Trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa nhật tại Quảng trường Thánh Phêrô với sự hiện diện của khoảng 20.000 tín hữu, Đức Thánh Cha Lêô XIV suy niệm về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi như nguồn mạch của sự hiệp thông, tình yêu và gặp gỡ. Từ đó, ngài mời gọi các tín hữu vượt thắng chia rẽ, cực đoan hóa và thái độ khinh thường sự khác biệt. Sau kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha tiếp tục khẩn cầu cho hòa bình thế giới, cầu xin Thiên Chúa soi sáng các nhà lãnh đạo để họ can đảm tìm kiếm một nền hòa bình công chính và bền vững.
Trong ngày lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi, cũng là ngày cuối cùng của tháng Năm – tháng truyền thống kính Đức Trinh Nữ Maria – Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dành bài huấn dụ trước kinh Truyền Tin để suy niệm về mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo.
Ngài mô tả đời sống Ba Ngôi Thiên Chúa như một dòng chảy tình yêu không ngừng tuôn đổ giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chính sự hiệp thông hoàn hảo ấy trở thành mẫu gương cho toàn thể nhân loại trong việc xây dựng tình liên đới, vượt thắng hận thù và chia rẽ.
![]()
Đời sống trong Đức Kitô là sự hiệp thông năng động và phong nhiêu
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Hội Thánh là “bí tích của sự hiệp thông” và là “không gian của gặp gỡ”, phản chiếu chính tình yêu Ba Ngôi được nuôi dưỡng bởi Chúa Thánh Thần.
Nhắc lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô trong Tin Mừng, ngài cho biết phụng vụ hôm nay giúp các tín hữu một lần nữa khám phá chân lý về sự sống thần linh được trao ban cho nhân loại nơi Đức Kitô.
Ngài nói:
“Việc cử hành Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi hôm nay cho chúng ta cơ hội nhìn lại hành trình đã đi qua, bắt đầu từ chính trung tâm của hành trình ấy: đó là sự sống của Thiên Chúa đã được trao ban cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô.”
“Sự sống ấy là một sự hiệp thông năng động, vô tận và phong nhiêu, hiện đang bao trùm chúng ta. Thật vậy, Chúa Thánh Thần, Đấng liên kết Chúa Cha và Chúa Con, đã được tuôn đổ vào tâm hồn chúng ta, để trong thế giới này hình thành Hội Thánh, bí tích của sự hiệp thông, không gian của gặp gỡ, yêu thương và sự sống, nơi trời và đất đã bắt đầu gặp nhau.”
Chúa Ba Ngôi làm cho chúng ta yêu thương mọi người và mọi loài
Tiếp tục bài suy niệm, Đức Thánh Cha nhắc đến ông Nicôđêmô, người đã không hùa theo đám đông để kết án Chúa Giêsu nhưng kêu gọi mọi người lắng nghe Người trước khi phán xét.
Theo Đức Thánh Cha, kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô đã mở lòng Nicôđêmô trước chân lý mới mẻ của Tin Mừng và biến đổi tận căn cuộc đời ông. Đó cũng là con đường mà mỗi Kitô hữu được mời gọi bước theo.
Ngài cảnh báo:
“Người nào không đón nhận Chúa Thánh Thần thì sẽ sớm già cỗi trong những lời than phiền và sẽ thấy mình cô độc.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự sống của Thiên Chúa mang lại bình an cho tâm hồn con người và giúp mọi người gặp gỡ nhau trong niềm vui của Chúa Thánh Thần.
Ngài khẳng định:
“Chúa Ba Ngôi làm cho chúng ta yêu thương mọi người và mọi loài. Chúng ta khám phá ra rằng mọi thụ tạo đều được dựng nên cho sự hiệp thông, cho tương quan và gặp gỡ.”
Từ đó, ngài đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ:
“Những chia rẽ, những cực đoan hóa, cũng như thái độ khinh thường sự khác biệt sẽ mang đến cho thế giới sự hủy diệt, nỗi buồn và tình trạng khô cằn.”
Lời cầu nguyện cho hòa bình công chính và bền vững
Sau kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha hướng sự chú ý đến tình hình thế giới đang bị tổn thương bởi chiến tranh và xung đột.
Ngài nhắc lại buổi lần hạt Mân Côi được cử hành tối hôm trước tại Hang đá Lộ Đức trong Vườn Vatican, nơi khoảng hai nghìn tín hữu hiện diện trực tiếp cùng hơn một trăm nghìn người hiệp thông từ 200 đền thánh Đức Mẹ trên toàn thế giới đã cùng cầu nguyện cho hòa bình.
Đức Thánh Cha nói:
“Trong tháng Năm vừa qua, từ khắp Hội Thánh đã dâng lên một lời khẩn cầu hòa bình đồng thanh. Đặc biệt qua kinh Mân Côi, như một chuỗi cầu nguyện không ngừng nghỉ, Hội Thánh đã phó dâng các dân tộc đang chịu đau khổ vì chiến tranh cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria.”
Ngài cầu xin:
“Xin cho sự Khôn Ngoan thần linh soi sáng lương tâm những ai đang nắm giữ quyền bính và hướng dẫn các quyết định của họ đến việc chân thành tìm kiếm một nền hòa bình công chính và bền vững.”
Lan tỏa nền văn hóa của sự gần gũi và chăm sóc
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Ngày Thoa Dịu Đau Khổ lần thứ 25 được tổ chức tại Ý với chủ đề “Tôi chăm sóc”.
Ngài bày tỏ sự gần gũi với những người đau bệnh, gia đình họ và tất cả những ai đang dấn thân phục vụ người đau yếu.
“Cha gần gũi với những người đang đau bệnh và với tất cả những ai đang chăm sóc họ. Cha cảm ơn và khích lệ mọi người đang góp phần lan tỏa nền văn hóa của sự gần gũi và chăm sóc.”
Ngày này nhằm cổ võ việc chăm sóc giảm nhẹ, điều trị đau đớn, nhân bản hóa các dịch vụ y tế và đào tạo các thiện nguyện viên để đồng hành với người bệnh cũng như gia đình họ.
Lời chào các tín hữu hành hương tại Ba Lan
Trong phần chào thăm cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt đến các tín hữu tham dự cuộc hành hương tại Đền thánh Đức Mẹ Piekary ở Ba Lan, nơi Đức Maria được tôn kính với tước hiệu Mẹ Công Lý Xã Hội.
Ngài ban phép lành cho tất cả những người tham dự và khuyến khích họ tiếp tục sống chứng tá đức tin cũng như lòng sùng kính Đức Mẹ trong đời sống hằng ngày.
Qua toàn bộ sứ điệp của ngày lễ Chúa Ba Ngôi, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc nhở rằng hòa bình, sự hiệp nhất và tình huynh đệ không phải là những lý tưởng xa vời, nhưng là hoa trái cụ thể của đời sống được biến đổi bởi tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính khi mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, con người mới có thể vượt thắng chia rẽ, xây dựng các mối tương quan chân thành và cùng nhau kiến tạo một thế giới hòa bình hơn.