
ĐHY Timothy Radcliffe, OP. bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những người Công giáo đang đau khổ vì các hạn chế đối với Thánh lễ Tridentinô, đồng thời cho rằng các tín hữu cần chấp nhận quyết định của thẩm quyền Giáo hội khi việc cử hành nghi lễ này bị hạn chế. Theo ngài, dù sự hạn chế có thể gây đau đớn cho những người gắn bó với phụng vụ truyền thống, Thánh Thể không thể trở thành nguyên nhân gây chia rẽ trong Thân Thể Đức Kitô.
Trong cuộc phỏng vấn với AdVaticanum, khi được hỏi về những người Công giáo theo phụng vụ truyền thống cảm thấy bị một số thành phần trong hàng giáo phẩm đối xử thiếu thiện cảm, ĐHY Radcliffe nhắc đến cuộc Hành hương Đức Mẹ Kitô Giáo, từ Oviedo đến Covadonga, Tây Ban Nha. Ngài nói: “Tôi có sự cảm thông sâu sắc với những người mà tình yêu dành cho Thánh lễ Tridentinô đã đưa họ vào tình trạng xung đột với hàng giáo phẩm. Một số người trong họ là bạn của tôi, và tôi rất đau lòng khi thấy họ phải chịu đau khổ.”
Tuy nhiên, vị Hồng y nhấn mạnh rằng bản chất của Thánh Thể là Bí tích của sự hiệp nhất. Ngài nói: “Thánh Thể là bí tích của sự hiệp nhất chúng ta trong Đức Kitô. Vì thế, bí tích này không bao giờ có thể trở thành dấu chỉ của sự bất hiệp nhất với Thân Thể Đức Kitô.” Từ đó, ngài khẳng định rằng, “dù đau đớn đến đâu, nếu Giáo hội tuyên bố một nghi lễ không nên được sử dụng, thì cho dù người ta yêu mến nghi lễ ấy đến mức nào, cũng không thể là điều tốt nếu để việc cử hành nó trở thành nguồn gây chia rẽ.”
ĐHY Radcliffe đề nghị một khả năng khác là cử hành nghi thức Rôma hiện hành bằng tiếng Latinh với sự trang nghiêm và long trọng. Ngài kể rằng từng cử hành một Thánh lễ như vậy trong lễ an táng một người họ hàng. Sau Thánh lễ, một số người đến chúc mừng vì tưởng rằng ngài đã cử hành Thánh lễ Tridentinô. Ngài phải giải thích rằng đó là nghi thức mới được cải tổ sau Công đồng Vatican II.
Vấn đề tại Covadonga
Cuộc Hành hương Đức Mẹ Kitô Giáo là một trong những cuộc hành hương quan trọng của các tín hữu gắn bó với phụng vụ truyền thống tại Tây Ban Nha. Cuộc hành hương lần thứ sáu vào tháng 7 vừa qua quy tụ gần 1.700 người, đi bộ gần 100 km trong ba ngày từ Oviedo đến Đền thánh Đức Mẹ Covadonga.
Thánh lễ theo Sách lễ Rôma năm 1962 là trung tâm của mỗi ngày hành hương. Tuy nhiên, trong kỳ hành hương vừa qua, các tín hữu không được phép cử hành Thánh lễ Tridentinô tại Vương cung Thánh đường Covadonga. Tại Nhà thờ Chính tòa Oviedo, họ cũng không được cử hành Thánh lễ theo hình thức này, dù được phép tổ chức một Giờ Thánh trước khi cuộc hành hương bắt đầu.
“Nhiều người trẻ tìm đến Giáo hội vì xác tín vào chân lý đức tin”
Trong cuộc phỏng vấn, ĐHY Radcliffe cũng đề cập đến sự gia tăng của Công giáo tại Vương quốc Anh, đặc biệt nơi giới trẻ. Theo ngài, hiện tượng này phản ánh một khát vọng về ý nghĩa tối hậu và sự siêu việt vốn luôn hiện diện trong con người.
Ngài cho rằng trong một thời đại mà thuyết tương đối ngày càng phổ biến, với quan niệm “chân lý của tôi” và “chân lý của bạn”, nhiều người đang khao khát một chân lý chắc chắn. “Nhiều người trẻ đang hướng về Giáo hội Công giáo vì sự xác tín của Giáo hội vào những chân lý của đức tin,” ngài nhận định.
Tuy nhiên, sự chắc chắn trong đức tin không có nghĩa là ngừng tìm kiếm và đào sâu. ĐHY Radcliffe tóm tắt quan điểm của mình: “Chắc chắn mà không tìm kiếm là chủ nghĩa cực đoan; tìm kiếm mà không có sự chắc chắn là thuyết tương đối.”
Thừa nhận nhiều người chưa hiểu đúng về tính hiệp hành
ĐHY Radcliffe, nguyên Bề trên Tổng quyền Dòng Đa Minh và là người hướng dẫn các kỳ tĩnh tâm chuẩn bị cho các Đại hội Thượng Hội đồng về tính hiệp hành năm 2023 và 2024, cũng thừa nhận rằng nhiều người Công giáo vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của tính hiệp hành.
Ngài thẳng thắn nói: “Nhiều người, kể cả một số người đã tham dự các Đại hội Thượng Hội đồng, vẫn chưa hiểu nó nói về điều gì.”
Ngài bác bỏ quan niệm cho rằng tính hiệp hành nhằm từ bỏ truyền thống Giáo hội hoặc thích nghi Giáo hội với những đòi hỏi của thời đại. Theo ngài, tính hiệp hành “không phải là thích nghi với tính hiện đại”, nhưng là trở nên thực sự “đối văn hóa”.
Đối với vị Hồng y, tính hiệp hành không nên được hiểu trước hết như một hình thức quản trị hay phương thức đạt tới sự đồng thuận, nhưng là một con đường mở lòng trước sự hiện diện của Thiên Chúa qua việc lắng nghe nhau.
Ơn gọi Đa Minh gia tăng tại Anh
ĐHY Radcliffe cũng nói về sự gia tăng ơn gọi Đa Minh tại Vương quốc Anh trong khi nhiều dòng tu khác đang gặp khó khăn trong việc thu hút thành viên mới.
Ngài cho rằng sức hấp dẫn của Dòng Đa Minh một phần đến từ khả năng các thế hệ và khuynh hướng khác nhau cùng sống với nhau, cũng như sự coi trọng việc học hỏi. Ngài nói vui: “Chúng tôi thường không bị chia rẽ bởi những xung đột ý thức hệ hay căng thẳng giữa các thế hệ. Phần lớn thời gian, chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ!”
Ngài kể rằng từng hỏi một thanh niên muốn gia nhập Dòng Đa Minh điều gì hấp dẫn anh nơi dòng. Câu trả lời rất đơn giản: “Tất cả các cha dường như hòa thuận với nhau.”
ĐHY Radcliffe cũng nhấn mạnh rằng việc chú trọng học tập có sức hấp dẫn đối với những người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc đời. Ngài không đồng ý với việc đặt truyền thống đối lập với sự cởi mở trước những điều mới mẻ.
Ngài kết luận: “Khi trở về với truyền thống – Lời Chúa và giáo huấn của Giáo hội – chúng ta khám phá cách để tiến về phía trước.”