Đức Hồng y Reina trong Thánh lễ Novemdiales: “Chúng ta cảm thấy như đoàn chiên không người chăn”

Vatican News

Chiều thứ Hai, tại Đền thờ Thánh Phêrô, Thánh lễ ngày thứ ba trong chín ngày cầu nguyện (Novemdiales) cho Đức Thánh Cha Phanxicô đã được cử hành, do Đức Hồng y Baldassare Reina chủ sự.

Đoàn chiên không người chăn trong một thế giới tan vỡ

Mở đầu bài giảng, Đức Hồng y Đại diện Giáo hoàng tại giáo phận Rôma đã bày tỏ nỗi đau buồn chung của dân thành Rôma và toàn thể tín hữu trên thế giới trước sự ra đi của vị Giám mục Rôma, đồng thời mô tả tâm trạng chung bằng hình ảnh “đoàn chiên không người chăn”.

Ngài nhấn mạnh, hình ảnh này không chỉ diễn tả nỗi đau hiện tại, mà còn phản ánh tình trạng nhân loại hôm nay — một thế giới chìm trong khủng hoảng, tưởng chừng bị bỏ rơi và không có người dẫn dắt, giống như đám đông xưa kia đã khiến Chúa Giêsu chạnh lòng thương.

Sự sống và điều thiện thắng vượt sự chết và sự dữ

Đức Hồng y Reina gợi lại hình ảnh các Tông đồ, dù mệt mỏi và kiệt sức, vẫn không ngừng đem lại dấu chỉ hy vọng cho thế giới tan vỡ bằng những hành động đơn sơ như chạm đến người khác, trao ban lòng thương xót và tránh xét đoán — những dấu chỉ cho thấy sự sống và điều thiện luôn chiến thắng sự chết và sự dữ.

Tinh thần tông đồ ấy, ngài nói, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô sống trọn vẹn trong sứ vụ của mình, một sự dấn thân không biết mệt mỏi cho đến khi kiệt sức, kết thúc bằng việc ban phép lành Phục Sinh cuối cùng vào Chúa Nhật Phục Sinh vừa qua.

Gieo vãi trong thời gian đói kém đòi hỏi đức tin phi thường

Tuy nhiên, Đức Hồng y cũng cảnh báo: hiện tại không phải là lúc để đắm chìm trong hoài niệm hay rút lui vì sợ hãi, nhưng là thời điểm Giáo hội được mời gọi sống lòng trung tín triệt để — dám tiến về “trời mới đất mới”, không bám víu vào những bảo đảm xưa cũ hay liên minh trần thế.

Sự trung tín đích thực, theo ngài, còn đòi hỏi biết phân định tinh thần của các cuộc cải tổ mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã khởi xướng, tiếp tục can đảm tiến bước, tìm kiếm những vị lãnh đạo biết vượt thắng sợ hãi, không thỏa hiệp thế gian, và luôn neo mình trong lòng thương xót và sự hiệp nhất của Tin Mừng.

Dựa trên Tin Mừng Gioan, Đức Hồng y Reina suy niệm về dụ ngôn “hạt lúa mì phải chết đi để sinh nhiều bông hạt” — hình ảnh về cái chết cứu độ và sự phục sinh vinh quang của Chúa Kitô. Ngài mời gọi các Kitô hữu cũng hãy trở nên những “hạt giống”, sẵn sàng bị chôn vùi, ẩn khuất và hao mòn vì sự sống mới. Việc gieo vãi trong thời kỳ đói kém, như Thánh vịnh diễn tả, đòi hỏi một đức tin phi thường — dám trao đi những gì còn lại cuối cùng trong một hành động tin tưởng có vẻ tuyệt vọng.

Tiếp bước con đường Đức Thánh Cha Phanxicô đã mở ra

Đức Hồng y Reina cũng liên kết những hành động cuối cùng của Đức Thánh Cha Phanxicô với hành động gieo vãi triệt để ấy. Sự “gieo mình” cuối cùng của ngài là chứng từ sống động cho sứ mạng của Đức Giêsu, vị Mục tử nhân lành hiến mạng sống vì đoàn chiên.

Kết thúc bài giảng, Đức Hồng y hướng về Đức Trinh Nữ Maria, Đấng bảo trợ dân thành Rôma, xin Mẹ tiếp tục đồng hành và che chở Giáo hội trong hành trình tiếp bước con đường mà vị Mục tử quá cố đã vạch ra, nhắc nhớ cộng đoàn tín hữu rằng cái chết không phải là tận cùng, nhưng là khởi điểm của sự sống lại.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *