
Số phận của những lao động Thái Lan tại Israel được xem là “gương mặt bị lãng quên” của cuộc xung đột Trung Đông. Dù hàng chục người đã thiệt mạng hoặc bị bắt cóc kể từ cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, phần lớn họ vẫn quyết định ở lại, tiếp tục công việc đồng áng vốn giữ vai trò thiết yếu đối với nền nông nghiệp Israel.
Kể từ cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10/2023 và cuộc chiến sau đó tại Dải Gaza, những lao động nông nghiệp Thái Lan, cũng như nhiều lao động nhập cư đến từ các quốc gia châu Á khác, thường được gọi là “gương mặt bị lãng quên” của cuộc khủng hoảng.
Trong chưa đầy ba năm, ít nhất 51 lao động Thái Lan đã thiệt mạng vì chiến sự. Bên cạnh đó, 31 người bị bắt cóc, và số phận của nhiều người trong số họ từng là điều chưa được biết đến, dù một số đã được trả tự do, như trường hợp của Watchara Sriaoun, một Kitô hữu được phóng thích vào cuối tháng 1/2025.
Dẫu phải chịu nhiều mất mát và đau thương, phần lớn những người lao động Thái Lan – đặc biệt là những người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp – vẫn lựa chọn ở lại Israel, tiếp tục cuộc sống quen thuộc với những cánh đồng, nông trại và mùa màng.
Tiếp tục gắn bó với vùng đất đã chọn
Tháng 10 năm nay sẽ đánh dấu ba năm kể từ cuộc tấn công của Hamas. Trong khoảng thời gian ấy, nhiều điều đã thay đổi và cuộc sống của vô số người tại Israel, Gaza cũng như Bờ Tây đã bị đảo lộn, khi các vụ bạo lực của người định cư Do Thái và việc chiếm đất của người Palestine ngày càng gia tăng.
Thế nhưng, có những người vẫn quyết định không thay đổi cuộc đời mình.
Một trong số đó là Qwon, cùng chồng là Tay, đang chăm sóc các vườn bơ trong một hợp tác xã nông nghiệp nhỏ ở miền tây vùng Galilee.
Theo báo The Times of Israel, vào tháng 5 vừa qua, hai vợ chồng đã cùng những người hàng xóm Israel tham dự lễ Shavuot, lễ hội mùa gặt của người Do Thái.
Chỉ một tuần trước đó, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah cách nơi họ sinh sống khoảng 13 km đã làm bốn thường dân Israel bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.
Nói về sự việc này, Qwon cho biết chị không cảm thấy sợ hãi:
“Tôi tin tưởng vào các biện pháp bảo vệ dân sự của Israel.”
Ngay cả sau ngày 8/10/2023, khi Hezbollah bắt đầu phóng tên lửa và máy bay không người lái từ miền nam Liban vào miền bắc Israel, Qwon cùng chín lao động Thái Lan khác vẫn tiếp tục chăm sóc khoảng 1.000 dunam (khoảng 100 hecta) vườn bơ cùng với các nông dân Israel.
Những người không thể thiếu của nền nông nghiệp Israel
Mặc dù các nông dân và công nhân tại miền bắc Israel vẫn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, mức độ bạo lực đã giảm đáng kể kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hezbollah, do chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 19/6.
Dẫu vậy, Qwon, Tay cùng hàng chục nghìn lao động Thái Lan khác vẫn tiếp tục ở lại.
Ngày nay, họ được xem là lực lượng không thể thiếu đối với nền nông nghiệp Israel, góp phần duy trì các cánh đồng cung cấp phần lớn nông sản cho đất nước.
Chính họ cũng là những người đã phải gánh chịu một trong những cái giá đắt nhất của cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm rưỡi qua.
Trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023, khi hàng nghìn tay súng Hamas vượt qua biên giới từ Dải Gaza, sát hại khoảng 1.200 người và bắt cóc 251 con tin, đã có 46 công dân Thái Lan thiệt mạng tại miền nam Israel.
Trong số các con tin, 31 người là công dân Thái Lan. Theo phía Israel, 28 người sau đó đã được trả tự do, trong khi ba người tử vong trong thời gian bị giam giữ tại Gaza.
Tại miền bắc Israel, thêm năm lao động nông nghiệp Thái Lan đã thiệt mạng do các đợt pháo kích bằng tên lửa của Hezbollah.
“Người Israel chưa bao giờ kỳ thị tôi”
Dù đã trải qua nhiều biến cố, Qwon vẫn vui vẻ hòa mình vào bầu khí lễ hội cùng những người Israel.
Chị chia sẻ:
“Tôi quý mến người Israel. Dù chỉ là một lao động nhập cư, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị họ kỳ thị.”
Lao động Thái Lan – lực lượng lao động nước ngoài đông đảo nhất tại Israel
Hiện nay, người Thái là cộng đồng lao động nước ngoài đông đảo nhất tại Israel.
Những lao động Thái đầu tiên đến Israel từ năm 1993, khi chính phủ nước này bắt đầu cấp thị thực lao động tạm thời nhằm giảm sự phụ thuộc vào lao động nông nghiệp Palestine vì các lý do an ninh sau cuộc Intifada lần thứ nhất bùng nổ năm 1987.
Theo Ủy ban Lao động Nước ngoài của Quốc hội Israel (Knesset), tính đến tháng 4/2025, Israel có hơn 195.000 lao động nước ngoài hợp pháp, cùng khoảng 33.000 lao động không có giấy tờ.
Khi chiến tranh Israel–Hamas bùng nổ năm 2023 và hàng chục công dân Thái Lan bị bắt làm con tin, hàng nghìn lao động đã trở về nước. Chính phủ Thái Lan cũng tạm ngừng chương trình hợp tác song phương đưa lao động sang Israel.
Đến mùa hè năm 2024, chương trình này được nối lại. Theo thỏa thuận, lao động Thái Lan được cấp giấy phép làm việc tại Israel với thời hạn lên tới 5 năm.
Điều kiện làm việc được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn
Phát ngôn viên Bộ Nông nghiệp Israel khẳng định:
“Lao động Thái Lan có vai trò vô cùng quan trọng đối với các nông dân ở miền bắc cũng như trên khắp Israel. Kể từ khi chiến tranh nổ ra, Bộ đã tháo gỡ nhiều rào cản liên quan đến số lượng lao động nước ngoài, giúp các nông dân tuyển dụng lao động Thái Lan dễ dàng hơn trước.”
Trong khi đó, bà Assia Ladizhinskaya, phát ngôn viên của tổ chức hỗ trợ pháp lý Kav LaOved, cho biết nhìn chung điều kiện của lao động Thái Lan tại Israel “khá ổn định”.
Theo bà, vì phần lớn họ đến Israel thông qua các chương trình hợp tác giữa hai chính phủ nên điều kiện làm việc tốt hơn nhiều so với những lao động được tuyển dụng qua các công ty môi giới tư nhân ở nhiều quốc gia khác.
Tuy nhiên, họ vẫn gặp không ít khó khăn.
Trong một số trường hợp, người lao động không có nhiều khả năng bảo vệ quyền lợi pháp lý nếu chủ sử dụng không đóng quỹ hưu trí theo quy định.
Ngoài ra, điều kiện sinh hoạt còn hạn chế, tiền lương theo giờ chưa cao, khiến nhiều người ngần ngại nghỉ làm, ngay cả khi phải đối mặt với những rủi ro về an toàn.
Tiếp tục làm việc giữa hiểm nguy
Cho đến nay, các lao động Thái Lan vẫn phải đối diện với nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái từ Hamas ở miền nam và Hezbollah ở miền bắc Israel.
Tuy nhiên, đối với phần lớn họ, mong muốn tiếp tục cuộc sống, duy trì công việc và bảo đảm thu nhập cho gia đình vẫn mạnh hơn nỗi sợ hãi trước những hiểm nguy do chiến tranh mang lại.
Giữa một cuộc xung đột kéo dài và đầy bất trắc, những người lao động nhập cư ấy vẫn âm thầm chăm sóc mùa màng, góp phần bảo đảm nguồn lương thực cho Israel, đồng thời trở thành những nhân chứng ít được nhắc đến về cái giá nhân đạo mà chiến tranh gây ra đối với những người dân vô tội.
https://www.asianews.it/en/south-east-asia/thailand/thai-farmworkers-remain-in-israel-despite-wars