
Một “ngôi sao” khác thường đã chiếm lĩnh các đường phố Hollywood trong cuộc rước Thánh Thể hôm thứ Tư, khi hàng trăm người quy tụ để tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể.
Hollywood, California, trung tâm của ngành công nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ, là một thành phố sôi động, nơi những con đường từng chứng kiến đủ loại “ngôi sao” xuất hiện trên Đại lộ Danh vọng.

Thế nhưng, vào ngày 9 tháng 9, những con đường ấy lại chứng kiến một khung cảnh hoàn toàn khác — một khung cảnh của lời cầu nguyện thầm lặng, sự thờ phượng và những lời ca bình an — khi Đức Tổng Giám mục José H. Gomez của Los Angeles dẫn đầu hàng trăm tín hữu tham dự một cuộc rước Thánh Thể.
Theo Tổng Giáo phận Los Angeles, ngày thứ Tư hôm ấy thời tiết tại Los Angeles vô cùng nóng bức và độ ẩm cao bất thường. Tuy nhiên, hơn 1.000 người tham dự cuộc rước đã không để cái nóng và sự oi bức làm họ chùn bước.
Hơn 1.000 người tham dự đã tràn ngập các đường phố

Trước cuộc rước, nhà thờ Blessed Sacrament đã kín chỗ với khoảng 1.000 người tham dự — gồm các nữ tu, linh mục, các gia đình có con nhỏ và tín hữu thuộc mọi lứa tuổi. Đức Tổng Giám mục Gomez, cha Paul Sustayta và Phó tế Steve Greco đã hướng dẫn chương trình cầu nguyện.
Sau đó, đoàn rước cung nghinh Chúa Giêsu Thánh Thể qua các đường phố Hollywood, đi ngang qua một số địa danh nổi tiếng và dễ nhận biết nhất của Hollywood, rồi trở về nhà thờ để cử hành một Giờ Chầu Thánh Thể trong thinh lặng.
Cuộc rước được tổ chức trong thời điểm chuẩn bị cho bộ phim mới Adore Him: He is Here (Hãy thờ lạy Người: Người đang ở đây), một bộ phim tài liệu khám phá điều gì xảy ra khi người Công giáo tái khám phá hồng ân đang chờ đợi họ trong mỗi Nhà Tạm.
Bộ phim sẽ được trình chiếu tại các rạp trên toàn nước Mỹ từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026.
Qua những câu chuyện về sự hoán cải, chữa lành và đức tin được đổi mới, Adore Him “khẳng định điều mà Giáo hội vẫn luôn biết: dành thời gian trước Thánh Thể sẽ làm thay đổi mọi sự”.
Phó tế Greco, người cùng hướng dẫn cuộc rước và chương trình, là một trong những nhà sản xuất điều hành của bộ phim. Adore Him là tác phẩm tiếp nối thành công của bộ phim tài liệu năm 2024 do ông thực hiện, Jesus Thirsts: The Miracle of the Eucharist (Chúa Giêsu khát: Phép lạ Thánh Thể).
Cuộc rước Thánh Thể tại Hollywood, California

Bên cạnh việc tôn vinh bộ phim mới, sự kiện còn nằm trong khuôn khổ tưởng niệm Ngày Quốc gia Cầu nguyện cho Hòa bình trong các Cộng đồng, được tổ chức vào ngày 9 tháng 9, lễ kính Thánh Phêrô Claver.
Các giám mục Hoa Kỳ đã thiết lập ngày cầu nguyện thường niên này vào năm 2016, nhằm “khuyến khích đối thoại chân thành và tôn trọng, đồng thời thúc đẩy sự hòa giải trong các cộng đồng đang phải đối diện với những căng thẳng gia tăng”.
Vào Chúa nhật ngày 6 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Gomez cũng đã tham dự lễ mừng kính vị thánh này cùng với các Hiệp sĩ và Phu nhân Thánh Phêrô Claver — những thành viên của tổ chức giáo dân Công giáo người Mỹ da đen do giáo dân lãnh đạo lâu đời nhất vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay.
Chầu Thánh Thể tại nhà thờ Blessed Sacrament sau cuộc rước tại Hollywood
Trong bài phát biểu trước cuộc rước, Đức Tổng Giám mục Gomez đã hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện cho hòa bình và khuyến khích mọi người chia sẻ niềm vui tình yêu của Đức Kitô. Ngài nói:
“Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình trên đất nước chúng ta và cho hòa bình trên toàn thế giới. Chúng ta hãy ra đi trong niềm vui, với sức mạnh mà chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể ban cho chúng ta. Hãy chia sẻ thực tại tuyệt đẹp về tình yêu của Chúa Giêsu với những anh chị em của chúng ta tại Giáo xứ Blessed Sacrament ở Hollywood.”
Trong tất cả những “ngôi sao” từng xuất hiện trên các đường phố Hollywood, có một Đấng hoàn toàn khác biệt với mọi ngôi sao khác — như lời Thánh Gioan Tông đồ đã nói:
“Xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy!” (Ga 7,46).
https://aleteia.org/2026/09/11/jesus-in-hollywood-streets-fill-for-eucharistic-procession/