
Những hình ảnh tái dựng từ Khăn Liệm Thánh Torino mở ra một cách chiêm niệm đặc biệt về dung nhan Đức Kitô: trước và sau cuộc Thương Khó. Không chỉ dừng lại ở giá trị khoa học hay nghệ thuật, những hình ảnh này còn giúp người tín hữu bước vào một kinh nghiệm thiêng liêng sâu xa: để cho ánh nhìn của Đức Giêsu chạm đến và chữa lành tâm hồn. Trong hành trình Mùa Chay và Tuần Thánh, việc chiêm ngắm dung nhan Người trở thành lời mời gọi hoán cải và yêu thương cụ thể.
Kathleen N. Hattrup | ngày 15 tháng 4 năm 2022
“Hãy để Đức Giêsu nhìn bạn và chữa lành trái tim bạn.” Đó cũng là điều mỗi người được mời gọi sống: dám để Người nhìn vào tâm hồn mình, và để Người chạm đến những vết thương sâu kín nhất.
Trong thinh lặng của cầu nguyện, người tín hữu có thể dừng lại trước Tin Mừng, hoặc trước một ảnh thánh – đặc biệt là “Dung Nhan Thánh” của Đức Kitô. Không chỉ chiêm ngắm bằng ánh mắt, nhưng còn bằng cả trái tim. Và trong sâu thẳm, Chúa Thánh Thần sẽ nhắc nhở: chính là Người – Con Thiên Chúa, Đấng đã trở nên Chiên hiến tế vì yêu thương.
Chính Người đã mang lấy tất cả: đau khổ, tội lỗi, gánh nặng của từng con người và của cả thế giới. Người đã đón nhận tất cả vào chính mình, để giải thoát chúng ta. Vì thế, chúng ta vẫn là những con người yếu đuối, nhưng không còn là nô lệ của sự dữ nữa. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa.
Một tác phẩm 3D từ Khăn Liệm Thánh

Một trong những nỗ lực giúp người tín hữu chiêm ngắm mầu nhiệm này cách cụ thể hơn là bức tượng 3D tái dựng hình ảnh “Người trên Khăn Liệm Thánh Torino”, do nhà điêu khắc Juan Manuel Miñarro, người Tây Ban Nha, thực hiện.
Tác phẩm đã được trưng bày tại thành phố Valencia, do Trung tâm Nghiên cứu Khăn Liệm Thánh Tây Ban Nha (Centro Español de Sindonología) giới thiệu.
Theo nhận xét của một vị kinh sĩ nhà thờ chính tòa, bức tượng rất chân thực, dù một số vết thương được thể hiện nhẹ đi phần nào so với thực tế tàn khốc.
Đặc biệt, khuôn mặt của Đức Kitô trong tác phẩm gây xúc động mạnh, bởi người xem có thể cảm nhận được vẻ đẹp của Người trước cuộc Thương Khó – một vẻ đẹp vừa nhân tính, vừa thánh thiêng.
Để ánh nhìn của Đức Kitô chữa lành
Anh chị em thân mến, hãy để Đức Giêsu nhìn bạn và chữa lành trái tim bạn. Chính mỗi người chúng ta cũng cần điều đó: để Người nhìn vào lòng mình, và chữa lành.
Nếu bạn đã từng cảm nhận ánh nhìn đầy yêu thương ấy, hãy sống như Người. Hãy nhìn quanh: biết bao người bên cạnh ta đang mang trong mình những vết thương, đang cảm thấy cô đơn, đang khao khát được yêu thương.
Đức Giêsu mời gọi chúng ta có một cái nhìn khác: không dừng lại ở bề ngoài, nhưng đi vào chiều sâu; không xét đoán, nhưng đón nhận. Hãy thôi phán xét, và mở lòng ra.
Bởi chỉ có tình yêu mới chữa lành. Chỉ có tình yêu mới làm cho sự sống được hồi sinh.
Xin Đức Mẹ – Đấng an ủi những tâm hồn đau khổ – giúp chúng ta biết trở nên sự dịu dàng cho những trái tim bị tổn thương mà ta gặp trên hành trình đời mình.
https://aleteia.org/2022/04/15/contemplate-jesus-with-these-3d-images-from-the-shroud/