Sáng thứ Tư, ngày 25.02.2026 (nhằm mùng 9 Tết Nguyên Đán Bính Ngọ) vừa qua, Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Anre Dũng Lạc Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Liên huynh thánh Tôma Tiến sĩ Hạt Xóm Mới đã thực hiện chuyến thăm và chúc Tết truyền thống tại nhà Bác ái Vĩnh Lộc. Không khí những ngày đầu Xuân và cũng vừa bước vào Mùa Chay Thánh đã làm chuyến đi năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt – vừa là dịp sống trọn đạo hiếu “uống nước nhớ nguồn”, vừa là cơ hội thực hành tinh thần sám hối và bác ái cách cụ thể, gần gũi.
Nhà Bác ái Vĩnh Lộc – cơ sở dưỡng lão do Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Tổng Giáo phận Sài Gòn quản lý – hiện đang là mái nhà chung của 19 cụ già neo đơn, trong đó cụ cao tuổi nhất đã bước sang tuổi 98. Bốn nữ tu Dòng Mẹ Nhân Ái tận tụy ngày đêm chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ và mọi sinh hoạt thường ngày cho các cụ. Nơi đây được duy trì nhờ vào lòng quảng đại của quý ân nhân, sự nâng đỡ của cộng đồng và sự chung tay của anh chị em Huynh đoàn cùng giáo dân.
Hơn 40 thành viên Huynh đoàn đã hiện diện trong chuyến đi, cùng với Cha Chánh xứ Giuse, Cha Phó xứ Giuse Maria và toàn thể Ban Phục vụ Huynh đoàn. Từ sáng sớm, đoàn đã lên đường, mang theo những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn, đem niềm vui đầu năm đến với các cụ – những người đang sống những tháng năm cuối đời trong sự lặng lẽ.
Không khí buổi gặp gỡ thật ấm cúng và chan hòa yêu thương qua những hoạt động thăm hỏi, trò chuyện ân cần. Những cái nắm tay thật chặt, những ánh mắt rạng rỡ, những câu chuyện đời thường được lắng nghe bằng tất cả sự trân trọng. Cha Chánh xứ và Cha Phó cùng đại diện Huynh đoàn đã mừng tuổi, gửi lời chúc Tết đến Cha Đa Minh Trần Bình Tiên, O.P. – Đặc trách Huynh đoàn TGP. Sài Gòn, anh Giuse Trưởng Ban phục vụ HĐTGP và quý Sơ phụ trách nhà Bác ái. Đặc biệt, các thành viên Huynh đoàn đã cùng vào bếp chuẩn bị bữa trưa đơn sơ để dùng chung với quý Cha, quý Sơ và các cụ. Bữa cơm giản dị nhưng đong đầy nghĩa tình gia đình. Dù các cụ vẫn trong bộ trang phục sinh hoạt thường ngày, nhưng những nụ cười hiền hậu, ánh mắt vui tươi và cái vẫy tay chào nồng ấm đã làm ấm lòng mọi người. Có cụ ngồi xe lăn vẫn cố gắng bắt chuyện, có cụ nắm tay thật lâu như không muốn rời.
Tại Nhà nguyện, đoàn cùng quy tụ trong giờ Kinh chung, đặc biệt cầu nguyện cho các linh hồn các cụ đã qua đời tại Nhà Chờ Phục Sinh. Giây phút thinh lặng nhắc nhớ về sự hiệp thông sâu xa giữa người đang sống và những người đã an nghỉ – một nghĩa cử bác ái thiêng liêng, đầy hy vọng Phục Sinh giữa những ngày đầu Mùa Chay.
Trong phần chia sẻ, Cha Chánh xứ đã nhấn mạnh truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và mời gọi mọi người bước vào Mùa Chay với tâm hồn hoán cải, biết yêu thương bằng hành động cụ thể. Đặc biệt, lời mời gọi ấy càng trở nên ý nghĩa khi được đặt trong ánh sáng Sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Ngài nhấn mạnh đến việc “lắng nghe” – lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và những người yếu thế; đồng thời thực hành “ăn chay” không chỉ trong việc tiết giảm lương thực, mà còn trong lời nói và thái độ sống. Ăn chay khỏi những lời phán xét, khỏi sự thờ ơ; thay vào đó là những lời động viên, an ủi và những cử chỉ cụ thể mang lại hy vọng và bình an.
Chuyến thăm khép lại trong niềm lưu luyến, nhưng tình yêu thương thì vẫn còn đọng lại nơi mỗi người. Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin chân thành tri ân tất cả anh chị em đã quảng đại đồng hành, cầu nguyện và nâng đỡ. Nguyện xin cho nhà Bác ái Vĩnh Lộc luôn là mái ấm nghĩa tình cho những người cao tuổi neo đơn, và xin cho Mùa Chay năm nay – trong sự hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ và lời mời gọi của Đức Thánh Cha – trở thành mùa của lòng thương xót, nơi mỗi người biết sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn và trao ban nhiều hơn.
TT.BPV HĐ ANRE DŨNG LẠC
CHIA SẺ / SHARES: