Thư Cha đặc trách 09/2026: Sống công minh chính trực

Thư Cha đặc trách 09/2026: Sống công minh chính trực

Kính gửi: Quý Đoàn viên, Thân hữu và Ân nhân của Huynh đoàn,

Tháng 9 lại về trong bầu khí thánh thiện, đưa tâm hồn chúng ta hướng về cuộc tử đạo anh dũng của Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, O.P. (1796 – 1838) – Linh mục Dòng Đa Minh, người đã chết vì đức tin tại pháp trường Cổ Mễ ngày 05.09.1838. Tấm gương của ngài rực sáng như một ngọn đuốc xua tan bóng tối của sự thỏa hiệp, mời gọi mỗi người chúng ta tái khám phá và sống trọn vẹn tinh thần công minh chính trực. Cuộc đời và cái chết của Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, O.P. không chỉ là sự hiện thực hóa trọn vẹn lý tưởng của một người con thánh Đa Minh, mà còn là bản hùng ca về lương tâm của người tín hữu giữa muôn vàn thử thách. Đây cũng là chủ đề của tập san Chia Sẻ Tin Mừng tháng 09.2026: “SỐNG CÔNG MINH CHÍNH TRỰC”.

Trước hết, Kinh Thánh cho thấy ba chiều kích của sự chính trực: chiều kích nội tâm: một tâm hồn trong sáng, ngay thẳng (Hr 13,18); chiều kích hành động: thực hành điều công chính, làm việc thiện, quyết từ chối đường lối quanh co, gian dối (Cn 10,9); chiều kích tương quan: với Thiên Chúa, với bản thân và tha nhân (2Cr 8,21).

Thứ đến, Giáo lý Hội thánh Công giáo cho thấy sự bền bỉ là biểu hiện sống động của đức cậy. Khi chúng ta phải chịu thiệt thòi để giữ gìn sự chính trực, đức cậy nâng đỡ ta tin rằng những hy sinh đó không bao giờ vô ích trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa (GLCG 1817 – 1821). Do đó, kiên trì giữ mình luôn chính trực chính là con đường trọn lành, là cuộc “chiến đấu thiêng liêng” trường kỳ mỗi ngày để đè bẹp cái tôi tham lam và thói ích kỷ (GLCG 2015).

Cuối cùng, linh đạo Đa Minh lấy Chân Lý (Veritas) làm kim chỉ nam. Hiến pháp Dòng nhắc nhở mỗi đoàn viên phải biết “tìm kiếm Thiên Chúa trong Sự thật”. Được lớn lên trong linh đạo ấy, Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, O.P. xưa can đảm thà chết chứ không chạy án, thà chết chứ không mua chuộc, thà chết chứ không tiếp tay cho tham nhũng. Ngài đã vui lòng đón nhận án tử chứ không chịu sống một đời sống bạc nhược, gian dối. Ngài kiên vững vì ngài yêu Chân Lý hơn chính bản thân mình.

Là người môn đệ Chúa Giêsu trong linh đạo Đa Minh, chúng ta được mời gọi trở thành những chứng nhân của sự công minh chính trực qua ba thái độ: Từ chối tiếp tay cho những tệ nạn hư nát. Từ bỏ những dự án không minh bạch để sự thật được tôn vinh. Giữ mình khỏi cơn mê tham vọng, để hằng ngày chiêm ngưỡng Chân – Thiện – Mỹ của Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, Thánh Phụ Đa Minh và Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, O.P. ban cho mỗi anh chị em chúng ta một tâm hồn kiên trung, một lương tâm trong sáng và sự can đảm để luôn bước đi trong Chân Lý.

Xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em.

Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh Dòng

Ts. Giuse Mai Văn Điệp, O.P.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *