Ý thức sâu sắc lời mời gọi ấy, đồng thời, để thể hiện thực hóa bốn ưu tiên truyền giáo của Tổng hội Kraków 2025 đó là: Sứ vụ đến với những người chưa biết Đức Kitô (Cv 17,23); Sứ vụ đào sâu đức tin cho các tín hữu (Lc 1,1-4); Sứ vụ đến với những người đã rời xa hoặc đang ở bên lề Hội Thánh (Lc 24,13-32); Sứ vụ đối với người trẻ (Ga 6,5-15), anh em tại Phụ xá Thánh Martinô Kẻ Đọng đã lên đường đến với tha nhân trong tâm thế của những người môn đệ thừa sai. Giữa vùng đất truyền giáo Hà Tĩnh rộng lớn và còn nhiều gian khó, dấu chân của những thừa sai Đa Minh vẫn đang âm thầm “thành hình” qua các lớp học bồi dưỡng văn hóa và nghệ thuật (nhạc lý và đệm đàn trong phụng vụ), phụ giúp việc mục vụ giáo xứ, dạy giáo lý, cổ võ việc sùng kính kinh Mân Côi, và đặc biệt là hoạt động thăm viếng bác ái. Tất cả đều hướng về một sứ vụ duy nhất: đến với những người ở bên lề và nâng đỡ thế hệ trẻ.
Từ Bí tích đến Đời sống
Nằm trong mạch dấn thân hướng về vùng ngoại biên, chương trình thăm viếng bác ái thường niên mang tên “Món quà yêu thương” đã được cộng đoàn tổ chức và duy trì đều đặn từ năm 2023 đến nay. Chương trình là một cơ hội đặc biệt, để gắn kết tình hiệp thông trong cộng đoàn giáo hội địa phương, và giữa các thành viên trong cộng đoàn sứ vụ với nhau. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để anh em trong cộng đoàn thực thi sứ vụ và tinh thần Dòng qua việc: “Chiêm niệm và trao cho người khác hoa trái của sự chiêm niệm”. Chuyến bác ái tháng 07/2026 của cộng đoàn diễn ra trong bầu khí đặc biệt và linh thánh, khi toàn thể giáo xứ Kẻ Đọng bước vào cao điểm của tuần Chầu lượt thay mặt Giáo phận.
Nhờ những giây phút chìm sâu trong thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, và qua việc “tìm cách phát triển trong sự hiểu biết sâu sắc hơn về đức tin và tình yêu lớn lao hơn đối với Chúa qua khuôn mẫu của Cộng đoàn Thánh Thể (synaxis) – biểu hiện cơ bản nhất và do đó là phổ quát nhất của đời sống hiệp hành” (x. Thư của Bề trên Tổng Quyền Gerard Francisco Timoner III, O.P., Prot. 50/24/443 MO letters to the Order), anh em nhận ra một sự kết nối mầu nhiệm: Chúa Giêsu đã đến trong thế gian như một Món Quà vô giá, tự hiến và bẻ ra để nuôi sống con người. Từ chiếc nôi linh đạo ấy, việc thờ lạy Chúa trên bàn thờ không dừng lại ở những nơi bốn bức tường của nguyện đường, mà còn cần được kết nối vào chính đời sống thường ngày. Khi đón nhận Tấm Bánh Thánh Thể, mỗi thành viên trong cộng đoàn cũng được mời gọi tự biến mình thành những tấm bánh bẻ ra cho tha nhân. Tâm tình ấy đã chắp cánh cho hành trình “Một món quà trao đi, ngàn yêu thương ở lại” chính thức được ươm mầm và phát triển nơi vùng sơn cước Hà Tĩnh.
Từ Hiệp thông đến Hành động
Hành trình “bẻ bánh” ấy sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi tinh thần hiệp thông huynh đệ sống động giữa cộng đoàn và giáo xứ. Với sự hướng dẫn và đồng hành tận tình cả về vật chất lẫn tinh thần của Cha quản xứ Phêrô Thân Văn Chính, sự cộng tác của quý Cha, quý Thầy Học viện Đa Minh, quý Thầy quê hương, cùng với sự hăng hái và quảng đại của các bạn sinh viên Giáo xứ Kẻ Đọng, hành trình hiệp thông đến với “vùng ngoại biên” đã và đang từng ngày thu lượm được nhiều “hoa trái” thiết thực.
Có thể thấy, sự hiện diện đông đủ của nhiều thành phần Dân Chúa trong “dự án tông đồ” của cộng đoàn lần này, không chỉ thắt chặt mối tương quan mật thiết tại cộng đoàn giáo xứ, mà còn là lời chứng sống động cho một Giáo hội hiệp hành: cùng đi, cùng sẻ chia và cùng lan tỏa hơi ấm Tin Mừng. Chính sự đồng lòng này đã chắp cánh cho những món quà được trao đi và tình yêu được nhận lại.
Từ Hồng ân đến Sứ vụ
Đặt chân đến vùng đất Sơn Tiến, đối diện với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những anh chị em đang gồng mình chống chọi với bệnh tật và tuổi già, ta mới cảm nhận được sự linh thiêng và trân quý của hai tiếng “đồng loại”. Tại đây, tình người đã xóa nhòa mọi khoảng cách. Những món quà đều được trao tặng với sự trân trọng và quý mến không phân biệt niềm tin tôn giáo, bởi điều duy nhất kết nối mọi người lúc ấy chính là nhịp đập của sự cảm thông và tôn trọng.
Mỗi chuyến đi là một lần trải nghiệm, mang lại niềm vui nhưng cũng để lại biết bao trăn trở. Còn đi, ta còn thao thức vì ngoài kia còn quá nhiều phận đời lầm than, và tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa vì bản thân đã nhận lãnh quá nhiều ơn lành từ Thiên Chúa và Dòng. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cụ già, hay giọt nước mắt của người đau bệnh khi đón nhận chút tình sưởi ấm, mỗi thành viên trong cộng đoàn đều nhận chân rằng “món quà yêu thương” mà mỗi thành viên trong công đoàn nhận lại sau chuyến đi lớn hơn rất nhiều so với những gì đã trao tặng.
Chuyến bác ái tháng bảy đã khép lại, nhưng lời mời gọi yêu thương vẫn vang vọng như một kim chỉ nam cho sứ vụ: “Gốc rễ của sự hiệp thông và tình yêu thương là Chúa Kitô, Đấng giúp chúng ta vượt qua những định kiến của mình để nhận ra người khác là người anh em hay chị em, luôn được yêu thương của mình” (Đức Thánh Cha Phanxicô). Ước mong ngọn lửa yêu thương ấy sẽ còn tiếp tục thắp sáng những vùng biên gian khó, mang bình an và hơi ấm của Chúa đến với muôn người.
BBT- Phụ xá thánh Martinô Kẻ Đọng




