Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Bắc Ninh 2024

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Bắc Ninh – Phần Đón Chào

Đúng 13h30 thứ 7, ngày 24.08.2024 tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Bến Đông nơi diễn ra Đại Hội Giới Trẻ (ĐHGT) Giáo Phận Bắc Ninh năm 2024, hàng ngàn trái tim trẻ mang trong mình niềm háo hức đợi chờ đến từ 6 giáo hạt: Bắc Giang, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Nội Bài đã lần lượt tiến bước về với Đại Hội.

Những nụ cười, cái bắt tay chào đón cho thấy một tinh thần vô cùng trẻ trung, năng động và sẵn sàng hoà mình vào dòng chảy của Đại Hội. Hoà cùng niềm vui ấy, không khí tại Đại Hội luôn được hâm nóng bởi các bài cử điệu sôi động được vũ lên qua các linh hoạt viên những người truyền ngọn lửa nhiệt huyết tới các tham dự viên.

Mỗi khoảnh khắc trong đại hội sẽ là những kỉ niệm thật tươi, thật đẹp, thật ý nghĩa đối với các bạn giới trẻ. Vì thế, đừng để ngày Đại Hội trôi qua một cách vô nghĩa các bạn nhé! Hãy luôn để nụ cười trên môi các bạn và mang theo tinh thần cháy hết mình trong lần Đại Hội mày. Hy vọng, Đại Hội lần này sẽ để lại nhiều niềm vui, tâm tư đến các bạn tham dự viên.

Thánh lễ khai mạc Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận 2024

Tiếp nối chương trình, sau giờ tiếp đón các tham dự viên được hướng dẫn di chuyển vào bên trong nhà thờ ôn hát và chuẩn bị tâm hồn bước vào Thánh lễ.

Đúng 14h40 đoàn lễ nghi đi đầu là hương lửa, Thánh Giá nến cao, cờ giới trẻ giáo phận, nối tiếp là đoàn trống trắc, đoàn kim nhạc, 10 bạn tham dự viên đại diện mỗi giáo hạt, tiếp đến là quý Cha đồng tế và sau cùng là Đức Cha giáo phận tiến vào nhà thờ.

Khi đoàn nghi lễ vào trong nhà thờ, Cha trưởng ban giới trẻ Gioan Baotixia Nguyễn Xuân Toàn đã có lời chào đến Đức Cha, quý Cha, quý nam nữ tu sĩ, các tham dự viên cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện và nói lên tâm tình ngày mừng lễ hôm nay.

Bước vào thánh lễ, Đức Cha Giuse nhắc lại kỉ niệm về Đại Hội Giới Trẻ (ĐHGT) Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIX vừa qua. Ngài nói cách đây gần 1 năm chúng ta cũng mặc chiếc áo đó để tham dự ĐHGT Giáo Tỉnh nhưng hôm nay quý Cha trong ban giới trẻ qua thời gian chuẩn bị đã mời gọi chúng ta tới đây để cùng nhau mừng thánh lễ bảo trợ lần đầu tiên của giới trẻ. Đức Cha đã bày tỏ cùng cộng đoàn cầu nguyện cho đại hội lần này, cầu nguyện cho giới trẻ giáo phận, và hơn hết Ngài mong muốn mỗi bạn trẻ đến với đại hội không chỉ là trong niềm vui hàng ngày, nhưng niềm vui của người trẻ cho thấy rõ nét về tinh thần nhiệt huyết và niềm vui lớn nhất là chính Chúa.

Trong thánh lễ, qua giờ chia sẻ Đức Cha Giuse đã bày tỏ niềm vui tới các bạn trẻ trong lần gặp mặt mừng bổn mạng lần thứ nhất này. Hơn hết, Đức Cha Giuse đã gợi lên cho các bạn trẻ về kinh nghiệm sống của Thánh Âu-Tinh (Augustino) bảo trợ giới trẻ giáo phận “Yêu rồi làm”. Ngài đã nhấn mạnh đến việc tình yêu như thế nào là tình yêu trọn vẹn. Vì bởi lẽ, nếu đơn giản chỉ là yêu hay chỉ yêu bản thân mình thôi thì chưa đủ nhưng chúng ta phải yêu như Chúa yêu, một tình yêu chấp nhận hi sinh mạng sống vì người mình yêu. Qua đây, Đức Cha đã nhắc lại lời mời gọi trước lễ đến các tham dự viên nếu chúng ta đến đây để tìm niềm vui thôi thì chưa đủ nhưng chúng ta đến đây còn để góp phần tạo nên niềm vui cho các bạn trẻ khác. Chúng ta đã chọn đến đây để ngày gặp gỡ hôm nay thêm ý nghĩa đó cũng chính là một tình yêu vị tha – tình yêu vì người khác.

Kết thúc thánh lễ, một bạn trẻ đại diện cho gần 3000 bạn trẻ trong Giáo Phận có tâm tình cảm ơn Đức Cha, Cha Tổng đại diện, quý Cha và cộng đoàn. Ngay sau đó là lời huấn dụ của Đức Cha.

Ước mong sao, qua ngày đại hội này các tham dự viên sẽ sống theo lời mời gọi của Đức Cha Giuse mà noi theo châm ngôn của Thánh Âu-Tinh cũng biết yêu một tình yêu vị tha. Để qua đó mỗi bạn trẻ sẽ lan toả được tình yêu Thiên Chúa qua đời sống hằng ngày. Và luôn khắc ghi câu nói: Hãy yêu đi – Hãy yêu như Chúa yêu.

Điểm nhấn tinh thần tại Đại hội Giới trẻ Giáo phận lần thứ nhất.

“Chúng ta hãy học yêu như Chúa yêu để cùng nhau làm điều đúng” đó là thông điệp mà Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã nhắn nhủ tới gần 3000 bạn trẻ trong phần khai mạc Đại Hội chiều nay.

Một trong những điểm nhấn của Đại Hội Giới Trẻ Bắc Ninh năm 2024 là hai bài thuyết trình đặc biệt của chị Maria Vũ Thị Diễm – thạc sĩ Khoa học Giáo dục, và cha Đaminh Nguyễn Văn Khang – giám đốc nhà thánh Phêrô Tự.

Bài thuyết trình thứ nhất với chủ đề “Khủng hoảng tâm lý nơi người trẻ trong thời công nghệ” của chị Maria Diễm – Thạc sĩ khoa học Giáo Dục đã mang đến cái nhìn sâu sắc về những áp lực mà giới trẻ đang phải đối mặt trong thời đại số. Sau khi khảo sát hơn 500 người trẻ đến từ các xứ họ trong giáo phận, chị Maria đã chia sẻ những thông tin chung về khủng hoảng tâm lý, thực trạng và đề xuất những biện pháp ứng phó hữu ích giúp các bạn trẻ vượt qua khó khăn.

Kế đến, cha Đaminh Khang đã chỉ đường cho “Giới trẻ tham gia vào đời sống Giáo Hội trong thời @” bằng cách cho biết giới trẻ cần gì ở Giáo hội, Giáo hội cần gì ở giới trẻ,  linh đạo của giới trẻ Bắc Ninh. Đồng thời, cha cũng đưa ra những gợi ý cụ thể để các bạn trẻ có thể tích cực tham gia vào các hoạt động của Giáo Hội, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ phát triển như hiện nay.

Qua các bài thuyết trình và hoạt động thảo luận, các bạn trẻ đã có cơ hội hiểu rõ hơn về bản thân: Nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu và những thách thức mà mình đang đối mặt. Tìm thấy sự đồng cảm: Nhận ra rằng mình không đơn độc và có rất nhiều bạn trẻ khác cũng đang trải qua những khó khăn tương tự. Được truyền cảm hứng: Nhận được những lời khuyên hữu ích và những nguồn động lực để vượt qua khó khăn.

Đến cuối giờ thuyết trình, cho dù thời tiết không được thuận lợi, nhưng tinh thần của các bạn trẻ vẫn không hề nhạt đi, thêm vào đó là những tiếng reo hò hưởng ứng chương trình đại hội vẫn luôn được vang lên.

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Bắc Ninh: Diễn Nguyện – Hoan ca

Mưa rơi không ngớt, như tinh thần của người trẻ Bắc Ninh vậy. Giọt mưa hồng ân đã tưới mát những tâm hồn khô cằn bởi tội lỗi đang khát khao tìm kiếm tình yêu, sự sẻ chia, sự quan tâm ủi an.

Trước khi bước vào buổi hoan ca diễn nguyện tối nay, cha đặc trách Gioan Baotixita Vũ Xuân Toàn đã có những lời nhắn nhủ đầy yêu thương, đồng thời, ngài cũng động viên khích lệ và cổ vũ tinh thần nơi các bạn trẻ. Kế đến là phần trao bằng mãn khoá cho cựu Ban điều hành và bổ nhiệm thư cho tân Ban điều hành giới trẻ Giáo phận và các Giáo hạt.

Sau đó, cha đã tuyên bố khai mạc đêm diễn nguyện – văn nghệ tối nay. Tiếng vỗ tay rộn rã vang lên khắp khán đài, như một lời chào mừng nồng nhiệt gửi đến các ca, nghệ sĩ và diễn viên của Đại hội.

Đêm nay, hàng ngàn con tim đã được chữa lành nhờ những “liều thuốc tinh thần”. Bởi qua thước phim diễn lại cuộc đời của thánh bảo trợ Âu-tinh, tham dự viên như nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân trong đó. Hơn nữa, những điệu múa đẹp mắt, uyển chuyển và khéo léo đã đưa các bạn trẻ đến những cung bậc cảm xúc đầy hào hùng.

Mở đầu là nhạc phẩm “Nhuệ khí Âu-Tinh” – bài ca truyền thống của giới trẻ Bắc Ninh. Cả khán đài đã cùng hòa ca, cùng nhịp bước cử điệu theo linh hoạt viên đã tạo nên một không gian ấm áp, đoàn kết xua tan những tiếng mưa rơi rả rích. Bài ca không chỉ là một tiết mục văn nghệ mà còn là lời nhắc nhở về truyền thống và bản sắc của Giáo hội.

Một trong những điểm nhấn của đêm đại hội là tiết mục đặc biệt của các bạn nhỏ khiếm thị trong mái ấm Thiên Hoà qua nhạc phẩm mang tên “Vì ngoài Ngài ra” và “Đường Thập giá đường hy vọng”. Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên từ khán đài, khâm phục trước nghị lực phi thường của các em.

Với những lời ca thắm thiết, ngọt ngào và trong trẻo, các em đã làm lay động hàng ngàn trái tim bạn trẻ đang hiện diện tại mảnh đất giáo xứ Bến Đông. Quả thật “Mọi sự đối với Thiên Chúa đều có thể” và những điều con người không thể tưởng được thì Thiên Chúa đều có thể thực hiện. Hai tiết mục này cũng đã khép lại phần Diễn nguyện – Văn nghệ của Đại hội.

Lắng đọng bên Chúa Giêsu Thánh Thể – Giờ Phút Giao Hoà

Khép lại những giờ phút sôi động qua các bài cứ điệu, với các nội dung chương trình đầy ý nghĩa đã tạm gác lại để dành cho các bạn trẻ có thêm giờ phút được hồi tâm trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ Chầu Thánh Thể với bầu khí thinh lặng, linh thiêng và sâu lắng.

Vào lúc 21h20, Thánh Thể Chúa được đoàn nghi thức cung nghinh từ trong nhà thờ giáo xứ di chuyển ra lễ đài – trung tâm điểm diễn ra đại hội. Thứ tự đoàn nghi lễ đi đầu là hương lửa, tiếp đến là thánh giá nến cao, cờ đại hội, các đại diện các giáo hạt, linh hoạt viên và sau cùng là Thánh Thể.

Gần 3000 nhịp đập của sức trẻ Bắc Ninh chìm trong bầu khí thinh lặng, linh thánh. Tất cả tạo nên không khí linh thiêng huyền nhiệm. Đây có thể nói là giây phút đẹp nhất trong ngày. Tiết trời có mưa, nhưng tinh thần và lòng mến Thánh Thể từ các tham dự viên vẫn rất lớn. Các bạn trẻ được lắng đọng tâm hồn, để lắng nghe tiếng Chúa vì “ngôn ngữ của Chúa được nói qua thinh lặng”. Giữa không gian bao la thánh thiêng ấy, từng bạn trẻ đã có được cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa và gặp gỡ với chính mình.

Khoảng thời gian quý giá này cũng giúp các bạn trẻ trở về với chính mình. Nhiều bạn trẻ đã khiêm tốn hồi tâm, xét mình và đến với Bí Tích Hoà Giải để lãnh nhận ơn tha thứ cũng như ân sủng từ Thiên Chúa. Chắc chắn rằng, nhờ việc gặp gỡ Chúa như vậy, các bạn sẽ có những quyết tâm để mở ra một tương lai mới và tốt đẹp hơn. Hơn hết, chính các bạn cũng sẽ “biết yêu” và yêu với một tình yêu vị tha đúng như lời mời gọi của Đức Cha Giuse, cùng noi gương Thánh Quan Thầy Bảo Trợ qua kinh nghiệm sống “Cứ yêu đi rồi làm gì thì làm”

Ước mong sao, những kinh nghiệm thiêng liêng mà các bạn trẻ có được trong giờ phút này, từ việc kết nối với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa cũng như những thao thức, những quyết tâm được khơi lên trong tâm hồn, giúp các bạn sinh nhiều hoa trái tốt đẹp khi trở về với đời sống thường ngày.

Bế mạc Đại Hội – lan tỏa tinh thần đức tin và phục vụ.

“Xin Chúa ở mãi với chúng ta và mãi là niềm vui của chúng ta”

Vào lúc 22:00, Đại hội giới trẻ giáo phận Bắc Ninh đã chính thức bế mạc trong niềm vui, sức trẻ và sự nhiệt huyết vẫn đang bùng cháy nơi người trẻ Bắc Ninh. Hoà cùng niềm vui đó là sự lắng đọng tâm hồn sau giờ Chầu Thánh Thể thiêng liêng, sốt sắng.

Khi “Bài ca chia tay” vang lên cũng là lúc Bến Đông nói lời tạm biệt với các bạn trẻ Bắc Ninh. Đại hội khép lại, nhưng đã mở ra trong lòng mỗi tham dự viên tràn đầy niềm vui và hy vọng cho một ngày mai tươi sáng.

Những gì đã diễn ra trong Đại hội sẽ còn mãi trong tâm trí của các bạn trẻ. Ngọn lửa Đức Tin đã được thắp lên, tinh thần phục vụ đã được khơi dậy. Các bạn trẻ sẽ mang những gì đã học được, thấy được, nghe được để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, để trở thành những người trẻ có ích cho Giáo hội và xã hội.

Hy vọng rằng, tinh thần của Đại Hội sẽ tiếp tục được lan tỏa, để thế giới trở nên tốt đẹp hơn và để ngọn lửa Đức Tin nơi bạn trẻ Bắc Ninh vẫn cháy sáng sau Đại hội.

BTTGP

https://giaophanbacninh.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *