
Sumon Corraya
Trong những năm gần đây, các phụ nữ Kitô hữu thuộc các cộng đồng thiểu số và bản địa tại Nam Á đang ngày càng hiện diện nổi bật trên bản đồ bóng đá khu vực. Nổi bật nhất trong số đó là Maria Manda, một tín hữu Công giáo người Garo ở Bangladesh, vừa được bổ nhiệm làm đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia tham dự Giải vô địch bóng đá nữ Nam Á 2026.
Maria Manda, 23 tuổi, thuộc giáo xứ Bhalukapara của Giáo phận Mymensingh, được huấn luyện viên trưởng người Anh Peter James Butler trao trọng trách dẫn dắt đội tuyển Bangladesh tại giải đấu danh giá nhất khu vực Nam Á dành cho bóng đá nữ.
Giải vô địch năm nay diễn ra tại sân vận động Jawaharlal Nehru ở Goa, Ấn Độ, từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6.
Tại Bangladesh, quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo và người Kitô hữu chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, việc Maria được chọn làm đội trưởng đã trở thành niềm tự hào lớn lao đối với cộng đồng Công giáo, đặc biệt là giới trẻ.
Là thành viên của cộng đồng bản địa Garo, Maria nổi tiếng với khả năng dẫn bóng từ tuyến dưới lên khu vực cấm địa đối phương. Lối chơi mạnh mẽ và quyết đoán giúp cô trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển quốc gia.
“Một thủ lĩnh chiến đấu”
Huấn luyện viên Peter Butler bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào người đội trưởng mới.
Ông nói:
“Maria là cầu thủ có tinh thần chiến đấu rất mạnh mẽ và được toàn đội hết sức tôn trọng. Cô ấy sẽ dẫn dắt đội bóng bằng chính màn trình diễn của mình. Tôi tin rằng cô ấy sẽ tiếp tục nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Một thủ lĩnh chiến đấu như Maria có thể nhận được sự tín nhiệm của tất cả các đồng đội trong phòng thay đồ.”
Phát biểu tại cuộc họp báo chính thức của giải đấu ở Goa, Maria khẳng định:
“Chúng tôi đã vô địch hai kỳ giải gần đây nhất. Chúng tôi muốn tiếp tục chơi theo phong cách vốn có của mình và không ngừng tiến về phía trước.”
Dưới sự dẫn dắt của cô, Bangladesh đã khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng 4-2 trước Maldives ngày 28 tháng 5.
Sau trận đấu, Maria chia sẻ với kênh truyền hình thể thao T Sports của Bangladesh:
“Chúng tôi luôn cố gắng thi đấu thật tốt và cống hiến cho đất nước những trận đấu chất lượng. Chúng tôi giành chiến thắng trong trận mở màn nhờ những lời cầu nguyện và sự ủng hộ của mọi người. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành ấy trong tương lai.”
Mặc dù để thua chủ nhà Ấn Độ với tỷ số 0-3 ngày 31 tháng 5, Bangladesh vẫn giành quyền vào bán kết, nơi họ sẽ gặp Nepal vào ngày 3 tháng 6.
Từ đội trưởng U-15 đến thủ quân đội tuyển quốc gia
Maria bắt đầu sự nghiệp bóng đá thông qua Giải bóng đá học đường Bangamata năm 2011.
Sau đó, cô trở thành đội trưởng đội tuyển U-15 Bangladesh, đưa đội bóng giành chức vô địch đầu tiên của Giải vô địch bóng đá nữ U-15 Nam Á năm 2017. Trong suốt giải đấu ấy, Bangladesh bất bại và không để thủng lưới bất kỳ bàn nào.
Maria tiếp tục trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia, góp công lớn giúp Bangladesh vô địch Giải vô địch bóng đá nữ Nam Á các năm 2022 và 2024.
Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên cô được trao băng đội trưởng đội tuyển quốc gia.
Cha Bikash James Rebeiro, CSC, Thư ký Ủy ban Giám mục về Giới trẻ và là Điều phối viên Giới trẻ toàn quốc của Hội đồng Giám mục Bangladesh, chia sẻ:
“Ngày hôm nay, giới trẻ Kitô hữu cũng như giới trẻ cả nước đều vô cùng vui mừng và tự hào khi nhìn thấy băng đội trưởng đội tuyển quốc gia trên tay Maria. Người chiến binh trên sân cỏ ấy đang dẫn dắt cả đất nước. Đây là một thành tựu rất lớn đối với chúng tôi.”
Ngài nói thêm:
“Maria đã chứng minh rằng với sự tập trung và những ước mơ lớn lao, con người có thể vượt qua mọi trở ngại. Tinh thần lãnh đạo, sự chăm chỉ và lòng tận tụy của cô là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người.”
Các nữ cầu thủ Kitô hữu đang vươn lên tại Nam Á
Maria Manda không phải là trường hợp duy nhất.
Tại Pakistan, hậu vệ Công giáo Joyann Geraldine Thomas đã trở thành nữ Kitô hữu đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia khi ra mắt tại Giải vô địch bóng đá nữ Nam Á năm 2014 ở Islamabad. Cô trưởng thành từ một câu lạc bộ bóng đá do giáo xứ điều hành tại Karachi.
Trong khi đó, tiền đạo Grace Dangmei của Ấn Độ, một Kitô hữu thuộc bộ tộc Rongmei Naga ở bang Manipur, cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu của bóng đá nữ Nam Á. Chính cô đã cùng đội tuyển Ấn Độ đối đầu Bangladesh của Maria tại Goa ngày 31 tháng 5.
Grace đã góp phần giúp Ấn Độ giành nhiều chức vô địch khu vực và là một trong số ít nữ cầu thủ Ấn Độ từng thi đấu chuyên nghiệp ở nước ngoài.
Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, Maria Manda vẫn tập trung hoàn toàn cho trận bán kết sắp tới.
Cô khẳng định:
“Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ những sai lầm đã mắc phải và cố gắng không lặp lại chúng trong những trận đấu tiếp theo.”
Sự thăng tiến của những nữ cầu thủ Kitô hữu tại Bangladesh, Pakistan và Ấn Độ cho thấy thể thao đang trở thành một không gian nơi tài năng, ý chí và đức tin có thể vượt qua mọi rào cản về sắc tộc, tôn giáo hay hoàn cảnh xã hội. Đối với nhiều người trẻ tại Nam Á, đặc biệt là các cộng đồng thiểu số, họ đang trở thành những chứng nhân sống động cho niềm hy vọng, lòng kiên trì và khát vọng vươn lên bằng chính khả năng của mình.
https://www.ewtnnews.com/world/asia-pacific/how-christian-women-are-shaping-south-asian-soccer