Trong thời đại “được ghi dấu bởi cơn khát một cuộc sống đích thực, sự hiệp thông và hòa bình”, những nỗ lực để “ngày càng bén rễ sâu xa hơn trong Đức Kitô” và trở thành “chứng tá sống động và cầu nguyện của Người trên toàn thế giới” chính là “một dấu chỉ lớn lao và một hồng ân mang tính ngôn sứ”.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh như trên khi tiếp hơn 100 tham dự viên Hội nghị chuyên đề của Communio Internationalis Benedictinarum (CIB) tại Phòng Clementina sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng 9.
Một công việc quý giá
![]()
Khuyến khích các nữ tu và tu sĩ tiếp tục “dấn thân cách tận hiến cho sự hiệp thông”, Đức Thánh Cha, phát biểu bằng tiếng Anh với các tham dự viên quy tụ tại Roma trong cuộc gặp được tổ chức bốn năm một lần, đánh giá cao công việc “quý giá” của CIB.
Ngài nhắc lại lịch sử hình thành của tổ chức này. CIB được thành lập tại Nairobi, Kenya, năm 2001, nhằm thúc đẩy sự hiệp thông, hợp tác và nâng đỡ lẫn nhau giữa các cộng đoàn nữ tu thuộc Liên hiệp Biển Đức. Hiện nay, tổ chức quy tụ khoảng 13.000 nữ tu sống theo Tu luật thánh Biển Đức.
Vì một sự hiệp hành mang chiều kích thiêng liêng
![]()
Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng hành trình này đã được Đức Giáo hoàng Lêô XIII khởi xướng cho Liên hiệp Biển Đức và sau đó được Công đồng Vaticanô II khích lệ qua Sắc lệnh Perfectae Caritatis.
Đức Thánh Cha nhận định rằng hành trình chung này càng trở nên quan trọng vì hướng đến việc sống và cổ võ đặc sủng Biển Đức trên toàn thế giới, thông qua một sự hiệp hành mang chiều kích thiêng liêng, trong đó sự độc đáo của mỗi người trở thành một kho tàng cho tất cả mọi người.
Nhớ lại những chuyến viếng thăm riêng tại Subiaco và Montecassino
![]()
Tiếp đó, vị Giám mục Roma nhắc lại những chuyến hành hương gần đây của ngài đến các đan viện Subiaco và Montecassino vào ngày 20 và 22 tháng 7, trong thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo.
Đức Thánh Cha gọi đây là những địa điểm Biển Đức “mang một ý nghĩa thật sâu sắc đối với toàn thể Dân Chúa và đối với lịch sử của chúng ta”. Ngài cũng suy niệm về bầu khí thinh lặng và bình an nơi những thánh địa này.
Đức Giáo hoàng chia sẻ rằng khi suy tư về sự thinh lặng và bình an của các đền thánh ấy, đồng thời nhìn thấy những người đang hiện diện tại đây, ngài không thể không vui mừng khi nhận ra rằng, như Tin Mừng nói, từ một hạt giống nhỏ bé đã mọc lên một cây lớn.
Thực vậy, một vườn nho đã lan rộng và “phủ đầy mặt đất”, đồng thời sinh nhiều hoa trái, bởi vì, như vị tiền nhiệm đáng kính của ngài từng yêu thích nói, cây ấy “bén rễ sâu trong Chúa”.
Mẫu gương của vẻ đẹp tuyệt đối
Nhờ đời sống cầu nguyện, học tập và lao động, các môn đệ của thánh Biển Đức đã có khả năng lan tỏa “nền văn minh và các giá trị tinh thần”, đồng thời xây dựng giữa những dân tộc và quốc gia khác nhau một sự hiệp nhất mà, theo lời thánh Augustinô, là “một gương mẫu và khuôn mẫu của vẻ đẹp tuyệt đối”.
Theo hướng đó, Đức Lêô XIV đánh giá cao dự án đang được thực hiện tại Roma và nhiều nơi khác, thông qua các phương tiện kỹ thuật số, nhằm mở ra những cơ hội đào tạo mới dành riêng cho phụ nữ sống đời đan tu Biển Đức.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các tu sĩ nam nữ vì lời cầu nguyện, sự hiện diện “khiêm nhường và âm thầm”, việc hiến dâng “hằng ngày và kín đáo” cuộc đời mình, cũng như sự hướng dẫn thiêng liêng, suy tư thần học và những giá trị của đời sống cộng đoàn.
Qua đó, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhắc nhở rằng đời sống đan tu, dù diễn ra trong thinh lặng và khuất ẩn, vẫn có thể trở thành một chứng tá sống động cho sự hiệp thông, một nguồn bình an và một dấu chỉ hướng con người về Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.