Đại hội Giới trẻ TGP Hà Nội năm 2025: “Người trẻ lữ hành trong hy vọng”

Chúa nhật IV mùa Chay, ngày 30/3/2025, tại Giáo xứ Kim Bảng đã diễn ra Đại hội Giới trẻ Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội lần thứ VIII. Hòa mình trong niềm vui Năm Thánh 2025, gần 5000 bạn trẻ đã cùng gặp gỡ và chia sẻ niềm vui đức tin với nhau qua chủ đề “Người trẻ lữ hành trong hy vọng”.

Đúng 13h00, Ban Tổ chức vui mừng chào đón và ghi danh các bạn trẻ về tham dự Đại hội. Muôn màu áo đến từ các hướng nối tiếp nhau quy tụ về quảng trường 12 thánh tông đồ – trung tâm của Đại hội. HY VỌNG là hai từ được nhìn, nghe, nói và nhắc tới nhiều nhất trong kỳ Đại hội năm nay.

Khác với quy mô cũng như cách thức tổ chức của mọi năm, Đại hội Giới trẻ TGP Hà Nội lần thứ VIII đã mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút tham dự viên hòa mình trong sắc hồng của hy vọng.

Xuyên suốt thời gian từ 13h30 – 16h30, các bạn trẻ hào hứng tham dự các chương trình như: Lắng nghe giới thiệu về linh đạo và hoạt động tại gian trại của Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội và 17 hội dòng đang hoạt động tại TGP Hà Nội. Thi tìm hiểu về Năm Thánh 2025 với những màn đấu trí đầy gay cấn và hồi hộp đến từ đại diện của 7 giáo hạt trong TGP Hà Nội. Giờ gợi ý tĩnh tâm song ngữ “Hành trình đức tin và hy vọng” của Cha Phê-rô Trần Quang Diệu. Nổi bật trong các hoạt động buổi chiều là giây phút gặp gỡ của Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên với gần 5000 bạn trẻ hiện diện; “Cùng người trẻ bước đi trong hy vọng” là điều Đức Tổng Giám mục gói gọn qua từng lời chia sẻ khích lệ các bạn trẻ.

Vào lúc 17h00, Đức TGM Giu-se đã chủ sự Thánh lễ Chúa nhật IV mùa Chay. Trong bài giảng lễ, Đức TGM Giu-se chia sẻ về lòng nhân hậu của Thiên Chúa dành cho những người tội lỗi và cho cả những người tự cho mình là tốt lành, nhưng thực ra lại đầy thành kiến, ghen tỵ. Thánh Lu-ca dường như đã viết một câu chuyện với cái kết còn dang dở, để người đọc tự suy tư và tìm cái kết thích hợp với cuộc sống của cá nhân mỗi người. Đức Tổng Giám mục đã gợi ý và phân tích cho các bạn trẻ 3 cái kết khác nhau, để từ đó mời gọi mỗi người nhận ra lòng từ ái của Thiên Chúa và khám phá những điều tốt lành của tha nhân, đồng thời ý thức trước mặt Chúa tất cả đều là tội nhân, đều cần sám hối trở về. Mùa Chay gửi đến tất cả chúng ta một thông điệp sâu sắc về lòng nhân hậu của Thiên Chúa và tình huynh đệ với anh em đồng loại.

Sau giờ nghỉ giải lao, Đại hội nối tiếp với đêm hoan ca và diễn nguyện theo chủ đề: “Người trẻ lữ hành trong hy vọng”. Từng giai điệu âm nhạc, từng vũ khúc uyển chuyển, hay những nhạc phẩm ca kịch được đan xen cách hài hòa, không những mang lại một đêm nhạc đầy ấn tượng mà còn mang đậm tinh thần nhiệt huyết và hy vọng của người trẻ Công giáo.

Vào lúc 21h00, các bạn giới trẻ cùng dành 30 phút cuối ngày để thinh lặng, cầu nguyện và chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, cùng dâng lời tạ ơn trước Thánh Thể vì được tham dự một ngày Đại hội đầy tin yêu và hy vọng.

Đại hội Giới trẻ TGP Hà Nội lần thứ VIII khép lại trong tinh thần cầu nguyện của mùa Chay, hướng tới Tuần Thánh và Đại lễ Chúa Phục Sinh. Ước mong, lời kết lễ của Đức TGM Giu-se sẽ luôn theo sát các bạn trẻ trên hành trang lữ hành sắp tới: “Giới trẻ Công giáo cần sáng suốt nhận ra giá trị đích thực của mình, dấn thân truyền giáo là những người Công giáo Văn Minh, đầy Hy Vọng, sống Hy Vọng, quảng diễn Hy Vọng tới các bạn trẻ khác”.

Giới trẻ TGP Hà Nội

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *