Hai trăm ngàn tín hữu lữ hành về Quảng trường Thánh Phêrô trong ngày khởi đầu sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Lêô XIV là hình ảnh sống động và cảm động của Hội Thánh hoàn vũ – hiệp nhất trong khác biệt, chan chứa đức tin, đượm thắm niềm hy vọng. Từ các tu sĩ, các hội đoàn đạo đức, đến các gia đình và giới trẻ, tất cả ra về với tâm hồn đầy tràn ân sủng và hoa trái của sự hiệp thông.
Marco Guerra – Vatican
Ngày khởi đầu sứ vụ kế vị Thánh Phêrô đã quy tụ muôn dân muôn nước về Roma – một cuộc hành hương thấm đẫm đức tin, diễn tả cách sống động vẻ đẹp của Hội Thánh: duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.
Sự hiện diện của khoảng 200.000 tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đã biến Quảng trường Thánh Phêrô thành một thánh đường mở rộng dưới bầu trời, nơi những tràng chuỗi Mân Côi được lần lên trong thinh lặng cầu nguyện, nơi hàng chục lá quốc kỳ tung bay như những làn sóng đức tin, và nơi những hội đoàn đạo đức – đặc biệt là các Confraternita – hiện diện trong tinh thần sốt mến, vừa kết thúc cuộc hành hương Năm Thánh dành riêng cho họ.
Khi chiếc xe Giáo hoàng xuất hiện vào lúc 9 giờ sáng, tiến chầm chậm qua đại lộ Via della Conciliazione, rồi tiến vào quảng trường Thánh Phêrô, cả quảng trường như vỡ òa trong niềm vui thánh thiện. Những bàn tay vươn cao, những con tim xúc động, những ánh mắt chan chứa hy vọng đã đón lấy từng cử chỉ chúc lành của Đức Thánh Cha – người Mục tử tối cao của Hội Thánh, người kế vị Thánh Phêrô, người Cha chung của toàn thể dân Chúa.
Từng người hành hương, với câu chuyện và hành trình đức tin riêng, đã trở thành một phần của bức tranh nhiệm mầu ấy: Luciano, một thanh niên 20 tuổi từ Tolentino, lên đường giữa đêm tối để có thể hiện diện ở hàng đầu; Giuseppe, thành viên của Confraternita Thánh Mẫu Hồn Xác Lên Trời từ Nicosia, đem theo niềm đạo đức bình dân sâu đậm của quê hương; Cha Pascal, tu sĩ Dòng Phanxicô Đức Mẹ Vô Nhiễm, hiện diện như dấu chỉ của sự hiệp nhất trong Chúa Kitô và niềm tín thác vào vị Cha chung mới; và gia đình ba thế hệ của cô bé Ginevra – cùng mẹ và bà – đã lặp lại hành trình đức tin như một gia sản thiêng liêng được gìn giữ và truyền trao.
Thánh lễ, bài giảng và kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng được cử hành trong bầu khí thinh lặng sốt mến – như một dấu chỉ rõ ràng rằng Dân Chúa, trong sự đa dạng tuyệt mỹ, đã cùng nhau thưa lời “xin vâng” với Đức Thánh Cha mới, và khẩn nài cùng Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn ân sủng trên sứ vụ tông đồ mà ngài vừa lãnh nhận trong danh Đức Kitô – Vị Mục Tử Nhân Lành.