
TẮC SẬY – Hơn 70.000 tín hữu và khách hành hương đã quy tụ về Trung tâm Hành hương Tắc Sậy trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng để tham dự Thánh lễ phong chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (1897–1946), vị linh mục tử đạo đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam được cử hành nghi thức phong chân phước ngay trên chính quê hương mình.
Từ sáng sớm, hàng chục nghìn người đã đổ về khuôn viên linh thánh Tắc Sậy. Quảng trường trước nhà thờ trở thành một biển người trong lời kinh nguyện, thánh ca và niềm hân hoan của ngày lịch sử.
Thánh lễ do Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV, chủ sự. Đồng tế với ngài có 69 hồng y và giám mục, hơn 1.800 linh mục, cùng đông đảo nam nữ tu sĩ, chủng sinh và tín hữu. Đây là một trong những cử hành phụng vụ lớn nhất trong lịch sử Giáo hội Việt Nam.
Đức Thánh Cha muốn tôn vinh chứng tá truyền giáo của các vị tử đạo
Trong cuộc phỏng vấn được đăng trên trang web của Tổng Giáo phận Hà Nội trước Thánh lễ, Đức Hồng y Tagle chia sẻ niềm vui khi được Đức Thánh Cha trao sứ mạng đặc biệt này.
Ngài cho biết:
“Thông thường, các Thánh lễ phong chân phước do Bộ Phong Thánh chủ sự. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh rằng công cuộc truyền giáo luôn được thực hiện nhờ chứng tá của những vị mục tử thánh thiện và các vị tử đạo. Chính cuộc tử đạo, trong cả đời sống lẫn cái chết, là một phương thế mạnh mẽ để loan báo Đức Kitô, lời của Người và Tin Mừng của Người cho thế giới.”
Lần đầu tiên một lễ phong chân phước được cử hành tại Việt Nam
Sau nghi thức sám hối, Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, chính thức thỉnh cầu việc phong chân phước.
Tiếp đó, Đức Hồng y Tagle công bố sắc lệnh của Đức Thánh Cha Lêô XIV, được ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2024, chính thức ghi danh Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp vào sổ bộ các Chân phước của Giáo hội Công giáo.
Ngay sau lời công bố, toàn thể cộng đoàn đã vang lên những tràng pháo tay kéo dài. Khi bức chân dung của vị Tân Chân phước được kéo mở, chuông nhà thờ ngân vang trong niềm vui khôn tả, nhiều người không cầm được nước mắt.
Đối với Giáo hội Việt Nam, đây là lần đầu tiên một nghi thức phong chân phước được cử hành trong nước, đồng thời là lần đầu tiên một vị tử đạo của thế kỷ XX được tôn phong ngay trên quê hương mình.
Chọn sự thật thay cho tham nhũng, quảng đại thay cho ích kỷ
Trong bài giảng lễ, Đức Hồng y Tagle suy niệm về hai chủ đề chính: Các Mối Phúc Thật và chứng tá tử đạo.
Ngài nhấn mạnh rằng hạnh phúc đích thực thuộc về những ai trung thành với Đức Kitô, ngay cả khi phải chịu bách hại vì công chính. Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là mẫu gương của một vị linh mục đã trung thành với Tin Mừng cho đến khi hiến dâng mạng sống.
Từ chứng tá ấy, Đức Hồng y mời gọi các tín hữu hôm nay biết xét lại những chọn lựa của mình:
- đặt sự trung thực trên tham nhũng;
- đặt chia sẻ trên ích kỷ;
- đặt tình liên đới với những người đau khổ trên việc chỉ theo đuổi lợi ích cá nhân.
Tử đạo là chứng tá của cả cuộc đời
Đức Hồng y cũng giải thích rằng từ “tử đạo” trước hết có nghĩa là làm chứng.
Theo ngài, tử đạo không chỉ là chết vì đức tin, mà còn là sống trọn vẹn cho Đức Kitô mỗi ngày.
Cha Trương Bửu Diệp đã chọn ở lại với đoàn chiên trong những ngày nguy hiểm nhất. Ngài tận tụy phục vụ người nghèo, chăm sóc mọi người không phân biệt tôn giáo hay thành phần xã hội.
Từ mẫu gương ấy, Đức Hồng y mời gọi các Kitô hữu Việt Nam hôm nay trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng bằng đời sống chân thật, đơn sơ, chống lại sự giả dối và thông tin sai lệch, đồng thời luôn đặt Đức Kitô ở trung tâm thay vì tìm kiếm thành công hay danh vọng.
Niềm hy vọng Phục sinh
Ở phần cuối bài giảng, Đức Hồng y Tagle nhấn mạnh rằng niềm hy vọng vào sự Phục sinh chính là sức mạnh của các vị tử đạo.
Cái chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là cánh cửa bước vào sự sống đời đời. Chính niềm xác tín ấy đã giúp Chân phước Trương Bửu Diệp đối diện với bách hại mà không nuôi lòng oán hận hay khát vọng báo thù.
Vì thế, ngài mời gọi mọi người đừng đặt niềm cậy dựa nơi tiền bạc, danh vọng hay quyền lực, nhưng hãy tìm kiếm những giá trị thiêng liêng tồn tại mãi mãi.
Một vị Chân phước mới của Giáo hội hoàn vũ
Kết thúc Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, cùng Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, đã thay mặt Giáo hội Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha Lêô XIV, Đức Hồng y Tagle và tất cả những ai đã đồng hành bằng lời cầu nguyện cũng như công sức trong suốt tiến trình phong chân phước.
Từ hôm nay, Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chính thức được tôn kính trong hàng ngũ các Chân phước của Giáo hội Công giáo, trở thành mẫu gương mới về lòng trung thành với Đức Kitô, về tình yêu mục tử và sự hy sinh phục vụ cho các tín hữu Việt Nam cũng như toàn thể Giáo hội hoàn vũ.
https://www.asianews.it/notizie-it/Padre-Truong-Buu-Diep-beato:-esempio-per-il-Vietnam-di-oggi-65774.html