Đức Thánh Cha Lêô XIV nói về những “phép lạ gần như có thể cảm nhận” tại Pháp

Đức Thánh Cha Lêô XIV nói về những “phép lạ gần như có thể cảm nhận” tại Pháp

Tối ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha Lêô XIV trở về Roma, kết thúc chuyến tông du kéo dài bốn ngày tại Pháp. Trong cuộc họp báo trên chuyến bay trở về theo truyền thống, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng chuyến viếng thăm đã mang lại “rất nhiều phúc lành”, thậm chí có thể nói là “những phép lạ gần như có thể cảm nhận được”.

Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắc đến những ngày tại Lourdes, nơi Ngài đồng hành với rất nhiều người bệnh và những người đang đau khổ. Ngài nhận thấy ân sủng của sự hiện diện của Thiên Chúa được biểu lộ theo nhiều cách khác nhau, chạm đến tâm hồn, biến đổi cuộc sống và, như Ngài đã nói tại Lourdes, “khôi phục phẩm giá” cho những người bệnh, người cao tuổi và những người bị một số thành phần trong xã hội gạt ra bên lề.

Đức Thánh Cha chia sẻ:

“Bốn ngày ấy thực sự tràn đầy những phúc lành. Tôi gần như muốn nói là những phép lạ, đặc biệt là thời gian tại Lourdes, khi tôi bước đi cùng và đồng hành với rất nhiều người bệnh và đau khổ, chứng kiến ân sủng của sự hiện diện của Thiên Chúa được thể hiện theo nhiều cách khác nhau, chạm đến tâm hồn con người, biến đổi cuộc sống và khôi phục phẩm giá cho những người bệnh, người cao tuổi và những người bị một số thành phần trong xã hội gạt bỏ.”

Theo Đức Thánh Cha, trong suốt bốn ngày tại Pháp đã có “rất nhiều dấu chỉ, nhiều cách biểu lộ và nhiều biểu tượng”. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn vì được đến Pháp và đặc biệt có cơ hội khích lệ những người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa và hướng đi cho cuộc đời.

Đức Thánh Cha nói rằng điều này được thể hiện rất rõ tại sân vận động, nơi khoảng 80.000 người trẻ từ khắp nước Pháp quy tụ trong buổi tối cầu nguyện. Ngài ấn tượng trước sự nhiệt thành, niềm vui và niềm hy vọng mà các bạn trẻ thể hiện.

Ngài nói:

“Điều ấy thể hiện rất rõ tại sân vận động, trong buổi tối có 80.000 người trẻ quy tụ từ khắp nước Pháp, với sự nhiệt thành, niềm vui và cảm thức hy vọng mà họ trao tặng, nhưng đặc biệt là điều mà tôi nghĩ họ đã đón nhận và sẽ có thể chia sẻ với những người khác.”

Trong cuộc họp báo trên chuyến bay trở về, Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến những vấn đề đang được quan tâm trên thế giới, từ nguy cơ trí tuệ nhân tạo gây tổn hại cho nhân loại, chiến tranh, đặc biệt là cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, cho đến việc bảo vệ sự sống con người và phẩm giá của người bệnh, người cao tuổi trước những tranh luận liên quan đến trợ tử.

Chuyến tông du Pháp vì thế không chỉ để lại những hình ảnh đông đảo tín hữu quy tụ, những cuộc cử hành phụng vụ và các cuộc gặp gỡ, mà còn cho thấy những dấu chỉ của hy vọng được Đức Thánh Cha nhận ra nơi người bệnh, người đau khổ và đặc biệt nơi thế hệ trẻ.

Đối với Đức Thánh Cha Lêô XIV, những “phép lạ gần như có thể cảm nhận được” không nhất thiết là những sự kiện phi thường, nhưng còn là cách ân sủng Thiên Chúa chạm đến con người, khôi phục phẩm giá, biến đổi tâm hồn và khơi lên niềm hy vọng trong những hoàn cảnh tưởng như khó khăn nhất.

https://aleteia.org/2026/09/29/returning-home-pope-speaks-of-many-almost-miracles-in-france/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *