Trong buổi lần hạt Mân Côi bế mạc tháng Hoa tối 30 tháng 5 tại Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong Vườn Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định rằng hòa bình luôn là điều có thể đạt được vì đó là hồng ân Thiên Chúa ban cho nhân loại. Ngài mời gọi mọi người trở thành những người kiến tạo hòa bình bằng cách lắng nghe tiếng kêu của những người đang bị tước mất hòa bình, từ trẻ em vô tội đến người tị nạn, đồng thời tránh mọi hình thức bạo lực trong đời sống thường ngày và trên các mạng xã hội.
Alessandro Di Bussolo – Vatican
“Hòa bình luôn có thể vì đó là hồng ân của Thiên Chúa”, Đấng đang tìm kiếm nơi con người những người biết xây dựng hòa bình. Hòa bình của Người trở nên hiện thực mỗi khi con người trở về với Chúa và sống như những môn đệ đích thực của tình yêu Người.
Theo Đức Thánh Cha, hòa bình trở nên khả thi khi con người biết lắng nghe tiếng kêu than của những người đang bị tước mất hòa bình: từ các trẻ em vô tội, những người tị nạn, cho đến những người đang đau khổ vì chiến tranh và bạo lực. Hòa bình cũng chỉ có thể được xây dựng khi mỗi người thực hiện phần trách nhiệm của mình, kể cả việc từ bỏ mọi hình thức bạo lực bằng lời nói hay hành động trong cuộc sống hằng ngày cũng như trên các nền tảng mạng xã hội.
Đó là sứ điệp Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi đến các tín hữu sau buổi lần hạt Mân Côi được cử hành lúc 19 giờ tối ngày 30 tháng 5 tại Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong Vườn Vatican, nhân dịp kết thúc tháng Hoa kính Đức Mẹ.
Khoảng hai nghìn tín hữu hiện diện trực tiếp quanh Hang đá và hơn một trăm nghìn người khác hiệp thông qua truyền hình trực tiếp từ hơn hai trăm đền thánh Đức Mẹ trên khắp thế giới trong sáng kiến do Bộ Loan báo Tin Mừng tổ chức.
Hiệp thông cùng các đền thánh Đức Mẹ trên toàn thế giới
![]()
Trong suốt giờ cầu nguyện, các tín hữu tại Vatican được hiệp thông trực tiếp với nhiều đền thánh Đức Mẹ trên thế giới qua các kết nối truyền hình.
Trong số đó có Đền thánh Mẹ Thiên Chúa tại Zarvanytsia ở Ukraine; Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Ơn Cứu Độ tại Baghdad, Iraq; Đền thánh Quốc tế Đức Mẹ Hòa Bình và Chuyến Đi Bình An tại Antipolo, Philippines; Đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Fatima ở Bồ Đào Nha; Đền thánh Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình tại Medjugorje, Bosnia và Herzegovina; Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức tại Pháp; Đền thánh Thánh Charbel ở Liban; Đền thánh Thánh Gia Loreto và Đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompeii tại Ý.
Ngoài ra còn có Đền thánh Đức Mẹ Aparecida ở Brazil, Đền thánh Jasna Góra ở Ba Lan, Đền thánh Đức Mẹ Knock ở Ireland, Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe tại Mexico, Đền thánh Đức Mẹ Cửa Bình Minh ở Litva, Đền thánh Altötting tại Đức, Đền thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington, Đền thánh Đức Mẹ Ả Rập tại Kuwait và Nhà thờ chính tòa Đức Maria Nữ Vương Ả Rập tại Bahrain.
Khẩn cầu Chúa ban hòa bình cho thế giới
![]()
Mở đầu giờ kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cùng hiệp ý cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho các dân tộc và quốc gia trên thế giới.
Ngài kêu gọi mọi người tha thiết cầu xin hồng ân hòa bình và không ngừng khẩn nài để tâm hồn con người được hoán cải, hầu mọi dân tộc có thể sống trong sự tôn trọng lẫn nhau và tình huynh đệ chân thành.
Đức Thánh Cha bày tỏ mong ước:
“Ước gì việc lần hạt Mân Côi trở thành một cam kết cụ thể đối với mỗi người chúng ta, để trở nên những người kiến tạo hòa bình.”
Những ý chỉ cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh
![]()
Trong các mầu nhiệm Mân Côi, cộng đoàn đã cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân của chiến tranh, nhất là những người yếu thế nhất như trẻ em, người cao tuổi và bệnh nhân.
Lời cầu nguyện cũng hướng đến các gia đình bị chia cắt vì chiến tranh, những người mang niềm hy vọng và đức tin đến cho các vùng bị xung đột tàn phá, các nhân viên y tế, các thiện nguyện viên và những người đang dấn thân trong các hoạt động nhân đạo.
Cộng đoàn cũng cầu nguyện cho những người tị nạn, các tù nhân, những người bị xúc phạm phẩm giá và tất cả những ai đang chịu đau khổ vì bạo lực, để họ không đánh mất hy vọng và được nâng đỡ bởi tình liên đới của tha nhân.
Lời khẩn cầu cuối cùng xin cho nhờ cuộc khổ nạn cứu độ của Đức Kitô, Đấng đã hòa giải thế giới với Chúa Cha, mọi cuộc chiến tranh được chấm dứt và hòa bình bền vững được thiết lập giữa các quốc gia.
Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người
![]()
Sau kinh Salve Regina, Đức Thánh Cha đã có bài suy niệm ngắn, trong đó ngài trích dẫn Thánh vịnh 85: “Chúa công bố bình an cho dân Người, cho những ai trở về với Người bằng lòng tín thác.”
Ngài nhận định rằng đây chính là niềm hy vọng mà thế giới hôm nay đang rất cần. Qua việc lắng nghe Lời Chúa và kiên trì cầu nguyện, con người có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử và khám phá sự quan phòng luôn đồng hành với nhân loại.
Đức Thánh Cha nói:
“Chiêm ngắm các mầu nhiệm Mân Côi cùng với Đức Maria giúp chúng ta nhận ra nơi Đức Giêsu Kitô Lời chung cuộc và dứt khoát mà Chúa Cha đã phán với nhân loại, Lời mang lại hòa bình cho tất cả những ai trở về với Người bằng tâm hồn sám hối. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, ngay cả khi chúng ta quên Người.”
Lắng nghe tiếng kêu của những người bị tước mất hòa bình
Trích dẫn ngôn sứ Isaia: “Bình an, bình an cho người ở xa cũng như người ở gần”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng người tín thác nơi Thiên Chúa sẽ trở thành người xây dựng hòa bình bằng chính đôi tay của mình.
Theo ngài, hòa bình không phải là một lý thuyết, cũng không phải là một ảo tưởng ngây thơ hay một công cụ phục vụ lợi ích riêng. Hòa bình là một dấn thân hằng ngày, phát sinh từ công lý và tình yêu, tạo nên sự hòa hợp giữa các cá nhân, gia đình, cộng đoàn và các dân tộc.
Ngài nói:
“Ngay cả trong thời điểm đầy căng thẳng và xung đột hiện nay, hòa bình vẫn có thể trở thành hiện thực khi chúng ta biết lắng nghe tiếng kêu của những người đang bị tước mất hòa bình: những trẻ em vô tội, những người cha người mẹ đau khổ, các tù nhân bị ngược đãi, người tị nạn và những người đang chịu đau khổ ở mọi lứa tuổi. Tất cả họ chỉ có một lời trên môi: hòa bình. Chúng ta biết rằng hòa bình luôn có thể vì đó là hồng ân của Thiên Chúa.”
Mỗi người hãy bắt đầu từ những việc nhỏ bé
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hòa bình mang khuôn mặt của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã hòa giải trời đất bằng chính sự hiến dâng mạng sống của mình.
Sự hiện diện của Chúa phá đổ những bức tường thù nghịch, chiến thắng tính kiêu ngạo bằng sự khiêm nhường và giải thoát toàn thể tạo thành khỏi ách tội lỗi.
Ngài khẳng định rằng khi con người sống như những môn đệ đích thực của Đức Kitô, Chúa Thánh Thần sẽ thực hiện những điều tưởng chừng không thể theo cách nhìn của thế gian.
Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi:
“Không được còn tiếng khóc của những người vô tội trong các thành phố của chúng ta; không ai còn phải rời bỏ mái nhà của mình vì sợ bom đạn; lòng tham quyền lực và bạo lực của lời nói phải nhường chỗ cho khát vọng công lý và chân lý.”
“Nhưng mỗi người đều có thể và phải thực hiện phần trách nhiệm của mình, bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhưng quan trọng, bằng cách tránh mọi hình thức bạo lực bằng lời nói hay hành động trong cuộc sống hằng ngày và cả trên các mạng xã hội.”
Kết thúc bài suy niệm, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hòa bình đích thực bắt đầu từ một trái tim biết yêu thương, được thể hiện qua những lời nói hòa giải và được phản chiếu qua ánh nhìn hiền hòa, khôn ngoan đối với thế giới.
“Thiên Chúa đang tìm kiếm những người kiến tạo hòa bình. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta mỗi ngày biết thưa lời ‘xin vâng’ với Chúa, không chỉ bằng lời nói nhưng bằng chính cuộc sống của mình.”