“- Đức Cha có bằng cấp gì?  – Tôi có bằng lái xích lô đạp”

Đó là câu trả lời của Đức cố Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền.

Vị Giám Mục tài hoa và khiêm tốn này đã đứng về phía công lý và người nghèo trong cả đời ngài.

Ngày 21 tháng 7 cách đây 73 năm, có một chàng trai trẻ gốc Trà Vinh, được phong chức linh mục tại Sàigòn, vừa tròn 26 tuổi.

Linh mục trẻ và tài năng này được chọn làm Giám đốc Chủng viện Sàigòn vào năm 28 tuổi.

Khi ngài chưa tròn 40 tuổi (1961), ngài được bổ nhiệm làm Giám mục. Một nhà báo hỏi tân Giám mục rằng “Cha có bằng cấp ra sao để có thể được chọn làm giám mục”, tân Giám mục vui vẻ trả lời rằng “tôi có bằng xích lô đạp”. (Ngài là tu sĩ Tiểu Đệ, đã từng đạp xích lô ở Sàigòn để mưu sinh và truyền giáo).

Khi làm Tổng Giám Mục Huế, ngài chọn đứng về phía công lý, phía người nghèo.

Ngày Ngày 8 tháng 6 năm 1988, ngài về với Chúa. Cái chết bí ẩn của ngài vẫn chưa được giải mã.

Nhưng Cha sở nhà thờ Chính tòa Huế lúc bấy giờ cùng rất nhiều linh mục và giáo dân hiện nay xem ngài là vị Tử Đạo.

Kỷ niệm 73 năm Linh Mục của Đức cố Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền, chúng ta cùng ngài tạ ơn Chúa và cầu xin cho các mục tử sống can trường vì Giáo Hội là Hiền Thê Đấng Cứu Thế.

Trong bức tâm thư gửi cho linh mục tu sỹ và giáo dân Huế 19/10/1985, Đức Tổng viết: “Đã có những giám mục chịu chết vì bênh vực quyền lợi Hội Thánh. Nhưng ngày nay có giám mục nào dám chịu chết để bênh vực quyền lợi con người không ? (…) Như các Tông Đồ ngày xưa và các Thánh Tử Đạo trải qua các đời, tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn luật pháp của con người.’’

Đức Tổng rất nguyên tắc: Ngài treo chén linh mục Bính (trẻ) vì ông này tham gia đàn két. (Sau này cha Bính đã ăn năn trở lại)

Ba năm sau, ngài thực hành điều ngài đã dạy bằng cái chết anh dũng.

 

 Facebook Thầy J Vinh Le

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *