
Giáo sư Minh nhìn thật chững chạc, phong độ trong bộ vest thanh lịch khi đứng trên bục giảng. Từng lời giảng trầm bổng, rõ ràng của thầy giúp các sinh viên am hiểu tận tường những kiến thức chuyên môn. Nếu bạn nào có điều gì thắc mắc, có thể đứng lên hỏi ngay tại chỗ và luôn được thầy giải đáp một cách chính xác, bài bản, dựa trên giáo án đã được chuẩn bị kỹ càng trước mỗi buổi lên lớp.
Đa số sinh viên trong lớp đều yêu mến và kính trọng thầy, bởi tư cách, đạo đức và tấm lòng tốt của thầy dành cho tất cả học trò, không phân biệt giàu nghèo. Điều thầy quan tâm là các bạn có tinh thần hiếu học và biết phát huy năng lực của mình. Với những bạn lười biếng, kiến thức sa sút, thầy tận tình quan tâm, nhắc nhở, nhưng vẫn để mỗi người tự chịu trách nhiệm và quyết định về kết quả tấm bằng của mình vào cuối khóa học.
Mới đây, sau kỳ thi và bảo vệ luận án tốt nghiệp năm 2026, có hai phụ huynh tìm đến tận nhà giáo sư Minh vào một buổi chiều tối.
Một người lên tiếng:
“Thầy à! Con tôi mê ăn chơi quá, nên không hoàn thành được bài thi. Thầy thông cảm, vớt vát cho cháu được ra trường loại khá, để cháu có thể kiếm được một công việc tốt. Tôi biếu thầy chút quà này, thầy nhận cho nhé! Hai chúng tôi hứa sẽ giữ kín, không để ai biết đâu.”
Nói rồi, họ dúi vào tay giáo sư Minh một phong bì xem ra khá nặng.
Nhưng không ngờ, ông lịch sự trả lại và dõng dạc nói:
“Thưa hai bác, đây là một hành vi sai trái với lương tâm của người làm nghề giáo. Hơn thế nữa, tôi cũng là người Công giáo, nên không thể nhận món quà hối lộ này. Tôi cũng không có quyền châm chước hay thay đổi kết quả để trao cho bất kỳ sinh viên nào một tấm bằng tốt nghiệp không đúng với thực lực.
Tấm bằng phải phản ánh thực lực và kết quả học tập của mỗi sinh viên. Bởi nếu bằng cách nào đó, chẳng hạn như mua bằng giả, mà cháu có được một tấm bằng loại khá trong tay, rồi xin được một công việc tốt nhưng lại không có khả năng chuyên môn tương xứng, thì sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện và đào thải.
Vì thế, xin hai bác hiểu cho. Nếu thật sự thương con, xin hai bác về khuyên cháu cố gắng chăm chỉ học hành, học lại một năm nữa cho thật tốt. Khi có đủ kiến thức và thực lực, cháu chắc chắn sẽ có cơ hội đạt được tấm bằng khá, thậm chí loại giỏi. Khi ấy, tương lai sẽ tươi sáng hơn chính bởi năng lực và sự cố gắng của cháu.”
Một trong hai phụ huynh cũng là người Công giáo. Họ cúi đầu chào tạm biệt giáo sư, rồi nói:
“Cảm ơn thầy đã giải thích cặn kẽ. Chúng tôi sẽ về khuyên bảo cháu lo học hành. Thầy đúng là người con ngoan của Chúa và của Giáo hội, biết vâng giữ Lời Chúa dạy.
Số tiền này, chúng tôi sẽ đem gửi vào Nhà thờ để xin lễ và giúp đỡ những mái ấm tình thương.”
BCT