Edoardo Giribaldi – Castel Gandolfo
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tham dự buổi gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ mang tên “Khúc ca Hòa bình” tại Borgo Laudato si’, trong khu Vườn Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, cùng với danh ca Andrea Bocelli và ca đoàn ABF Voices, gồm các em thiếu nhi và thanh thiếu niên đến từ Uganda, Đất Thánh và Ý. Ngài nói với các em: “Cả thế giới cũng không thể làm thỏa mãn khát vọng tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc của các con.” Đồng thời, Đức Thánh Cha bảo đảm ngài luôn cầu nguyện để sự hòa hợp có thể ngự trị tại những nơi vẫn còn bị chiến tranh tàn phá.
![]()
Âm nhạc có thể đưa con người vượt qua ngưỡng cửa của mầu nhiệm. Cũng như người lần theo một dòng suối sẽ đến được nguồn của nó, vẻ đẹp của tiếng hát có thể dẫn con người đến với Thiên Chúa, Đấng duy nhất có thể làm thỏa mãn khát vọng về ý nghĩa và hạnh phúc mà thế gian không thể lấp đầy. Đó là hình ảnh Đức Thánh Cha Lêô XIV sử dụng trong bài suy niệm tại buổi gặp gỡ “Khúc ca Hòa bình”, diễn ra vào tối ngày 29 tháng 7 tại Borgo Laudato si’, trong khu Vườn Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, dưới bóng cây sồi cổ thụ mang tên “Mêtusêla”.
Nhắc đến “ca đoàn các thiên thần và các thánh” trong Kinh Thánh, Đức Thánh Cha nhận xét rằng các ngài không phải “lúc nào cũng hát theo nghĩa đen”. Sự hòa điệu đích thực của các ngài phát sinh từ việc cùng nhau chiêm ngắm Thiên Chúa, và chính âm nhạc nơi trần thế cũng có thể dẫn con người đến kinh nghiệm ấy.
Từ Đất Thánh, Uganda và Ý
![]()
Sáng kiến này do Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato si’ và Quỹ Andrea Bocelli tổ chức, với sự hiện diện của chính danh ca Andrea Bocelli. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Phanxicô Assisi qua đời.
Các bài đọc trong buổi gặp gỡ trích từ nhiều tác phẩm của vị thánh, đặc biệt là Bài ca Thụ tạo, cùng với các đoạn Kinh Thánh và lời của nhiều vị giáo hoàng, từ Thánh Phaolô VI, Thánh Gioan Phaolô II đến Đức Giáo hoàng Phanxicô.
Đức Thánh Cha gọi đây là một dịp của “niềm vui”, được nâng đỡ bởi tiếng hát của Andrea Bocelli và ca đoàn ABF Voices, gồm 164 thiếu nhi và thanh thiếu niên đến từ Đất Thánh, Uganda và Ý.
Các em cùng chia sẻ niềm đam mê âm nhạc, nhưng cũng mang theo những câu chuyện đời nhiều khi bị phủ bóng bởi chiến tranh, nghèo đói và đau khổ.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng tiếng hát tuyệt đẹp của các em, cùng với lời nguyện cuối buổi được đọc bằng nhiều ngôn ngữ, là minh chứng cho thấy âm nhạc có thể kết hợp những âm sắc khác nhau thành một bản hòa âm, trong đó mỗi người đều đóng góp phần riêng độc đáo của mình.
Theo nghĩa ấy, ca đoàn trở thành biểu tượng của sự hòa hợp và cộng tác.
Điều lớn lao hơn mỗi cá nhân
Nhắc lại hình ảnh “các ca đoàn” trong Kinh Thánh, Đức Thánh Cha cho biết sự hiệp nhất của họ phát sinh từ việc tìm thấy nơi Thiên Chúa “sự viên mãn của hạnh phúc.”
Ngài nói:
“Khi hát, các con có nhận ra rằng âm nhạc đã lôi cuốn tất cả chúng ta vào một kinh nghiệm mới, một điều lớn lao hơn nhiều so với điều mà mỗi người có thể tự mình tạo nên không? Đó chính là kinh nghiệm về cái đẹp. Nó mở ra cho chúng ta một chân trời mới và đánh thức nơi chúng ta khát vọng tiến về phía chân trời ấy.”
Như dòng suối dẫn về nguồn
![]()
Theo Đức Thánh Cha, bước vào chân trời ấy không chỉ là khám phá một điều gì đó, mà là gặp gỡ Đấng là chính Vẻ Đẹp.
Ngài nói:
“Cũng như chúng ta có thể lần theo một dòng suối để tìm đến nguồn của nó, vẻ đẹp của âm nhạc mời gọi chúng ta gặp gỡ Đấng là chính Vẻ Đẹp. Vì thế, các con hãy tiếp tục vun trồng những ân ban Thiên Chúa đã trao và để cho những ân ban ấy dẫn các con đến với Người.”
Thế giới không thể làm thỏa mãn khát vọng
Đức Thánh Cha nhìn nhận nơi tâm hồn người trẻ luôn có “một trái tim thao thức”, và chỉ có Chúa, Đấng là tất cả những gì con người tìm kiếm trong cuộc sống, mới có thể làm cho tâm hồn ấy được nghỉ yên.
Ngài nói:
“Hãy nhớ rằng các con được tạo dựng để hướng tới những điều cao cả, và cả thế giới cũng không đủ để làm thỏa mãn khát vọng tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc của các con.”
“Đức Thánh Cha yêu thương và cầu nguyện cho các con”
Đức Thánh Cha cũng gửi đến các bạn trẻ lời khích lệ:
“Đức Thánh Cha yêu thương và cầu nguyện cho các con, cho gia đình các con và cho đất nước của các con.”
Lời nhắn nhủ ấy cũng trở thành một lời cầu xin cho hòa bình, để hòa bình có thể ngự trị tại tất cả những nơi trên thế giới vẫn đang chịu đau khổ vì bạo lực.
Đối với các bạn trẻ tham dự, giờ cầu nguyện với Đức Thánh Cha là đỉnh cao của hành trình kéo dài mười ngày, trong đó các ca viên và những người hướng dẫn đã cùng nhau chia sẻ một kinh nghiệm đào tạo và huynh đệ qua nghệ thuật ca hát.
Sứ mạng của Quỹ Andrea Bocelli
Ở phần kết thúc, Đức Thánh Cha hướng lời cảm ơn đến Quỹ Andrea Bocelli, tổ chức đang dấn thân hỗ trợ những người trẻ gặp khó khăn về giáo dục và xã hội.
Ngài nói:
“Nhờ sức mạnh của âm nhạc, anh chị em đang góp phần vào sứ mạng của Giáo hội trong việc cổ võ sự phát triển toàn diện của mỗi con người để phục vụ công ích. Xin Thiên Chúa chúc lành cho những nỗ lực của anh chị em.”
Dưới bóng cây “Mêtusêla”
![]()
Buổi gặp gỡ cầu nguyện được mở đầu bởi Đức Hồng y Fabio Baggio, người sẽ đảm nhận chức vụ Quyền Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện từ ngày 1 tháng 9 năm 2026 và hiện là Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato si’.
Ngài nhắc đến cây sồi cổ thụ “Mêtusêla”, nhân chứng thầm lặng của khu Vườn Giáo hoàng, như hình ảnh diễn tả trách nhiệm chung của mỗi người trong việc gìn giữ những gì đã được trao ban để tiếp tục sinh hoa trái và mang lại hy vọng cho các thế hệ tương lai.
Đức Hồng y cũng nhắc lại lời nổi tiếng của Thánh Augustinô:
“Lạy Vẻ Đẹp xưa mà luôn mới, con đã yêu Ngài quá muộn.”
Sáng tạo, hòa bình, phẩm giá con người và đức tin
![]()
Chương trình được chia thành bốn phần.
Phần thứ nhất nói về công trình sáng tạo, với các bài hát Panis Angelicus và Dolce sentire do Andrea Bocelli và ca đoàn trình bày, cùng bài đọc trích Bài ca Thụ tạo của Thánh Phanxicô Assisi và chương đầu sách Sáng Thế.
Phần thứ hai nói về sự hòa hợp giữa các dân tộc, gồm phần phổ nhạc bài thơ Mặt trăng Kyiv của Gianni Rodari và lời cầu nguyện được gán cho Thánh Phanxicô Assisi.
Phần thứ ba tập trung vào phẩm giá con người, với các bài đọc trích từ thông điệp Fratelli tutti của Đức Giáo hoàng Phanxicô, bài diễn văn của Thánh Phaolô VI tại Liên Hiệp Quốc năm 1965 và bài phát biểu của Thánh Gioan Phaolô II tại Tòa án Công lý Quốc tế ở La Hay năm 1985.
Phần cuối cùng nói về đức tin và sự hiệp nhất, với bài hát Gaelic Blessing và đoạn Tin Mừng Gioan chương 20.
Lời cầu nguyện của các em thiếu nhi
Sau bài suy niệm của Đức Thánh Cha, các em thiếu nhi cùng đọc một lời cầu nguyện bằng nhiều ngôn ngữ:
“Lạy Cha, chúng con là những trẻ nhỏ. Chúng con chỉ xin được vui chơi, và vì thế Cha đã tạo dựng cho chúng con một khu vườn tuyệt đẹp để sống hạnh phúc, chìm đắm trong tình yêu của Cha và hòa hợp với mọi loài thụ tạo mà Thánh Phanxicô đã dạy chúng con gọi là anh chị em. Chúng con đã không biết gìn giữ khu vườn ấy, và niềm vui được sống trong đó đã trở thành nỗi sợ hãi trước Cha khiến chúng con phải lẩn trốn. Nhưng tình yêu của Cha, như khi chúng con chơi trò trốn tìm, đã tìm thấy chúng con. Đức Giêsu, qua hy tế trên thập giá, đã giao hòa chúng con với Cha, với nhau và với mọi loài thụ tạo. Xin giúp chúng con biết gìn giữ khu vườn này để được sống hạnh phúc.”
Buổi gặp gỡ tiếp tục với kinh Lạy Cha, nghi thức chúc bình an và phép lành Tông Tòa.
Chương trình kết thúc bằng bài hát Amazing Grace do Andrea Bocelli và ca đoàn trình bày, cùng việc các em thiếu nhi trao tặng Đức Thánh Cha những món quà được chuẩn bị từ quê hương của mình.