Thư Cha đặc trách 06/2026: Giọt nước mắt sám hối

Thư Cha đặc trách 06/2026: Giọt nước mắt sám hối

Kính gửi: Quý Đoàn viên, Thân hữu và Ân nhân của Huynh đoàn,

Trong hành trình đức tin, chúng ta thường tôn vinh những vị thánh với ánh hào quang của sự trọn hảo. Thế nhưng, tập san Chia Sẻ Tin Mừng tháng 06 với chủ đề “GIỌT NƯỚC MẮT SÁM HỐI” mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng một nét đẹp rất khác, một nét đẹp khởi đầu từ sự yếu đuối nhưng kết thúc trong khải hoàn, qua mẫu gương của Thánh Tôma Đào Đình Toán (1764 – 1840) thầy giảng, đoàn viên Huynh đoàn Đa Minh. Bởi sau hai lần yếu đuối chối đạo, ngài đã khóc lóc thảm thiết, đọc kinh Ăn Năn Tội và quyết tâm hoán cải. Để rồi ở tuổi 76, giữa lao tù, đói khát và roi đòn, ngài đã giữ vững đức tin cho đến cùng. Ngài đã lấy chính mạng sống mình làm lời tạ lỗi chân thành nhất. Từ mẫu gương ấy, tôi muốn cùng anh chị em suy tư về ý nghĩa của sự sám hối trong đời sống chúng ta:

Trước hết, Kinh Thánh khẳng định: sám hối là cửa ngõ dẫn đến Tin Mừng. Lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Sám hối không chỉ là nhìn về dĩ vãng để hối tiếc, mà còn là hướng đến tương lai với quyết tâm đổi mới. Khi chúng ta biết khiêm tốn trước tình yêu Thiên Chúa, sự sám hối sẽ trở thành suối nguồn của niềm vui và hoan lạc đời đời.

Thứ đến, sám hối là sự phục sinh nội tâm. Giáo hội mời gọi chúng ta đừng sợ đến với bí tích Hòa Giải. Bởi sám hối giúp chúng ta thoát khỏi sự cằn cỗi của tội lỗi để được hồi sinh. Đừng tuyệt vọng trước vấp ngã, vì Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, luôn chờ đợi chúng ta trỗi dậy để làm lại cuộc đời.

Cuối cùng, sám hối theo linh đạo Đa Minh mời gọi chúng ta nhìn vào cha thánh Đa Minh. Ngài thường xuyên khóc lớn tiếng khi cầu nguyện không chỉ cho tội mình, mà còn cho những tội nhân. Những giọt nước mắt của ngài diễn tả lòng thương xót bao la, sự nhạy cảm để cùng vác Thánh giá với Đức Kitô. Là con cái cha thánh Đa Minh, chúng ta được mời gọi nhìn nhận mình là tội nhân để không ngừng bám víu vào Chúa, đồng thời cũng biết cầu nguyện và thương xót anh chị em của mình.

Anh chị em đoàn viên thân mến,

Giọt nước mắt sám hối của Thánh Tôma Đào Đình Toán năm xưa đã hóa thành sức mạnh, giúp ngài vượt qua mọi yếu đuối bản thân và cực hình bách hại, để tiến đến vinh quang tử đạo. Ước mong mỗi đoàn viên huynh đoàn giáo dân Đa Minh hôm nay cũng biết can đảm đối diện với lỗi lầm, siêng năng đến với bí tích Hòa Giải, để bắt đầu một cuộc sống mới. Bởi không bao giờ là quá muộn để trở về, vì lòng thương xót của Chúa luôn rộng mở cho những tâm hồn thành tâm thiện chí. Nguyện xin Thánh Tôma Đào Đình Toán chuyển cầu, để mỗi ngày sống luôn là một hành trình canh tân, bình an và hạnh phúc trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.

Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh Dòng

Ts. Giuse Mai Văn Điệp, O.P.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *