Tòa Thánh chấp thuận việc sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi ở Chandavila, Tây Ban Nha

Bộ Giáo lý Đức tin chấp thuận tuyên bố không gì ngăn trở (nihil obstat) do Đức Tổng Giám mục (TGM) của Tổng Giáo phận (TGP) Mérida-Badajoz đề xuất, liên quan đến việc sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi tại Đền thờ Chandavila, Tây Ban Nha. Hai cô gái trẻ được cho là đã có những thị kiến thiêng liêng vào cuối Thế chiến II tại đây.

Bộ Giáo lý Đức tin vui mừng chấp thuận cho Đức TGM José Rodríguez Carballo của TGP Mérida-Badajoz tiến hành tuyên bố “nihil obstat”. Từ đây, Đền Chandavila sẽ tiếp tục là nơi chốn bình yên, an ủi và hoán cải tâm hồn các tín hữu.

Đức TGM Fernández – Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đã nêu rõ điều trên trong một lá thư mà Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô phê chuẩn vào ngày 22 tháng 8.

Lá thư này đáp lại lá thư ngày 28/7 của Đức TGM Tây Ban Nha liên quan đến các sự kiện năm 1945. Khi ấy, hai cô gái trẻ được cho là đã nhìn thấy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a tại thị trấn Chandavila của Tây Ban Nha, gần biên giới với Bồ Đào Nha.

Theo các hướng dẫn do Bộ Giáo lý Đức tin công bố ngày 17/5, “nihil obstat” công nhận “nhiều dấu chỉ hành động của Chúa Thánh Thần”, ngay cả khi “không có sự chắc chắn nào được nêu ra về tính xác thực siêu nhiên của hiện tượng này”.

Câu chuyện về Marcelina và Afra

Tòa Thánh chấp thuận việc sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi ở Chandavila, Tây Ban Nha

Lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi ở Chandavila bắt đầu vào cuối Thế chiến II. Hai cô gái có tên là Marcelina Barroso Expósito (10 tuổi) và Afra Brígido Blanco (17 tuổi) đã lần lượt nhìn thấy Mẹ tại cùng một địa điểm từ tháng 5/1945.

Đức Hồng y Fernández viết: “Marcelina kể lại rằng, ban đầu cô nhìn thấy một bóng đen trên bầu trời. Vào những lúc khác, hình bóng này hiện rõ là Đức Mẹ Sầu Bi, với chiếc áo choàng đen đầy sao, trên một cây dẻ. Hơn cả thị kiến, cô đã có trải nghiệm sâu sắc khi cảm nhận được vòng tay và nụ hôn mà Đức Mẹ dành cho cô trên trán”. Đức Hồng y lưu ý rằng sự hiện diện gần gũi và trìu mến của Đức Mẹ có lẽ là thông điệp đẹp nhất.

“Dù theo thời gian, cả cô và Afra đều xác nhận hình ảnh đó là Đức Mẹ Sầu Bi, nhưng điều nổi bật nhất chính là sự hiện diện của Đức Mẹ mang đến sự an ủi, khích lệ và tự tin. Khi Đức Mẹ yêu cầu Marcelina đi bằng đầu gối qua một đoạn đường đầy những cây dẻ khô, gai và đá sắc nhọn, Mẹ không làm vậy để khiến cô đau khổ. Ngược lại, Mẹ làm vậy để cô tự tin đối mặt với thử thách, rằng: ‘Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra với con đâu’”.

Sự dịu dàng của Đức Mẹ

Đức Hồng y Fernández nói thêm rằng: “Lời kêu gọi của Mẹ là hãy tin tưởng vào tình yêu của Mẹ”. Điều đó mang lại cho cô gái tội nghiệp và đau khổ này hy vọng, cũng như trải nghiệm cảm giác được trân quý.

“Chiếc áo choàng đơn sơ được làm bằng lau sậy và cỏ mà Đức Mẹ đã dùng để bảo vệ đầu gối của cô gái, chẳng phải là một biểu hiện đẹp đẽ về sự dịu dàng của Đức Mẹ hay sao?”, Đức Hồng y nói.

Ngài cũng chỉ ra đây là một trải nghiệm đẹp đẽ. Đức Trinh Nữ xuất hiện giữa những chòm sao sáng, giống như những chòm sao có thể chiêm ngưỡng vào ban đêm trên bầu trời của những ngôi làng nhỏ ở Extremadura, Tây Ban Nha.

Cuộc sống phục vụ kín tiếng

Sau những lần được cho là có thị kiến, Đức Hồng y Fernández cho biết hai cô gái đã sống “một cuộc sống kín đáo và không phô trương”. Hai cô cống hiến bản thân cho “các công việc từ thiện, đặc biệt là chăm sóc người bệnh, người già và trẻ mồ côi. Qua đó, họ truyền cho những người đang đau khổ sự an ủi ngọt ngào của tình yêu Đức Trinh Nữ mà họ đã được trải nghiệm”.

Nhiều khía cạnh cho thấy hành động của Chúa Thánh Thần

Vì tất cả những lý do này, Đức Hồng y Fernández đã viết cho Đức TGM Rodríguez Carballo rằng không có gì có thể phản đối lòng sùng kính với Mẹ Rất Thánh. Nhiều khía cạnh tích cực cho thấy hành động của Chúa Thánh Thần nơi nhiều người hành hương, trong các cuộc cải đạo, chữa lành và dấu hiệu giá trị khác của nơi đây.

Cuối cùng, Đức Hồng y đã nhắc lại Năm Thánh 2020 diễn ra tại Chandavila, kỷ niệm 75 năm sự kiện huyền diệu diễn ra. Đức TGM của TGP Mérida-Badajoz khi đó đã công nhận “một phước lành cho Giáo phận”.

Theo Vatican News

Khánh Ly lược dich – WTGPHN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *