Đức Thánh Cha Lêô XIV dùng bữa với người nghèo tại Castel Gandolfo

Trưa ngày 11/7/2026, tại Borgo Laudato si’ trong khuôn viên Dinh Giáo hoàng Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cùng dùng bữa với khoảng 200 người có hoàn cảnh khó khăn do Giáo phận Rôma chăm sóc, trong đó có 35 trẻ em. Trong bầu khí gia đình và sẻ chia, ngài mời gọi mọi người xây dựng một Giáo hội biết mở rộng vòng tay đón nhận, nơi không ai bị loại trừ hay bị xem là kẻ thù.

Trước khi bắt đầu bữa ăn, Đức Thánh Cha vui vẻ nói:

“Hôm nay tôi không mang theo một bài diễn văn, nhưng mang theo một cơn đói.”

Ngài giải thích đó không phải là cơn đói của thân xác, mà là khát vọng về một Giáo hội biết yêu thương và đón nhận mọi người:

“Chúng ta đang khao khát một tình bác ái đích thực; khao khát một Giáo hội luôn rộng mở, biết đón nhận tất cả, nơi mọi người được yêu thương, không ai là kẻ thù, nhưng cùng sống trong hòa giải, tha thứ và bình an.”

Đức Thánh Cha Lêô XIV dùng bữa với người nghèo tại Castel Gandolfo

Trước đó, Đức Hồng y Fabio Baggio, Thứ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo Laudato si’, Đức Hồng y Baldo Reina, Đại diện Đức Giáo hoàng tại Giáo phận Rôma, cùng Đức Tổng Giám mục Luis Marín de San Martín, Tổng trưởng Bộ Bác ái, đã chào mừng Đức Thánh Cha.

Trong lời chia sẻ ngắn, Đức Thánh Cha nhắc đến hình ảnh “người xây cầu”, một cách diễn tả quen thuộc về sứ vụ của Đức Giáo hoàng. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh rằng hôm nay không chỉ riêng ngài, mà tất cả những người hiện diện quanh bàn ăn đều đang góp phần xây dựng những nhịp cầu của tình liên đới.

Ngài nói:

“Hôm nay chúng ta cùng xây những nhịp cầu nối kết với anh chị em, với gia đình của anh chị em và với xã hội mà chúng ta mong muốn.”

Un momento del pranzo

Theo Đức Thánh Cha, đó phải là một xã hội biết thực thi công lý, loại bỏ những nguyên nhân dẫn đến nghèo đói, bất công và mọi hình thức gian dối. Đó cũng chính là hình ảnh của Giáo hội mà các Kitô hữu được mời gọi xây dựng.

Ngài cảm ơn những người đã tổ chức buổi gặp gỡ và nhấn mạnh rằng việc cùng ngồi quanh một bàn ăn mang một ý nghĩa đặc biệt, vì ở đâu có sự gặp gỡ và chia sẻ chân thành, ở đó Đức Kitô hiện diện.

Đức Thánh Cha nói:

“Chúng ta đang góp phần xây dựng một thế giới mới, một thế giới của hy vọng và ánh sáng, giữa một thế giới còn bị chia rẽ bởi bạo lực, hận thù và sự kỳ thị.”

Il Papa saluta i bisognosi

Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng cộng tác để xây dựng một Giáo hội luôn biết đem công lý, hòa bình và tình yêu đến với thế giới.

Sau khi làm phép bữa ăn, ngài dành thời gian chào hỏi từng người hiện diện rồi cùng dùng bữa với những người nghèo và những người dễ bị tổn thương trong bầu khí thân tình, đơn sơ và đầy tình huynh đệ.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *