Chuyến bác ái của Liên huynh Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II thuộc Huynh đoàn Đa Minh TGP. Sài Gòn

Chuyến bác ái của Liên huynh Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II thuộc Huynh đoàn Đa Minh TGP. Sài Gòn

Thứ Hai, ngày 15.06.2026 vừa qua, Liên huynh Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II thuộc Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận Sài Gòn có chuyến bác ái tại giáo họ biệt lập Phan Sơn – Phan Thiết. Đoàn có 45 thành viên gồm BPV Liên huynh, BPV 12 Huynh đoàn và một số đoàn viên và ân nhân.

Chuyến đi bác ái đến Giáo họ Phan Sơn mang lại những trải nghiệm sâu sắc về tình người và đức tin kiên cường tại vùng đất đầy nắng gió. Giáo họ biệt lập Phan Sơn thuộc Giáo hạt Bắc Tuy, Giáo phận Phan Thiết. Giáo họ nằm tại thôn Bon Thớp, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Đây là nơi sinh sống của 61 hộ dân và hơn 10 gia đình đang học đạo. Người dân bản địa nơi đây đa số là người đồng bào K’Ho, Rácglai, Chăm và Nùng. Đời sống kinh tế tại vùng truyền giáo này còn gặp rất nhiều khó khăn, khô hạn và thiếu thốn trăm bề. Do Phan Sơn là một vùng truyền giáo biệt lập đặc biệt khó khăn, Cha Phêrô Trần Ngọc Khoa đã trực tiếp đến sinh sống, đồng hành và cử hành Thánh Lễ cùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Hiện tại, ngài cũng đang đồng hành cùng bà con lo liệu công trình xây dựng ngôi nhà thờ mới cho giáo họ.

PHAN SƠN:

HÀNH TRÌNH ĐI ĐỂ YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ

  1. Đường Đến Vùng Biệt Lập Đầy Nắng Gió

Hành trình bác ái khởi hành từ sáng sớm để kịp mang những món quà yêu thương đến với bà con bản địa. Rời xa sự nhộn nhịp của trung tâm, con đường dẫn vào xã miền núi Phan Sơn đón đoàn bằng những dải đất đỏ hoang sơ, không khí khô cằn và cái nắng oi ả đặc trưng của tỉnh Bình Thuận. Nơi đây từng có thời gian dài giáo dân phải đi bộ hoặc đi xe ôm quãng đường rất xa sang Giáo xứ Hòa Thuận từ chiều thứ Bảy để kịp tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Hiện nay, giáo họ đã có sự hiện diện của Cha đặc trách sống cùng đồng bào. Điều này giúp duy trì ngọn lửa đức tin hằng ngày giữa muôn vàn thiếu thốn vật chất.

  1. Ánh Mắt Trẻ Thơ Và Những Nụ Cười Bản Địa

Khi xe vừa dừng tại khuôn viên nhà thờ tạm của giáo họ, đoàn bác ái lập tức cảm nhận được sự tiếp đón nồng hậu từ Cha đặc trách Phêrô Trần Ngọc Khoa cùng bà con dân tộc K’Ho, Rácglai. Những đứa trẻ lem luốc nhưng có đôi mắt sáng ngời, nụ cười hồn nhiên ùa ra chào đón đoàn. Đoàn nhanh chóng bắt tay vào các hoạt động hỗ trợ. Cụ thể là 100 phần quà, mỗi phần gồm: gạo, mì tôm, dầu ăn, nước tương hạt nêm, đường, bánh kẹo, bàn chải đánh răng, quần áo cho các hộ gia đình nghèo. Và tặng 2 bao thơ: 1 bao 200.000vnđ và 1 bao 100.000vnđ. Sau đó, đoàn vào trong Nhà Nguyện, ngồi lắng nghe những chia sẻ của Cha về đời sống đạo, cuộc sống nương rẫy đầy bấp bênh và phụ thuộc vào thời tiết của người dân địa phương.

  1. Lan Tỏa Tình Chúa – Ấm Áp Tình Người

Điểm nhấn xúc động nhất của chuyến đi là giây phút đoàn cùng bà con tham dự giờ Chầu Thánh Thể sốt sắng. Trong ngôi giáo đường đơn sơ đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện đức tin, những lời ca tiếng hát vang lên bằng cả tiếng Kinh lẫn tiếng bản địa. Dù khác biệt về ngôn ngữ và phong tục, tình bác ái Kitô giáo đã xóa nhòa mọi khoảng cách. Đúng như tinh thần cốt lõi của hoạt động bác ái: không chỉ là trao đi vật chất, mà quan trọng hơn là trao gửi sự thấu hiểu, tôn trọng và sẻ chia.

  1. Ngọn Lửa Đức Tin Giữa Vùng Đất Khô Cằn

Rời Giáo họ Phan Sơn khi bóng chiều đã ngả, ai trong đoàn cũng mang theo những cảm xúc bồi hồi. Chuyến đi không chỉ mang niềm vui đến cho bà con nghèo, mà chính người đi mới là những người nhận lại được bài học lớn về sự biết ơn, lòng phó thác và nghị lực sống phi thường của những người Kitô hữu nơi vùng sâu vùng xa.

TT.LH Gioan Phaolô II

XEM THÊM HÌNH ẢNH

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *