
Giữa những bất an, cô độc và trống vắng của đời sống hôm nay, lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu trở thành nơi trú ẩn thiêng liêng cho biết bao tâm hồn. Chính nơi Thánh Tâm bị đâm thâu của Đức Kitô, con người tìm thấy tình yêu chữa lành, sự an ủi và bình an mà thế gian không thể ban tặng.
Một trong những lý do khiến Hội Thánh đặc biệt cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là vì cuộc chiến nội tâm mà con người luôn phải đối diện: sự cô đơn.
Cha Peter John Cameron, OP., nhận định rằng cội rễ của nỗi khốn cùng nơi con người chính là cảm giác không được yêu thương, không được một tình yêu nào ôm lấy và làm cho cuộc đời mình trở nên cần thiết.
Trong bối cảnh ấy, Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là phương dược chữa lành.
Từ thế kỷ XI, thánh Phêrô Đamianô đã viết:
“Chính trong Thánh Tâm đáng tôn thờ này, chúng ta tìm thấy mọi khí giới cần thiết để tự vệ; mọi phương thuốc chữa lành các sự dữ; mọi trợ lực mạnh mẽ chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù; mọi an ủi dịu dàng xoa dịu đau khổ; mọi niềm vui tinh tuyền làm tâm hồn ngập tràn hoan lạc.”
Ngài tiếp tục mời gọi các tín hữu hãy chạy đến với Thánh Tâm Chúa trong những lúc thử thách:
“Bạn đang đau khổ sao? Kẻ thù bách hại bạn sao? Ký ức về tội lỗi quá khứ khiến bạn bất an sao? Tâm hồn bạn đang bị khuấy động bởi lo âu, sợ hãi hay dục vọng sao? Hãy đến và lao mình vào vòng tay Đức Giêsu Kitô. Hãy bước vào Thánh Tâm Người. Đó là nơi trú ẩn của các tâm hồn thánh thiện, nơi linh hồn chúng ta được an toàn tuyệt đối.”
Không gì làm đẹp lòng Chúa Giêsu hơn việc Người được đón nhận vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn con người. Đức ông Robert Hugh Benson từng nói rằng:
“Khát vọng lớn nhất của Thánh Tâm Chúa Giêsu là được bước vào căn phòng sâu kín nhất của linh hồn, nơi con người là chính mình nhất và cũng cô đơn nhất.”
Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI cũng từng khuyến khích các tín hữu mở lòng cho tình yêu của Thiên Chúa:
“Trái tim Thiên Chúa đang gọi trái tim chúng ta, mời gọi chúng ta bước ra khỏi chính mình, từ bỏ những bảo đảm thuần nhân loại để tín thác nơi Người, và bằng việc noi gương Người, trở nên quà tặng của một tình yêu vô biên.”
Trong khi đó, Đức Thánh Cha Phanxicô tha thiết mời gọi mỗi người quay trở về với Chúa dù đã nhiều lần lạc xa tình yêu của Người:
“Đây là lúc để nói với Chúa Giêsu: Lạy Chúa, con đã để mình bị lừa dối; bằng ngàn cách khác nhau, con đã trốn tránh tình yêu Chúa, nhưng giờ đây con lại đến để làm mới giao ước với Ngài. Con cần Ngài. Xin cứu con lần nữa, lạy Chúa, xin lại ôm lấy con trong vòng tay cứu độ của Ngài.”
Bài viết cũng gợi ý một lời nguyện đơn sơ dâng lên Thánh Tâm Chúa Giêsu trong những lúc cô đơn và thử thách:
“Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa và muốn yêu mến Chúa nhiều hơn nữa. Con muốn yêu Chúa như Chúa yêu con. Nhờ ân sủng của Thánh Tâm Chúa, xin giúp con sống trung thành với chính tâm hồn mình.”
“Xin cho con được sống trong tình yêu Chúa và cảm nhận Chúa luôn ở gần, nhất là trong những lúc cô đơn. Khi tâm hồn con bất an, nghi ngờ hay đau khổ, xin cho con được cảm nếm niềm an ủi từ sự hiện diện của Ngài.”
“Xin ban cho con can đảm để sống trong sự thật, biết ngừng nói với chính mình những điều giả dối mà sâu thẳm lòng con không thực sự tin.”
“Xin mở rộng trái tim con để đón nhận tình yêu của Chúa, để con biết quảng đại yêu thương những người nghèo khổ, cô đơn và đau khổ mà con gặp trên đường đời, bằng chính tình yêu biến đổi phát xuất từ Thánh Tâm Chúa.” Amen.
https://aleteia.org/2023/06/16/when-youre-lonely-this-is-the-devotion-you-most-need/