Kính gửi: Quý Đoàn viên, Thân hữu và Ân nhân của Huynh đoàn,
Trong cuộc sống thường ngày, ranh giới giữa sống và chết, sự dữ và sự thiện, ánh sáng và bóng tối, được và mất đôi khi chỉ là một khoảng cách rất ngắn, “chỉ một bước” thôi. Nơi ranh giới ấy, có những khoảnh khắc chỉ kéo dài một vài giây, một vài phút, khiến chúng ta không kịp phân định và khó giữ được sự sáng suốt mà chọn sai cho đời mình. Đây cũng là chủ đề của tập san Chia Sẻ Tin Mừng tháng 07 năm 2026: “KHÔNG THỎA HIỆP VỚI SỰ DỮ” qua gương sáng của Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển (1775–1838) – Thầy giảng, đoàn viên Huynh đoàn Đa Minh, Tử đạo. Cuộc đời ngài không khép lại bằng cái chết vào năm 1838, nhưng vẫn tiếp tục trở nên chứng tá cho tinh thần không bao giờ thỏa hiệp với sự dữ.
Trước hết, Chúa Giêsu dạy dân chúng về thái độ phải có đối với sự dữ, được thể hiện qua hai hành động: một là phân định rạch ròi, dứt khoát trong ngôn ngữ và hành động, có thì nói có, không thêm thắt điều gì (Mt 5,37). Việc thỏa hiệp, mập mờ chính là mảnh đất cho sự dữ nảy sinh; hai là phải tuyệt đối chọn thuộc về Thiên Chúa, đứng về sự thiện và chọn lối sống đạo đức, vì không ai có thể làm tôi hai chủ (Mt 6,24).
Thứ đến, sự dữ của thế gian đôi khi không đến bằng bạo lực nhưng bằng sự “hợp lý”, chỉ cần một thủ tục xã giao, chỉ cần một bước chân bước qua Thập Giá để đổi lấy mạng sống, để về với gia đình, hay để tiếp tục làm việc thiện… Thánh Giuse Uyển đã nhìn thấu cái bẫy của sự “trung dung giả tạo” này. Ngài hiểu rằng: sự thỏa hiệp với sự dữ không bao giờ dừng lại ở một bước chân, mà là sự rạn nứt của cả một nhân cách, một cuộc đời. Khi chúng ta nhượng bộ sự gian dối “một chút” để được việc, khi chúng ta im lặng trước bất công “một lần” để được yên thân, là chúng ta đã bắt đầu để tinh thần thế gian làm chủ trái tim mình và bắt đầu phản bội Tin Mừng.
Sau cùng, trong linh đạo Đa Minh, cái chết anh dũng của Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển là lời khẳng định mạnh mẽ: Sự dữ chỉ có thể giam cầm thân xác, nhưng không thể khuất phục được tình yêu của một người đã bám rễ vào Chân lý và vào mầu nhiệm Phục Sinh. Ngài dạy chúng ta rằng: một đời sống đạo đức, gương mẫu, trung thành giữ kỷ luật Dòng và tinh thần nhiệt thành tông đồ sẽ giúp chúng ta nhạy bén phân định trước những cám dỗ của thời đại, và không bị cuốn trôi theo những giá trị chóng qua.
Thưa anh chị em, theo truyền thống tốt lành, tháng 07 là tháng bác ái Đa Minh. Trong tháng này, chúng ta dâng những hy sinh, những chiến đấu của bản thân cho Chúa; đồng thời chúng ta cũng góp công sức của mình bằng việc chia sẻ với những anh chị em nghèo khổ. Qua việc làm tốt đẹp này, chúng ta sống điều răn quan trọng nhất là mến Chúa yêu người, tình huynh đệ Đa Minh và chiến thắng những cám dỗ của sự ích kỷ. Nguyện xin Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển chuyển cầu và xin Chúa chúc lành cho toàn thể anh chị em.
Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh Dòng
Ts. Giuse Mai Văn Điệp, O.P.