“Sống tinh thần hiệp hành để cùng nhau loan báo Tin Mừng”
Từ ngày 07 tháng 9 năm 2026, anh em Đa Minh đang phục vụ tại các cộng đoàn thuộc Giáo tỉnh Hà Nội đã quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng để tham dự kỳ tĩnh tâm năm 2026 theo quy định của Hiến pháp Dòng. Với chủ đề “Sống tinh thần hiệp hành để cùng nhau loan báo Tin Mừng”, kỳ tĩnh tâm là dịp để anh em dành thời gian trở về với Chúa, đào sâu đời sống thánh hiến và canh tân tinh thần cộng đoàn trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Đáp lại lời mời gọi của Cha Đại diện Giám tỉnh Giuse Nguyễn Cao Luật và quý Cha Bề trên các cộng đoàn, đông đảo anh em Đa Minh đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng. Theo chương trình, có 54 anh em tham dự, gồm 45 linh mục, 4 thầy phó tế và 5 thầy trợ sĩ đang thi hành sứ vụ tại các cộng đoàn thuộc Giáo tỉnh Hà Nội.
Được mời gọi trở về với Đức Kitô
Tuần tĩnh tâm do Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, hướng dẫn. Trong bầu khí thinh lặng và cầu nguyện, Đức cha giúp anh em chiêm ngắm cuộc đời và sứ vụ của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha và hiến mình cho công cuộc cứu độ nhân loại.
Từ việc chiêm ngắm Đức Kitô, anh em được mời gọi nhìn lại đời sống và sứ vụ của người tu sĩ Đa Minh trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt, tinh thần hiệp hành được đặt trong tương quan với đời sống cộng đoàn và sứ vụ rao giảng. Theo đó, việc cùng nhau lắng nghe, phân định, cộng tác và nâng đỡ nhau trở thành những yếu tố quan trọng giúp anh em thực thi sứ vụ cách hữu hiệu hơn.
Với sự hiện diện gần gũi và tâm tình của một người mục tử, Đức cha Vinh Sơn cũng nhấn mạnh đến lời mời gọi mỗi tu sĩ không ngừng canh tân đời sống, quảng đại hy sinh và tận tụy phục vụ, để việc loan báo Tin Mừng được bắt nguồn từ chính đời sống kết hiệp với Đức Kitô.
Hành hương về nguồn, tưởng nhớ các bậc tiền nhân
Trong khuôn khổ kỳ tĩnh tâm, anh em có chuyến hành hương về Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Hải Phòng để viếng mộ và cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Giuse Trương Cao Đại, vị Giám mục Giáo phận Hải Phòng và là một tu sĩ Dòng Đa Minh chúng ta.
Trong bầu khí cầu nguyện, anh em tưởng nhớ vị mục tử đã dành trọn cuộc đời cho Giáo hội và sứ vụ. Đây cũng là dịp để các tu sĩ Đa Minh hôm nay nhìn lại lịch sử ơn gọi và sứ mạng của mình trong dòng chảy đức tin được trao truyền qua các thế hệ.
Tiếp đó, đoàn hành hương đến Đền Thánh Tử đạo Hải Dương. Tại nơi ghi dấu chứng tá đức tin của các vị tử đạo, anh em cùng hiệp dâng Thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các bậc tiền nhân.
Việc trở về với những địa điểm gắn liền với lịch sử Giáo hội địa phương cũng giúp anh em ý thức hơn về trách nhiệm tiếp nối chứng tá đức tin của các thế hệ đi trước. Từ gương sống của các vị tiền nhân, mỗi người được mời gọi trung thành với ơn gọi, quảng đại trong sứ vụ và can đảm làm chứng cho Tin Mừng trong hoàn cảnh cụ thể của thời đại hôm nay.
Gặp gỡ, chia sẻ và củng cố tình huynh đệ
Bên cạnh thời gian dành cho cầu nguyện và thinh lặng, kỳ tĩnh tâm cũng tạo cơ hội để anh em gặp gỡ và chia sẻ trong tình huynh đệ Đa Minh.
Một trong những hoạt động của kỳ tĩnh tâm là buổi gặp gỡ mừng quý Cha, quý Thầy nhân dịp kỷ niệm ngân khánh khấn dòng. Đây là dịp để cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa về hành trình tận hiến của những anh em đã trải qua nhiều năm tháng phục vụ Giáo hội và Dòng.
Trong dịp này, anh em cũng chia sẻ những kinh nghiệm, niềm vui, thao thức và những thách đố đang gặp phải trong sứ vụ mục vụ và truyền giáo tại các cộng đoàn. Những chia sẻ này góp phần giúp anh em hiểu rõ hơn thực tế sứ vụ của nhau, đồng thời củng cố tinh thần liên đới và cộng tác trong việc thực thi sứ mạng chung.
Trong viễn tượng hiệp hành, những cuộc gặp gỡ như thế có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống tu trì. Bởi lẽ, hiệp hành không chỉ được thể hiện qua những chương trình hay hoạt động chung, nhưng trước hết được xây dựng từ khả năng lắng nghe, đối thoại, phân định và cùng nhau thực hiện sứ mạng mà Đức Kitô trao phó.
Tạ ơn và lên đường
Kỳ tĩnh tâm kết thúc trong bầu khí tạ ơn với giờ Kinh Sách, Kinh Sáng và Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria – Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, Bổn mạng Tỉnh Dòng.
Trong Thánh lễ, anh em cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân đã lãnh nhận trong những ngày tĩnh tâm, đồng thời phó thác cho Chúa hành trình sứ vụ của từng người khi trở về các cộng đoàn.
Sau bữa sáng cuối cùng trong bầu khí huynh đệ với Đức cha Vinh Sơn, anh em chia tay để trở về với những nơi mình đang được sai đến. Những ngày sống chung, cầu nguyện chung và chia sẻ với nhau trở thành nguồn động lực để mỗi người tiếp tục thi hành sứ vụ trong tinh thần mới.
Lời hẹn “Sang năm ta lại hẹn nhau về tĩnh tâm anh em nhé!” vang lên trong những phút giây chia tay như một biểu hiện đơn sơ của tình huynh đệ, đồng thời cũng diễn tả ý thức về hành trình chung của những người cùng một ơn gọi và cùng được sai đi loan báo Tin Mừng.
Tiếp nối hành trình hiệp hành
Kỳ tĩnh tâm năm 2026 khép lại, nhưng lời mời gọi sống tinh thần hiệp hành vẫn tiếp tục trong đời sống và sứ vụ của mỗi anh em.
Từ những ngày thinh lặng bên Chúa, những giờ cầu nguyện, những cuộc gặp gỡ và chia sẻ, anh em được mời gọi trở về với cộng đoàn và các môi trường mục vụ bằng một tâm thế mới: cùng bước đi, cùng lắng nghe, cùng phân định và cùng thi hành sứ vụ.
Trong tâm tình tạ ơn, anh em Đa Minh Giáo tỉnh Hà Nội tri ân Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Cha Đại diện Giám tỉnh Giuse Nguyễn Cao Luật, quý Cha Bề trên các cộng đoàn, Ban Tổ chức cùng những người đã cộng tác và phục vụ kỳ tĩnh tâm.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo – Bổn mạng Tỉnh Dòng, và Thánh Phụ Đa Minh, tiếp tục đồng hành với anh em trên hành trình tận hiến và rao giảng. Ước mong những ân sủng nhận được trong kỳ tĩnh tâm trở thành động lực giúp mỗi người sống trung thành hơn với ơn gọi, hiệp nhất hơn trong cộng đoàn và nhiệt thành hơn trong sứ mạng loan báo Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.






