
Thánh Gemma Galgani, vị nữ thánh nổi tiếng với các dấu thánh và đời sống thần bí sâu xa, đã có một trải nghiệm đặc biệt với một linh hồn nơi Luyện ngục. Biến cố ấy càng làm nổi bật niềm tin của Hội Thánh rằng những lời cầu nguyện và hy sinh của người còn sống thực sự có thể trợ giúp các linh hồn đang được thanh luyện trước khi vào Thiên Đàng.
Thánh Gemma Galgani là một thiếu nữ đạo đức và thánh thiện, người đã được Thiên Chúa ban cho nhiều thị kiến đặc biệt trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Ngài cũng được thông phần cách đặc biệt vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu khi mang trên thân mình các dấu thánh, những thương tích giống như các vết thương của Đức Kitô chịu đóng đinh.
Theo tác phẩm Cuộc đời thánh Gemma Galgani, được viết bởi một linh mục thân thiết với ngài, thánh nữ có lòng yêu mến đặc biệt đối với các linh hồn nơi Luyện ngục. Ngài thường cầu nguyện và hy sinh cho các linh hồn ấy để họ sớm được vào hưởng hạnh phúc Thiên Đàng.
Một ngày kia, khi nghe tin một nữ tu Dòng Thương Khó đang hấp hối, Gemma tha thiết cầu nguyện để nữ tu ấy được vào Thiên Đàng ngay sau khi qua đời.
Lời cầu nguyện ấy phần nào đã được nhậm lời. Nữ tu chịu nhiều đau đớn trong thời gian cuối đời và qua đời ít tháng sau đó. Gemma kể lại điều này cho những người trong gia đình để họ cùng cầu nguyện cho linh hồn người quá cố. Vì không biết rõ tên dòng của nữ tu tại Lucca, ngài gọi chị là Maria Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
Sau khi qua đời, linh hồn nữ tu ấy đã hiện ra với Gemma trong tình trạng đau buồn và khẩn khoản xin ngài tiếp tục trợ giúp, vì đang phải chịu những đau khổ lớn lao nơi Luyện ngục do một số thiếu sót khi còn sống.
Biến cố ấy đã làm trái tim Gemma hoàn toàn rung động. Từ giây phút đó, thánh nữ không ngừng cầu nguyện, khóc lóc và dâng nhiều hy sinh để xin Chúa thương rút ngắn thời gian thanh luyện cho linh hồn này.
Trong suốt 16 ngày, Gemma dâng mọi hy sinh và lời cầu nguyện với duy nhất một ý chỉ là cầu cho nữ tu Dòng Thương Khó sớm được giải thoát khỏi Luyện ngục.
Sau đó, lời cầu nguyện của ngài đã được đáp lại cách kỳ diệu. Chính thánh Gemma đã kể lại kinh nghiệm ấy:
“Khoảng một giờ rưỡi sáng, tôi cảm thấy chính Đức Mẹ đến báo cho tôi rằng giờ ấy đã gần kề. Rồi gần như ngay lập tức, tôi thấy Maria Têrêsa tiến về phía tôi trong tu phục Dòng Thương Khó, có Thiên thần Bản mệnh và Chúa Giêsu đi cùng. Ôi! Chị đã thay đổi biết bao so với ngày đầu tiên tôi gặp chị! Mỉm cười, chị đến gần tôi và nói: ‘Con thật hạnh phúc và giờ đây con đi để hưởng Chúa Giêsu của con mãi mãi.’ Chị lại cảm ơn tôi lần nữa. Sau đó, chị đưa tay chào tạm biệt tôi nhiều lần, rồi cùng với Chúa Giêsu và Thiên thần Bản mệnh bay về Thiên Đàng. Lúc ấy khoảng hai giờ rưỡi sáng.”
Kinh nghiệm này đã xác tín nơi thánh Gemma Galgani rằng những lời cầu nguyện và hy sinh của chúng ta thực sự mang lại ích lợi cho các linh hồn nơi Luyện ngục. Các linh hồn ấy luôn biết ơn sâu xa đối với bất cứ điều gì chúng ta làm để trợ giúp họ trên hành trình tiến về Thiên Chúa.
https://aleteia.org/2018/10/31/when-st-gemma-galgani-was-visited-by-a-soul-from-purgatory/