Trang Thơ: Sống Mùa Chay Thánh

 

 

Mùa Chay đến, thành tâm sám hối

Bỏ “nẻo tà”, về lối thẳng ngay

Tu tâm, sửa tánh từ đây

Thực thi bác ái, tràn đầy yêu thương

*

Quay trở lại theo đường chính lộ

Để cõi lòng thổ lộ niềm tin

Chúa thương che chở giữ gìn

Khỏi sa cám dỗ, đức tin vẹn toàn

*

Năng cầu nguyện, vô vàn ơn phúc

Ở mọi nơi, mọi lúc đừng quên

Đạo đức thánh thiện tăng thêm

Bình an hạnh phúc, ấm êm rạng ngời

*

Cần bố thí giúp người nghèo khó

Bằng tấm lòng sẵn có tình thương

Sẻ chia, thông cảm, nhịn nhường

Hài hòa thân thiện, rộng đường nghĩa nhân

*

Việc giữ chay cũng cần thực hiện

Phải chân thành lộ diện vui tươi

Hài hòa thân ái với người

Để cho cuộc sống vang lời thân thương

*

Mùa Chay đến nêu gương hối cải

Thói hư, tật xấu: phải lìa xa

Tập tành nhân đức thiết tha

Cho Mùa Chay Thánh chính là hồng ân

 

HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *