1. Đa Minh Tam Hiệp: Cho đi là còn mãi 

Ba ngày nay, chị em trong Tu viện Thánh Giuse II, Thủ Đức thuộc Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp không quản mệt nhọc, tiếp tục âm thầm trao gởi 250 phần ăn trưa (và có thể sẽ tăng lên mỗi ngày) đến các gia đình trong khu vực cách ly và một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố. Và sẽ dành thêm một ngày trong tuần để phát nhu yếu phẩm (gồm gạo, cá (thịt), trứng, nước mắm, ….) cho các gia đình và những người đang gặp khó khăn, thất nghiệp…

Xin cảm ơn tổ chức JCI Central Sài Gòn, Cty San Hà và sự hỗ trợ dài hạn từ Ban Tổ chức của Hội đồng Giám Mục Việt Nam.

Xin vô cùng biết ơn sự cộng tác nhiệt tình của chú Đinh Chỉ Nhượng – giáo dân Giáo Xứ Fatima Bình Triệu, chị Ôn Thị Mỹ Hạnh – Chi hội trưởng phụ nữ khu phố 3 và chị Nguyễn Thị Hồng Loan – tổ trưởng hội phụ nữ của tổ 12, Kp. 3, P. Hiệp Bình Phước. Hiện nay chú Nhượng và hai chị chuyển cơm trưa cho bà con trong khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước.

Và cách đặc biệt xin cám ơn anh chị Tiến – Trân cùng quý vị ân nhân đã đồng hành với quý Sr từ đầu mùa dịch lần thứ 4 đến nay.

Hy vọng với tấm lòng yêu thương rộng lượng của quý mạnh thường quân có thể giúp cho chương trình Bếp ăn yêu thương và chia sẻ của các Sr. sẽ kéo dài để có thể đồng hành với bà con nghèo trong hành trình đầy khó khăn, khốn khó này.

Xin Chúa thương ban bình an xuống trên qúy vị và đẩy lui dịch bệnh để mọi người được sống khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc.

Sr. Tú Quỳnh

z2615677616304_821705bbbb9d744b086cf67446ab352e

z2615686414083_bf72e34aba62282da424729d8985dc91

z2615677521875_1a0ef25cc2b20eca4b7aa7b08d598422

z2615759616463_e05f4870a9f981c6e78c5f12b16de44c

z2615757215280_e61ef0da1d21ddf00b74f059c762193b

z2615677439417_277809aac7b441623070f043697b843c

1. Đa Minh Rosa Lima: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Khuyên tham gia phòng chống dịch Covid – 19

Sài Gòn những ngày này nắng, nóng như chảo lửa, nóng do thời tiết, nóng do dịch covid 19 đang trong giai đoạn nghiêm trọng, vì tốc độ lây lan ngày càng nhanh và số ca nhiễm mỗi ngày tăng lên chóng mặt.

Thế nên, cuộc chiến chống dịch Covid -19 đang bước vào giai đoạn vô cùng khó khăn, cam go và quyết liệt. Với tinh thần đồng trách nhiệm và lòng nhiệt thành dấn thân phục vụ cộng đồng, Sr Maria Nguyễn Thị Khuyên thuộc Hội dòng Đa Minh Rosa Lima đã tạm rời bỏ bộ Tu phục của người nữ tu để khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, để cùng với các Y, bác sĩ của Bệnh viện Giao Thông Vận Tải – Tp HCM tham gia phòng chống Covid -19.

Ở nơi tuyến đầu chống dịch, Sr cùng các Y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế hàng ngày đến các khu công nghiệp, các điểm tiêm chủng đễ lấy mẫu xét nghiệm hoặc chích ngừa. Mỗi ngày Sr phải tiếp nhận trên dưới 3000 công nhân. Một công việc không mấy nhẹ nhàng, nếu không được thúc đẩy từ lòng yêu mến Chúa qua khuôn mặt của anh chị em đồng loại đang cần phục vụ.
Nhìn những hình ảnh “ăn nhanh, nuốt vội” miếng cơm trưa, chiều, đến những đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ… của đội ngũ y, bác sĩ được chia sẻ trên mạng xã hội, thật không khó để chúng ta thấu hiểu hết nỗi gian truân, sự hy sinh cống hiến của họ cho nhân loại.
Xin Chúa chúc lành cho sự hy sinh, nỗ lực quên mình của những “chiến sĩ áo trắng” là những anh hùng thầm lặng trên mặt trận không tiếng súng, để họ có thêm sức mạnh tiếp tục dấn thân vì sự an toàn của tha nhân và sự bình an của xã hội.