Dòng Đa Minh Việt Nam có thêm mười bốn tân linh mục (08/08/2024)

 

Giới thiệu các tiến chức Linh mục 2024

Vào lúc 8g30 phút, thứ Năm, ngày 08 tháng Tám vừa qua, Đại lễ kính thánh Đa Minh, Đấng Sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết, tại nhà thờ giáo xứ Đa Minh-Ba Chuông, Đức cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã chủ sự thánh lễ mừng kính thánh Đa Minh, đồng thời truyền chức linh mục cho mười bốn phó tế Dòng Đa Minh.

Đồng tế với Đức cha Giuse, có gần 200 linh mục, trong đó có quý cha Tổng đại diện, quý viện phụ. Tham dự thánh lễ, có đông đảo quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse chúc mừng Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, nhân Đại lễ mừng kính Thánh Tổ phụ Đa Minh, chúc mừng giáo xứ Thánh Đa Minh-Ba Chuông nhân lễ bổn mạng, đồng thời chúc mừng Tỉnh dòng vì có thêm mười bốn tân linh mục để cùng tham gia sứ vụ truyền giáo trong Giáo hội.

Trong bài giảng thánh lễ, sau phần xướng tên và chuẩn nhận các tiến chức, Đức cha Giuse nói: “Niềm vui góp lại, niềm vui lớn. Nỗi buồn chia sớt, nỗi buồn vơi”, nhằm diễn tả niềm vui nhân đôi của Dòng Đa Minh Việt Nam, trong đại lễ kính vị thánh Sáng lập nhà dòng, đồng thời với niềm vui có thêm mười bốn tân linh mục. Từ đây, Đức cha Giuse nhắn gửi các tiến chức: “Anh em hãy tự hào mình là tu sĩ Dòng Đa Minh. Lời nói ấy mời gọi anh em trở về với nguồn cội của dòng mình, một dòng cổ kính, lâu đời, do thánh Đa Minh thành lập…Hơn tám thế kỷ, kể từ ngày thành lập, dòng Đa Minh, nhờ ơn Chúa, như một cây cổ thụ, không ngừng phát triển, cành lá sum xuê, vẫn đem lại hoa trái thiêng liêng cho Giáo hội, cho cuộc đời…Anh em tự hào nhưng cũng hãy gắn chặt với linh đạo và cội nguồn của hội dòng…, đồng thời anh em có sẵn sàng góp phần mình vào cội nguồn ấy hay không? Chúng ta phải xác tín điều ấy, để lát nữa chính anh em nói lên sự cam kết, quyết tâm của mình”.

Rồi Đức cha Giuse liệt kê vài vị đại thánh trong lịch sử hào hùng của Dòng Đa Minh, mang lại hương thơm cho Giáo hội, như thánh Alberto Cả, thánh Tôma Aquino, thánh Martin de Porres…, rồi các thừa sai Đa Minh người nước ngoài, trong nước đã trải qua biết bao công khó, đổ máu để người ta có đức tin như hôm nay.

Bên cạnh đó, Đức cha phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn còn khẳng định rằng: “Đời linh mục không phải lúc nào cũng là màu hồng. Nhưng có thể nói, khi bắt đón nhận sứ vụ linh mục, là chúng ta bắt đầu bước vào Tuần Thánh, bắt đầu chặng đường thánh giá với Chúa Giêsu. Đó là dâng đời mình như của lễ dâng lên Thiên Chúa để cứu độ các linh hồn vì danh Chúa, vì yêu mến Giáo hội”.

Sau bài giảng là nghi thức phong chức linh mục, gồm 3 phần: nghi thức mở đầu, nghi thức chính yếu và nghi thức diễn nghĩa.

Cuối thánh lễ, cha Tôma Aquino Nguyễn Trường Tam, Giám tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, đã thay lời cho Tỉnh dòng Đa Minh, cách riêng là mười bốn tân linh mục, ngỏ lời cám ơn Đức cha Giuse, quý viện phụ, quý cha Tổng đại diện, quý tu sĩ và cộng đoàn. Cha Tôma Aquino khẳng định là “các anh em tân linh mục cũng các anh em trong Tỉnh dòng đều hãnh diện, tự hào là tu sĩ Đa Minh. Những lời huấn giáo của Đức cha đã khơi lên ngọn lửa hăng say của từng thành viên Đa Minh, và cũng là thách đố, để mỗi thành viên dòng Đa Minh phải ý thức hơn về sứ vụ, nguồn cội và hoa trái của Dòng Đa Minh, hầu tiếp tục bước theo cha thánh Đa Minh trong sứ vụ hiện tại của mình ở hiện tại”.

Trong lời đáp từ, Đức cha Giuse, một lần nữa chúc mừng Đại lễ Thánh Tổ phụ nhà dòng, đồng thời xướng lên bài thơ do ngài sáng tác để tặng mười bốn tân linh mục Dòng Đa Minh.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g cùng ngày, trong niềm vui tràn ngập của Tỉnh dòng Đa Minh, cách riêng của các tân linh mục và quý thân bằng quyến thuộc của mình.

Thanh Thế OP|RVA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *