Chút tâm tình hướng tới Hội thánh hiệp hành

           

Nhiều lần dự phụng vụ giờ kinh chung ở ngày nào, tuần nào tôi không nhớ rõ, tới phần lời cầu gồm các ý nguyện cầu cho đủ mọi thành phần trong Giáo hội, người sống đời tu trì, người sống bậc gia đình… Tôi vẫn hiệp tâm nhưng có chút tủi lòng, vì thấy không có phần mình trong lời nào hết, xem ra mình thuộc thành phần bị lãng quên??

Được biết năm nay sẽ phải viết theo chủ đề của Thượng hội đồng Giám mục thế giới: hướng tới một Hội thánh hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ. Tôi thoáng nghe hai chữ hiệp hành cứ thấy lạ hoắc. Nhưng khi ngắm bức họa logo mới của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi thấy trong đoàn người đang vui vẻ tiến bước chung trên một lối đi phẳng phiu, có đủ mọi thành phần từ hàng giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân thuộc mọi lứa tuổi, trẻ em, nam thanh nữ tú, vị thành niên… Mắt tôi sáng lên khi nhận thấy rõ ràng có bóng người ngồi xe lăn cũng sánh vai đi thứ năm trong đoàn. Tôi mừng thầm nghĩ bụng, thì ra trong Giáo hội, mình cũng là thành phần được góp mặt hiệp thông để tham gia sứ vụ đấy thôi. Dịp khai mạc Thượng hội đồng cấp giáo phận, được nghe giải nghĩa từ hiệp hành ở đây là mọi thành phần trong Giáo hội cùng hiệp thông và đồng hành với nhau trên đường sứ vụ, tôi lại thấy sáng kiến của Đức thánh cha cho Thượng hội đồng Giám mục thế giới lần này có một ý nghĩa thật đặc biệt và thật là tươi mới.

Nhớ lại lần kia bên hành lang, trong giờ giải lao của cuộc họp Ban truyền thông giáo phận, Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long nói vui với tôi: “Con mà dám viết suy niệm Tin Mừng hả? sao liều vậy, việc của các cha chứ!” Tôi bẽn lẽn: “Dạ, tất cả các cha đều suy niệm và soạn bài giảng, nhưng không gửi để loan đi như con thôi ạ.” Sơ biên tập cũng nói: “Chị phải cám ơn Chúa đấy, vì cả giáo phận không giáo dân nào viết được bài suy niệm Tin Mừng đâu.” Tôi vâng dạ nhưng dặn lòng đừng tự mãn.

Thật vậy, ngay lúc này trên web giáo phận, hằng tuần bài suy niệm Tin Mừng của tôi được đăng lên, đồng hành có bài của hai Linh mục trong giáo phận là cha Piô Ngô Phúc Hậu và cha Gioan Đặng Văn Nghĩa. Tôi mừng vui thầm nhủ à ra, mình phận nhỏ hèn mà đang được hiệp hành với các ngài để tham gia sứ vụ loan báo Tin Mừng đây.

Tại giáo xứ, dù không danh chức, tôi cũng mạnh dạn góp phần tham gia với hội đoàn như một người có sức khỏe bình thường. Hễ có lễ hội lớn nhỏ, sinh hoạt thời sự là cha đặc trách giáo xứ lại alô mời tôi tham dự để làm phóng sự cho mảng truyền thông… Dù sao cũng phải cám ơn mọi thành phần, vì đã đón nhận và tín nhiệm cho tôi được cùng đồng hành trong khả năng cho phép. Mọi công tác của người có chức danh thì có thời hạn, niên khóa, còn tôi được hiệp thông với mọi thành phần trong Hội thánh từ địa phương lên, nhịp bước cùng mọi người, không có thời hạn nào hết.

Lần kia tôi bị té ngã rất đau, vắng mặt không đi một lễ, hôm sau đã thấy thay mặt hội đồng mục vụ giáo xứ tới gặp gỡ sẻ chia. Sau thời gian chữa bệnh về, tôi cảm động vì tất cả các hội đoàn của giáo xứ, giáo họ, hội đồng mục vụ giáo xứ đều đến thăm tôi với tấm lòng thiện hảo. Điều tôi cảm nhận lúc này không chỉ nằm trong những món quà, cao hơn là cuộc gặp gỡ đầy tình thương mến thương, nhưng còn là một sự hiệp thông sâu sắc giữa những người cùng hiệp thông, đồng hành bên nhau trong giáo hội địa phương và thật đáng trân trọng. Lúc tôi liên lạc hẹn một cha đã nghỉ hưu để xin lãnh nhận Bí tích ở nhà thờ, thì hôm sau, tôi lại sửng sốt vì ngài đến tận nhà thăm tôi và còn dúi vào tay một món quà thật lớn, so với đôi tay nhỏ bé của đứa con mọn hèn như tôi.

Trong giai đoạn đầu của Thượng hội đồng Giám mục cấp giáo phận này, tôi thấy lòng mình khấp khởi mừng, muốn tung tăng hát lại câu hát của các em giáo lý cấp II: “Em vui sướng sống trong lòng Hội thánh, có Chúa Giêsu là vị sáng lập, có các tông đồ làm nền Hội thánh. Và còn có Đức Giáo hoàng trên cao, và còn có các Giám mục năm châu, Linh mục tu sĩ với đoàn dân Chúa khắp trên địa cầu”.

     Lạy Chúa Giêsu là Đấng thượng trí vô song, chính Chúa luôn đồng hành và cho chúng con được hiệp thông ngay trong chính Thân Thể của Ngài. Xin Chúa đổi mới, thăng tiến trí – nhân – tâm trong mỗi chúng con và luôn đồng hành, ngay bên và ở giữa, ở với chúng con, để mọi thành phần trong Hội thánh cùng bước đi như những người đồng hành, sát cánh bên nhau trên cùng một nẻo đường có Chúa cùng đi. Xin cho chúng con được lớn lên khi lãnh nhận trách nhiệm chung, thi hành sứ vụ được ủy thác. Xin Chúa Thánh Thần làm cho cội rễ hiệp hành của Hội thánh được trổ sinh hoa trái, qua những phương thức mới phục vụ lẫn nhau, nơi mọi tầng lớp trong Nhiệm Thể Chúa Kitô. Amen.

Én Nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *