
Tiếp kiến hơn 3.000 Hướng đạo sinh Công giáo châu Âu tại Vatican nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng việc phục vụ được sống trong đức tin giúp con người vượt thắng tính ích kỷ, sự thờ ơ và cô lập. Ngài cũng mời gọi người trẻ kín múc sức mạnh từ Kinh Thánh, đời sống cầu nguyện và các bí tích để trưởng thành trong đức tin và nhân bản.
Almudena Martínez-Bordiú
Ngày 1 tháng 6, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến các thành viên của Hiệp hội Hướng đạo sinh và Nữ hướng đạo sinh Công giáo châu Âu tại Đại thính đường Phaolô VI ở Vatican.
Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí vui tươi nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào, với chủ đề: “Nếu đẹp lòng Thiên Chúa, mãi mãi.”
Mở đầu bài huấn từ, Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng:
“Đức Kitô Phục Sinh luôn giúp chúng ta tìm ra những cách thức mới để làm chứng cho vẻ đẹp của đức tin.”
Ngài khẳng định rằng sứ điệp cứu độ của Tin Mừng luôn chan chứa hy vọng và giúp mỗi người biết sống ngay thẳng trong mọi chọn lựa của cuộc đời cũng như trong mọi công việc hằng ngày.
Thiên nhiên nói về sự tốt lành của Thiên Chúa
Nói với hơn 3.000 Hướng đạo sinh hiện diện, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống ngoài trời và việc tiếp xúc với thiên nhiên, vốn là những yếu tố cốt lõi trong sinh hoạt của phong trào.
Theo ngài, thiên nhiên giúp con người nhận ra sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa.
“Thiên nhiên nói với chúng ta về sự tốt lành của Thiên Chúa qua những dấu ấn mà chính Đấng Tạo Hóa đã để lại trong công trình sáng tạo.”
Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các bạn trẻ siêng năng đọc và suy niệm Kinh Thánh.
Ngài mời gọi họ:
“Hãy kín múc từ Kinh Thánh để soi sáng và nâng đỡ sự trưởng thành nhân bản cũng như đời sống thiêng liêng của mình.”
Người trưởng hướng đạo phải là tấm gương sống động
Hướng về các trưởng đoàn và những người phụ trách, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự nhất quán trong đời sống và sự trưởng thành trong các quyết định của họ có ảnh hưởng rất lớn đối với thế hệ trẻ.
Ngài nói:
“Sự nhất quán trong đời sống của anh chị em và sự trưởng thành trong các quyết định của anh chị em là một tấm gương vô cùng quan trọng, giúp các em lớn lên.”
Ngài khuyến khích họ đồng hành với người trẻ trong việc khám phá vẻ đẹp của đức tin qua những cử chỉ thường ngày, qua đời sống cầu nguyện chung, các bí tích và việc phân định ơn gọi riêng của mỗi người.
Đức Thánh Cha mời gọi:
“Hãy quảng đại đáp lại tiếng gọi của Đức Kitô, Đấng mời gọi anh chị em leo lên đỉnh cao, chèo ra chỗ nước sâu và cùng nhau bước đi trên con đường nhân đức.”
Giáo dục nam và nữ để chuẩn bị cho sự gặp gỡ đích thực
Đề cập đến mô hình giáo dục riêng biệt dành cho nam và nữ mà phong trào đang thực hiện, Đức Thánh Cha ghi nhận đây là một phương thức nhằm dành cho mỗi người sự quan tâm phù hợp với đặc điểm riêng của mình.
Ngài cho rằng việc khám phá và phát triển những nét đặc trưng căn bản của nam tính và nữ tính là một bước chuẩn bị quan trọng cho việc gặp gỡ người khác cách trưởng thành và có trách nhiệm.
Theo ngài, điều này góp phần giúp mỗi người phát triển toàn diện và xây dựng những tương quan lành mạnh trong tương lai.
Xây dựng một châu Âu của các dân tộc
Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các Hướng đạo sinh vì cam kết của họ trong việc góp phần xây dựng xã hội giữa bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay.
Ngài đặc biệt đánh giá cao nỗ lực của phong trào trong việc xây dựng:
“Một châu Âu của các dân tộc chứ không chỉ của các hoạt động kinh tế, một châu Âu được liên kết bởi những giá trị cao đẹp nhất của chủ nghĩa nhân bản Kitô giáo.”
Phục vụ giúp con người thoát khỏi sự cô lập
Suy tư về tinh thần phục vụ, Đức Thánh Cha giải thích:
“Phục vụ là đặt khả năng và thời gian của mình vào việc phục vụ tha nhân một cách hoàn toàn nhưng không, không mong chờ bất cứ điều gì đáp lại.”
Ngài nhấn mạnh rằng qua việc phục vụ, con người học được lòng vị tha, tinh thần liên đới, sự quan tâm đến người khác và ý thức trách nhiệm đối với xã hội.
Đặc biệt, khi việc phục vụ được thực hiện trong ánh sáng đức tin, nó mang lại một giá trị sâu xa hơn:
“Việc phục vụ được sống trong đức tin giúp chúng ta thoát khỏi xu hướng chỉ tập trung vào chính mình, khỏi sự thờ ơ và cô lập; đồng thời mở ra cho chúng ta kinh nghiệm về cộng đoàn và ý thức trách nhiệm. Từ những việc nhỏ được thực hiện với tình yêu cho đến sự chăm sóc lẫn nhau.”
Ngôn ngữ của bác ái, đón tiếp và hòa bình
Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha phó thác các Hướng đạo sinh cho Chúa Thánh Thần.
Ngài cầu nguyện:
“Xin Chúa Thánh Thần gia tăng nơi anh chị em các ân ban của Người, để anh chị em biết nói và lan tỏa ngôn ngữ của bác ái, của sự đón tiếp và của hòa bình.”
Lời nhắn nhủ ấy trở thành lời mời gọi dành cho toàn thể người trẻ Kitô hữu hôm nay: sống đức tin bằng những hành động phục vụ cụ thể, xây dựng tình huynh đệ và trở thành những chứng nhân của Tin Mừng trong thế giới đang cần tình yêu, sự cảm thông và hy vọng hơn bao giờ hết.
https://www.aciprensa.com/noticias/125595/leon-xiv-ante-miles-de-scouts-de-europa-servir-desde-la-fe-libera-de-indiferencia-y-aislamiento