Edoardo Giribaldi – Phóng viên tại Paris
Ngày 25 tháng 9 năm 2026
Trong buổi canh thức cầu nguyện tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis, Paris, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đối thoại với các bạn trẻ Pháp về tự do, đức tin, những khủng hoảng của con người hôm nay và con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực.
Giữa bầu khí của một nước Pháp vốn đề cao khẩu hiệu “Tự do, bình đẳng, huynh đệ”, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi về ý nghĩa đích thực của tự do và sự giải phóng con người. Theo ngài, con người không tìm thấy tự do khi loại bỏ Thiên Chúa, nhưng ngược lại, sẽ đánh mất chính mình nếu tách khỏi Người.
Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng mời gọi người trẻ đối diện với những xung đột bên ngoài cũng như những bất an trong nội tâm, biết tha thứ cho người khác và cho chính mình. Ngài đồng thời khuyến khích đối thoại với những người thuộc các tôn giáo khác, vì Giáo Hội “không loại bỏ bất cứ điều gì là chân thật và thánh thiện” nơi các truyền thống tôn giáo ấy.
Ngay từ đầu buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nói lời cảm ơn đối với sự hiện diện và lòng can đảm của khoảng 80.000 bạn trẻ đang quy tụ tại sân vận động. Ngài cũng bất ngờ nói với họ:
“Chính các con là những vị thánh của nước Pháp!”
Con người đánh mất chính mình khi nói Thiên Chúa đã chết
![]()
Khoảng 80.000 bạn trẻ đã có mặt tại Stade de France từ đầu giờ chiều. Đây cũng là nơi từng chứng kiến đội tuyển Pháp giành chức vô địch thế giới bóng đá năm 1998.
Chloé, 25 tuổi, đặt câu hỏi về một xã hội ngày nay “đôi khi hoàn toàn xa lạ với vấn đề Thiên Chúa”. Đức Thánh Cha Lêô XIV nhìn nhận đây là một vấn đề, nhưng ngài cũng lưu ý rằng việc nhiều người trở nên xa lạ với chính vấn đề con người cũng đáng lo ngại không kém.
Ngài nói:
“Chính con người đánh mất mình khi nói rằng Thiên Chúa đã chết: nếu Thiên Chúa không ở với con người, con người không còn được cứu độ và đánh mất ý nghĩa của sự hiện hữu, vốn có thể trở thành một ngõ cụt hoặc rơi vào hư vô. Trái lại, người nói: ‘Đối với tôi, sống là Đức Kitô’ sẽ cảm nghiệm điều hoàn toàn ngược lại. Bởi trong Đức Kitô, chúng ta biết rằng Thiên Chúa không bao giờ dửng dưng trước con người!”
Nhìn nhận những bóng tối và gặp gỡ tha nhân
![]()
Theo Đức Thánh Cha, đức tin không che giấu những xung đột của con người, nhưng luôn mời gọi tha thứ. Đức tin soi sáng “bi kịch của lịch sử”, dạy con người biết quan tâm đến nhau, chuẩn bị cho hòa bình và hướng đến lời hứa “hoàn thành mọi khát vọng: lời hứa về sự sống đời đời”.
Ngài cũng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa mời gọi các tín hữu sống tình huynh đệ với những người không có cùng niềm tin hoặc thuộc các truyền thống tôn giáo khác.
Đức Thánh Cha Lêô XIV nói:
“Nuôi dưỡng mối tương quan huynh đệ với những người không chia sẻ đức tin với chúng ta góp phần xây dựng xã hội. Vì thế, sứ điệp Kitô giáo không phải là trở ngại cho việc chung sống huynh đệ; trái lại, sứ điệp ấy thúc đẩy điều đó, vì tự do mời gọi mỗi người lắng nghe tin vui về hòa bình và ơn cứu độ.”
Ngài nói thêm:
“Cũng vậy, sứ mạng của chúng ta không mâu thuẫn với việc tôn trọng các tôn giáo khác, bởi Giáo Hội không loại bỏ bất cứ điều gì là chân thật và thánh thiện nơi các tôn giáo ấy.”
Đối diện với sự mong manh
![]()
Bạn trẻ François đặt câu hỏi về những lo âu và bất ổn đang làm lung lay nhiệt huyết của người trẻ. Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều nỗi lo: sự bấp bênh của những dự định tương lai, tính mong manh của tình cảm và các mối tương quan, sự mệt mỏi vì màn hình, những lo lắng trước biến đổi khí hậu, tình hình kinh tế và quốc tế.
Những biến chuyển không ngừng của công nghệ và thế giới kỹ thuật số cũng có nguy cơ “làm suy giảm tính nhân bản của chúng ta”.
Đức Thánh Cha khẳng định:
“Kinh nghiệm về sự mong manh, về bất cứ sự mong manh nào, trở thành cơ hội để người môn đệ Đức Kitô làm chứng. Người bước theo Chúa Giêsu trên con đường phục vụ khiêm tốn và quảng đại được giải thoát khỏi âu lo và tìm lại một nhiệt huyết mới, khi cảm nghiệm niềm vui và bình an nội tâm.”
Theo ngài, đó không phải là những cảm xúc nhất thời hay hoàn toàn chủ quan, nhưng bắt nguồn từ sự chắc chắn của đức tin mà các tín hữu cùng nhau làm chứng với tư cách là Giáo Hội.
Can đảm sống tâm tình biết ơn
![]()
Đức Thánh Cha Lêô XIV gọi người trẻ là “những bình sành chứa đựng kho tàng”, theo lời Thánh Phaolô. Ngài mời gọi họ học cách phân định, trước hết bằng việc củng cố đời sống thiêng liêng, tránh xa sự ồn ào của truyền thông và hướng nhìn về chứng tá của các vị thánh Pháp.
Ngài nhắc đến thánh Eugène de Mazenod, thánh Gioan Maria Vianney và “vẻ đẹp thần bí” của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
Đức Thánh Cha nói:
“Các bạn trẻ thân mến, khi tìm kiếm ơn gọi của mình, hãy xác tín rằng Chúa không nói với các bạn cách mơ hồ, nhưng Người gọi đích danh từng người và mời gọi các bạn bước theo Người vì Người yêu thương các bạn.”
“Khi đón nhận Tin Mừng của Người với tâm trí trong sáng và trái tim tinh tuyền, các bạn sẽ hiểu Chúa Giêsu đang mời gọi các bạn phục vụ như thế nào. Đó luôn là một quà tặng sự sống: trọn vẹn, trung thành và chan chứa tình yêu.”
Để vượt qua âu lo và bất định, ngài mời gọi người trẻ hãy can đảm nói một lời đơn sơ nhưng tuyệt đẹp: “Cảm ơn”.
“Cảm ơn Chúa Giêsu vì tình yêu của Chúa.”
Tự do đích thực là tương quan sống động với Đức Kitô
![]()
“Lạy Chúa, con đây!” là lời Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ lặp đi lặp lại. Ngài nhắc họ rằng họ đã là những “người nam, người nữ của Thiên Chúa”.
Với người trẻ Pháp, Đức Thánh Cha nói rằng khát vọng tự do là một phần sâu đậm trong văn hóa của họ. Nhưng đâu là nguồn mạch của tự do đích thực?
Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu: chính sự thật sẽ giải phóng con người, và Sự Thật chính là Người.
“Vì thế, nguồn mạch của tự do đích thực là mối tương quan sống động với Chúa Giêsu.”
Đừng để sự cô đơn nuốt chửng các mối tương quan
Sự hiện diện của Chúa giúp con người hướng những dự định và khát vọng về điều thiện, đồng thời tránh những thái độ ích kỷ thường ẩn giấu phía sau một “sự cô đơn đáng sợ”.
Đức Thánh Cha cảnh báo về một lối sống chỉ muốn chiếm hữu nhưng không biết trao ban, tích lũy nhiều thứ nhưng không nuôi dưỡng được tâm hồn.
“Để cảm nhận sự gần gũi của Thiên Chúa và tình huynh đệ giữa con người với nhau, chúng ta cần loại bỏ lòng tham muốn làm tiêu hao các mối tương quan mà không trao ban, chất đầy những thứ nhưng không nuôi dưỡng chúng ta.”
Ngài nói rằng lối sống ấy khiến con người muốn có tất cả nhưng lại không biết mình là ai; nhận được vô số lượt thích nhưng cuối cùng vẫn cô đơn với chính mình.
Chọn điều thiện là hành động của tự do
Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng người sống với Thiên Chúa sẽ luôn hướng đến điều tốt đẹp hơn. Con đường nên thánh đòi hỏi một sự “tập luyện không ngừng” để tiến về điều thiện.
Ngài nói:
“Không chỉ tránh điều ác; chúng ta phải chọn điều thiện. Đây không phải là một nguyên tắc trừu tượng hay một khẳng định hiển nhiên: chọn điều thiện chính là hành động của tự do, nhờ đó tự do được thể hiện, được sửa chữa và trưởng thành.”
Đức Thánh Cha đưa ra một tiêu chuẩn đơn giản để phân định:
“Điều thiện trao ban sự sống, không bao giờ lấy đi sự sống; điều thiện chăm sóc, chứ không chiếm đoạt. Điều thiện không phải là một khái niệm đẹp, nhưng là khuôn mặt rạng ngời của tình yêu: chính là Thiên Chúa.”
Những con tim tự do, bình đẳng và huynh đệ
Từ tự do, Đức Thánh Cha nhắc đến bình đẳng và tình huynh đệ – những lựa chọn “triệt để và can đảm” phát xuất từ một trái tim thực sự được giải phóng.
Ngài nói rằng sống những giá trị ấy không chỉ là một bổn phận luân lý, nhưng là chọn trở nên những con người đích thực, tự do khỏi mọi thỏa hiệp.
Sức mạnh của những người công chính
Chọn điều thiện và tránh điều ác cũng đòi hỏi con người phải “chiến đấu”. Đức Thánh Cha liên tưởng đến thánh nữ Jeanne d’Arc, một người trẻ đã chiến đấu trong cuộc chiến của đức tin.
Ngài nhấn mạnh:
“Chính trong danh Người, chúng ta có sức mạnh của những người công chính để chống lại cám dỗ. Chính trong danh Người, chúng ta có sự kiên trì của những người hiền lành để dấn thân cho điều thiện.”
Nhưng cuộc chiến của người Kitô hữu không phải là chống lại người khác, cũng không sử dụng vũ khí bạo lực, khinh miệt hay áp bức.
“Vũ khí duy nhất của chúng ta là tình yêu tự hiến.”
Đức Thánh Cha cảnh báo rằng có những thế lực tìm cách chia rẽ con người và các dân tộc, khiến họ chống lại nhau. Những sự dữ ấy đôi khi mang diện mạo bạo lực, nhưng cũng có thể xuất hiện dưới những hình thức tinh vi, bởi chúng hứa ban chính điều mà cuối cùng chúng lấy đi: hạnh phúc.
Ngài mời gọi người trẻ, khi cảm thấy bị bóng tối bao phủ, hãy để ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi sáng và nâng đỡ, đồng thời cùng nhau chọn những nhân đức cần thiết để bước theo Chúa.
Nhìn nhận những gì Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta
Đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa đòi hỏi một hành động tích cực, nhưng Đức Thánh Cha nhắc người trẻ đừng quên “những gì Người thực hiện cho chúng ta”.
Ngài hướng họ về hình ảnh Chúa Giêsu trước Philatô, nơi “sự thật của tình yêu đứng trước sự giả hình của quyền lực”.
Chiến đấu “trong cuộc chiến cao đẹp”, theo lời Thánh Phaolô, chính là sống một “chứng tá cao đẹp”.
“Công trình được thực hiện cách tốt đẹp, công trình tốt là công cuộc cứu chuộc mà Chúa Giêsu thực hiện cho chúng ta. Trong cuộc chiến chống lại tội lỗi và sự chết, chiến thắng của Đức Kitô giải thoát tất cả chúng ta: Người cứu chúng ta khỏi mọi sự dữ và mời gọi chúng ta đến với mọi điều thiện.”
Thập Giá và Áo Thánh
Kết thúc buổi canh thức, Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ hướng nhìn về Áo Thánh Argenteuil, được truyền thống tôn kính như chiếc áo Chúa Giêsu mặc trong cuộc Thương Khó. Thánh tích này đặc biệt được đưa đến Stade de France cùng với một phần Thánh Giá của Đức Kitô.
Ngài giải thích rằng một bên là điều đã bị lấy khỏi Đức Kitô, còn bên kia là điều được trao ban cho Người. Vì thế, Áo Thánh và Thánh Giá cũng diễn tả chính Giáo Hội – Giáo Hội được sinh ra từ sự sống Thiên Chúa trao ban cho thế giới.
Đức Thánh Cha nhắn nhủ:
“Các bạn trẻ thân mến, để lớn lên trong sự thánh thiện và làm cho xã hội của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, hãy là những chứng nhân sáng ngời của Tin Mừng này, nghĩa là của Tin Mừng chính là Đức Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta.”
Buổi canh thức của người trẻ
Đức cha Étienne Guillet, Giám mục Saint-Denis, chào đón Đức Thánh Cha và nhận ra nơi 80.000 bạn trẻ những điểm chung: những nghi ngờ và câu hỏi, nhưng đồng thời là “khát khao được lắng nghe”, niềm “vui mừng được là Kitô hữu” và mong muốn lan tỏa đức tin của mình.
Ngài cũng nhắc đến những mong manh của một vùng đất đa sắc tộc, nơi sự đa dạng trở thành một sức mạnh. Ngài lặp lại lời mời gọi phù hợp với khẩu hiệu được chọn cho chuyến tông du, cũng là lời các thánh Denis, Rusticus và Eleutherius, những vị đang an nghỉ tại vương cung thánh đường gần đó, từng sử dụng khi ban phép Rửa vào thế kỷ III:
“Ước gì con người được sống!”
Buổi tối đầu tiên trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Pháp khép lại với màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Paris, như một dấu ấn cho lời mời gọi người trẻ sống một đời sống tràn đầy, được soi sáng bởi đức tin, tình yêu và niềm hy vọng nơi Đức Kitô.