Trong niềm hân hoan mừng lễ kính Thánh Catarina Siêna, vào lúc 9h00, thứ Tư, ngày 29.04.2026 vừa qua, tại giáo xứ Hòa Sơn đã diễn ra Thánh Lễ mừng Bổn Mạng của Liên Huynh Xuyên Mộc, thuộc Huynh đoàn Đa Minh giáo phận Bà Rịa.
Về tham dự có quý anh chị trong Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo Phận. Đại diện BPV các Liên huynh: Bà Rịa, Long Hương, Vũng Tàu, cùng đông đảo các đoàn viên thuộc Liên huynh Xuyên Mộc.
Sau nghi thức thánh hóa và sinh hoạt chung, lúc 09g00, mọi người hân hoan chào mừng sự hiện của Cha Giuse Hoàng Cao Nguyên – Linh hướng Liên huynh Xuyên Mộc. Cha Giuse đã chia sẻ một số điều về cuộc đời của Thánh Catarina. Chỉ với 33 năm sống trên dương thế, nhưng thánh nữ đã hoạt động không biết mệt mỏi cho sự bình an và hợp nhất của Giáo Hội cũng như nhiệt thành bảo vệ chân lý.
Đúng 10g00, rước đoàn đồng tế lên thánh đường để cử hành Thánh Lễ trọng thể, Chủ tế trong Thánh Lễ là Cha Phaolô Phạm Minh Tân – Quản hạt Hạt Xuyên Mộc, cùng đồng tế có Cha Linh hướng Giuse Hoàng Cao Nguyên, Cha Phanxicô Xaviê Phạm Văn Vỹ – Chánh xứ giáo xứ Hoà Sơn và Cha Anrê Nguyễn Hồng Phong – Linh hướng Huynh đoàn Hồ Tràm.
Chia sẻ trong Thánh Lễ, Cha Quản hạt Phaolô đã cho mọi người hiểu sâu hơn về các nhân đức của vị Thánh mà Liên huynh chọn làm bổn mạng. Giữa những chông gai và thử thách của cuộc đời, chính sự thôi thúc và tình yêu của Thiên Chúa đã giúp thánh nhân vượt qua tất cả, hăng say phục vụ Hội thánh và tha nhân. Khởi đi từ những nét chính yếu về con người và cuộc đời của thánh nữ Catarina, chúng ta hãy biết nhìn lại cuộc sống của mỗi người, trước những ồn ào xô bồ của xã hội, trước những thử thách êm ái của vũng lầy tội lỗi, và trước những cạm bẫy của lòng người, chúng ta hãy biết tin tưởng, tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa, hãy biết tìm đến những giây phút thinh lặng bên Chúa. Khi bị xao động bởi những bận tâm và âu lo, xin Chúa cho chúng ta biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe Lời Người. Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng, xin Chúa cho ta thoát được lên cao nhờ mang đôi cánh thần kỳ của sự cầu nguyện. Và ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả đời mỗi chúng ta. Để qua và nhờ cầu nguyện, cùng sự cầu bầu của thánh quan thầy, Chúa sẽ giúp ta gặp được con người thật của mình và khuôn mặt thật của Chúa mà biết sống tốt tương quan với Chúa và tha nhân. Và hãy để cho Thiên Chúa thắp lên ngọn lửa tình yêu trong chính trái tim của mỗi con người, để ngọn lửa ấy mãi lan tỏa, thắp sáng một tình yêu không bao giờ phai nhạt.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Anh Giuse Nguyễn Cao Đại, O.P. – Trưởng BPV Liên huynh Xuyên Mộc, đã thay mặt cho tất cả mọi người nói lên lời cảm tạ và tri ân đến quý Cha đã hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho mọi thành viên trong Liên huynh. Xin Chúa tuôn đổ muôn vàn hồng ân xuống trên quý Cha. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của thánh nữ Catarina Siêna và thánh Tổ phụ Đa Minh, ban cho quý thành viên trong Liên huynh dư tràn hồng ân của Chúa và biết mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi như thánh nữ Catarina đã nêu gương.
TT.HĐGP Bà Rịa