượt Qua, mang theo lời mời gọi khẩn thiết: sống tình yêu phục vụ, để trở thành dấu chỉ của bình an giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ.