Cảnh giác: Âm mưu đốt nhà thờ?

 

Sáng nay ngày 25/6/2020, tôi đi công việc về lúc hơn 10 giờ, còn sớm nên ghé vào hang đá Đức Mẹ để cầu nguyện, tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế số 38 Kỳ Đồng, Quận 3, Sài Gòn.

Đang đứng lần hạt Mân côi cùng một số tín hữu, tôi giật thót mình khi nghe những tiếng la thảng thốt từ bên trong nhà thờ, rồi vài người chạy mau ra kêu mọi người hãy chạy trốn vì có tên kia đang vung dao kiếm sợ chém giết người…

Tôi và số người ở đó vội vàng mỗi người chạy trốn một ngả, tôi tò mò đứng nép xát góc hang đá Đức Mẹ coi xem là sự việc gì đang xảy ra…

Tôi thấy một chàng trai khá cao mặc bộ đồ “Tài xế Grap”, hắn bước ra từ cửa chính nhà thờ, tay cầm một thanh đao kiếm còn trong vỏ bọc. Nhiều tiếng la hét từ ngoài phòng bảo vệ, chắc làm hắn hoảng hốt nên quăng thanh dao đó xuống đất cách chỗ hắn đứng chừng hai ba sải chân, mấy chú bảo vệ đứng nhìn còn hoảng hốt do dự coi xem hắn sẽ làm gì ai không!?, sau vài phút hắn tự dưng ngồi bệt xuống bậc tam cấp ngay lối vào cửa chính nhà thờ, hắn ngồi im lặng như một pho tượng đá, để mặc ông chú kia bước tới lấy thanh dao kiếm đem vào phòng bảo vệ, rồi ngay lúc đó có một cảnh sát khu vực đi đến, hợp tác cùng mấy ông tại đây lại gần cùm tay hắn và dẫn giải ra ngoài.

Một bạn nữ với Soeur từ trong nhà thờ đi ra nãy giờ đứng bên cạnh tôi và kể rằng: “Thấy anh ta cầm chai nước đi từ dưới tiến lên cung Thánh, có mấy người nhắc bảo anh là không được phép lên, nhưng anh ta cứ lên và chẳng ai ngờ chai nước anh ta cầm lại là chai xăng, đột ngột anh đổ dưới chân bàn thờ và bật quẹt châm lửa đốt cháy nó lan ra một khoảng, mọi người có mặt khi ấy hô hoán lên và cùng nhau dập tắt ngay ngọn lửa. Lúc đó cũng có Cha Phước đang làm việc cùng mấy anh thợ đốn cành cây bên ngoài chạy vào xử lý kịp thời sự cố bất ngờ này …”

Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ vẫn luôn đoái thương gìn giữ chở che cho Đền Thánh của Ngài, và an bài cho đoàn con cái được bình an trong mọi biến cố của cuộc đời. Thời buổi bây giờ nhiều chuyện rắc rối lắm…, mỗi người chúng ta phải luôn biết cảnh giác và cầu nguyện liên lỉ, để được lòng Chúa xót thương quan phòng tốt đẹp… trong Thánh Tâm rất từ ái của Ngài.

BCT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *