
Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của đông đảo quý Cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ. Bầu khí phụng vụ diễn ra trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy niềm vui tạ ơn.

Cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Liễu Dinh được hình thành từ ngày 10/8/2019, khi Cha Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng mời quý sơ đến hiện diện và thi hành sứ vụ tại đây. Sau gần 7 năm gắn bó và phục vụ, cộng đoàn từng bước ổn định đời sống và tích cực tham gia các hoạt động mục vụ tại giáo xứ.


Sau 5 năm hiện diện, vào ngày 10/5/2024, nghi thức làm phép đất được cử hành, chính thức khởi công xây dựng ngôi nhà mới. Trải qua gần 2 năm thi công, công trình đã hoàn thành nhờ hồng ân Thiên Chúa và sự cộng tác quảng đại của nhiều ân nhân. Đặc biệt, cộng đoàn tri ân sự nâng đỡ to lớn và không bao giờ quên của Cha cố Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu; sự đóng góp quý báu của các gia đình Ông Bà Kiên – Liên, Quyết – Hiền, Thiệp – Tâm; cùng sự đồng hành tận tình của Cha xứ Giuse Nguyễn Thành Công – chánh xứ Liễu Dinh.

Mở đầu Thánh lễ, cộng đoàn đã được khơi dậy tinh thần tạ ơn sâu xa: Đức Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa đã làm sống lại tinh thần ban đầu cho sự hiện diện của Hiệp hội ngay trên chính mảnh đất Hải Phòng thân thương. Từ những bước khởi đầu khiêm tốn, một số nữ tu đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, dấn thân trong đời sống thánh hiến và âm thầm phục vụ, góp phần làm triển nở đời sống đức tin nơi cộng đoàn dân Chúa. Tiếp đó, Đức Cha gợi lại các trình thuật Tin Mừng về biến cố Phục Sinh. Ngài nhấn mạnh rằng, nơi đoạn kết Tin Mừng theo thánh Maccô, các môn đệ đã tỏ ra không tin khi nghe loan báo Chúa sống lại. Thế nhưng, chính những con người còn thiếu kinh nghiệm và chưa vững tin ấy lại được Chúa sai đi rao giảng Tin Mừng Phục Sinh.

Bài Tin Mừng hôm nay tuy ngắn gọn nhưng diễn tả cách sâu sắc hành trình đức tin của các môn đệ. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi trời còn tối, bà Maria Mađalêna ra mộ và thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà đi tìm xác Chúa, nhưng những gì xảy ra vẫn chưa đủ để thuyết phục bà tin rằng Chúa đã sống lại. Cũng vậy, hai môn đệ trên đường Emmau chỉ nhận ra Chúa khi Ngài bẻ bánh. Qua nhiều lần hiện ra, Chúa Giêsu dần củng cố và làm vững mạnh đức tin cho các môn đệ, giúp các ông xác tín hơn vào mầu nhiệm Phục Sinh. Từ đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại ơn gọi và hành trình của Hiệp hội ngay từ thuở ban đầu, khi Đức Tổng Giuse khai sinh. Tất cả khởi đi chỉ như những hạt cải nhỏ bé, nhưng đã lớn lên nhờ biết bao nỗ lực, hy sinh và sự nâng đỡ của nhiều người. Trong tâm tình đó, cộng đoàn cùng dâng lời cầu nguyện xin Chúa tiếp tục chúc lành, gìn giữ và làm cho Hiệp hội ngày càng phát triển trong tình yêu và ân sủng của Ngài.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể.

Kết thúc Thánh lễ, Dì Tổng Phụ trách Maria Trần Thị Hoa đã đại diện cộng đoàn dâng lời tri ân Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Đức Cha Vinh Sơn, Cha cố G.B Bùi Văn Nhượng, Cha chánh xứ Liễu Dinh, quý Cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn hiện diện, cùng tất cả những ân nhân đã góp phần xây dựng ngôi nhà mới.

Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy hồng ân ấy, những tâm tình tri ân vừa được dâng lên không chỉ là lời nói, nhưng còn là sự đúc kết của cả một hành trình dài trong đức tin, của biết bao hy sinh âm thầm, những quảng đại sẻ chia và tình hiệp thông sâu xa trong lòng Giáo Hội. Ngày lễ hôm nay vì thế không chỉ đánh dấu việc hoàn thành một công trình vật chất, nhưng còn là minh chứng sống động cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa – Đấng luôn dẫn dắt và làm cho mọi sự sinh hoa kết trái theo thánh ý Ngài.

Từ dấu mốc ân nghĩa này, cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Liễu Dinh được mời gọi bước vào một chặng đường mới với lòng tín thác và nhiệt thành hơn, để ngôi nhà vừa được thánh hiến hôm nay thực sự trở nên nơi nuôi dưỡng đời sống thánh hiến, nơi khởi đi của sứ vụ phục vụ và là dấu chỉ sống động của Tin Mừng giữa lòng cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Ngôi nhà mới của Cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Liễu Dinh không chỉ là thành quả của tình hiệp thông và quảng đại, mà còn mở ra một chặng đường mới, hứa hẹn nhiều hoa trái thiêng liêng trong đời sống và sứ vụ của cộng đoàn.
https://gphaiphong.org/chi-tiet/hiep-hoi-da-minh-mau-tam-hai-phong-thanh-le-ta-on-va-lam-phep-cong-doan-duc-me-vo-nhiem-lieu-dinh