Đức Thánh Cha: Acutis và Frassati mời gọi đừng phung phí đời mình, nhưng hãy hướng nó lên cao

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự nghi thức tôn phong hiển thánh cho hai vị chân phước trẻ tuổi, Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati. Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh đến việc các ngài “say mê Đức Giêsu” và luôn có một ước muốn không ngừng là “dâng hiến tất cả cho Người”. Một tình yêu được nuôi dưỡng qua “những phương thế đơn sơ, trong tầm tay mọi người”, để sống một cách đích thực “sự thánh thiện bên cạnh chúng ta”.

Ngài mô tả hành trình đời sống của người trẻ như một “ngã rẽ” quan trọng, nơi hiểm nguy lớn nhất là để cho thời gian trôi đi vô ích. Nhưng cũng có một “cuộc phiêu lưu” mời gọi, thúc giục dấn thân “không do dự”, biết từ bỏ chính mình, những “của cải” và “ý nghĩ” giam hãm ta. Chỉ cần ngước mắt lên trời, biết tận hưởng từng nhịp sống và bước đi “gặp gỡ Chúa trong niềm vui vĩnh cửu nơi Thiên Quốc”.

Una vista di Piazza San Pietro

Trong bầu khí rực rỡ của Chúa Nhật ngày 7/9, Quảng trường Thánh Phêrô tràn ngập hơn 80.000 tín hữu. Bầu khí lễ hội xen lẫn tính trọng thể của phụng vụ: từ sự hiện diện của nhiều giám mục và hồng y, trong đó có Đức Hồng y Roberto Repole – Tổng giám mục Torino, Đức cha Mario Delpini – Tổng giám mục Milano, Đức cha Domenico Sorrentino – Giám mục Assisi, cho đến sự tham dự của Tổng thống Ý Sergio Mattarella. Ngay từ đầu, Đức Thánh Cha đã gọi đây là “một ngày lễ tuyệt đẹp cho toàn thể nước Ý, cho toàn thể Giáo Hội và cho toàn thế giới”, đồng thời ngài gửi lời chào đặc biệt đến các bạn trẻ hiện diện.

Uno striscione in Piazza San Pietro

Trong bài giảng, ngài nhắc lại lời cầu xin khôn ngoan của vua Salômôn, được trích từ Sách Khôn Ngoan: “Ai có thể biết được thánh ý Chúa nếu Ngài không ban sự khôn ngoan và Thánh Thần từ trời cao?” Salômôn có tất cả: quyền lực, giàu sang, tuổi trẻ, sức khỏe, nhưng chính sự dồi dào ấy đã đặt ra câu hỏi: “Con phải làm gì để không đánh mất tất cả?” Và câu trả lời là xin ơn Khôn ngoan, để mỗi sự việc được đặt vào đúng chỗ trong kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: nguy cơ lớn nhất của đời người chính là lãng phí nó ngoài dự phóng của Chúa.

Un momento della celebrazione eucaristica

Trong ánh sáng Tin Mừng, ngài kêu gọi hãy dấn thân trọn vẹn theo Đức Kitô: “Ai không vác thập giá mình mà theo Ta thì không thể làm môn đệ Ta” (Lc 14,27). Đó là tiếng gọi từ bỏ tất cả, như Thánh Phanxicô Assisi ngày xưa đã chọn “yêu thương người anh em, đặc biệt là những người bé nhỏ và yếu đuối” hơn là vàng bạc và lụa là của thân phụ. Như Thánh Augustinô nghe tiếng Chúa phán: “Ta muốn con”, và cuộc đời ông được định hướng lại, mang một ý nghĩa mới, nơi không gì bị mất đi.

San Pier Giorgio Frassati

Đức Thánh Cha phác họa lại dung mạo của Thánh Pier Giorgio Frassati: một sinh viên nhiệt thành trong các hội đoàn Công giáo như Thiếu Nhi Thánh Thể, Hội Sinh viên Công giáo, Hội Thánh Vinh Sơn, Dòng Ba Đa Minh. Đức tin của ngài được thể hiện trong cầu nguyện, tình bạn và bác ái. Các bạn bè trìu mến gọi ngài là “Doanh nghiệp vận tải Frassati” vì thường xuyên mang lương thực, thuốc men đến cho người nghèo nơi đường phố Torino. Đời sống của Pier Giorgio là “ánh sáng cho đời sống thiêng liêng giáo dân”, chứng tỏ đức tin không phải chỉ là việc riêng tư, nhưng thúc đẩy dấn thân vào đời sống xã hội và chính trị để phục vụ người nghèo.

Về Thánh Carlo Acutis, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc Carlo gặp gỡ Đức Giêsu trước hết trong gia đình, với cha mẹ Andrea và Antonia cùng các anh chị em Michele và Francesca, rồi trong học đường, nhưng nhất là trong các bí tích tại cộng đoàn giáo xứ. Carlo đã lớn lên một cách tự nhiên, hòa quyện cầu nguyện, thể thao, học tập và bác ái trong đời sống thường ngày.

Đức Thánh Cha: Acutis và Frassati mời gọi đừng phung phí đời mình, nhưng hãy hướng nó lên cao

Điều liên kết cả hai Thánh chính là việc sống tình yêu Thiên Chúa và tha nhân qua những “phương thế đơn sơ”: Thánh lễ hằng ngày, cầu nguyện, đặc biệt là chầu Thánh Thể. Carlo từng nói: “Đứng trước mặt trời thì da sẽ rám nắng; đứng trước Thánh Thể thì ta trở thành thánh.” Và: “Nỗi buồn là khi ánh mắt hướng về chính mình; hạnh phúc là khi ánh mắt hướng về Thiên Chúa. Hoán cải không là gì khác ngoài việc chuyển ánh nhìn từ thấp lên cao, chỉ bằng một cái ngước mắt.”

Cả hai còn gắn bó sâu xa với Bí tích Hòa Giải và lòng sùng kính Đức Maria. Carlo thường nhắc: “Điều duy nhất chúng ta thực sự phải sợ chính là tội lỗi.” Pier Giorgio thì viết: “Quanh những người nghèo và bệnh tật, tôi thấy một thứ ánh sáng mà chúng ta không có.”

Đức Thánh Cha: Các Thánh mời gọi chúng ta hướng về Thiên Chúa, biến đời mình thành những kiệt tác

Ngay cả bệnh tật và cái chết cũng không làm lu mờ chứng tá của họ. Pier Giorgio từng thổ lộ: “Ngày tôi chết sẽ là ngày đẹp nhất trong đời tôi”, và trong bức ảnh cuối cùng, người ta thấy ngài đang leo núi với gương mặt hướng về đỉnh cao, kèm theo dòng chữ: “Verso l’alto – Hướng về Trời cao.” Carlo thì thường nói: “Thiên đàng luôn chờ đợi chúng ta, còn yêu thương ngày mai nghĩa là dâng hiến hôm nay những hoa trái tốt đẹp nhất.”

Kết thúc, Đức Thánh Cha khẳng định: hai vị Thánh trẻ là “lời mời gọi” gửi đặc biệt đến giới trẻ: “đừng phung phí đời mình, nhưng hãy hướng nó lên cao và biến thành một kiệt tác.” Với những lời đơn sơ nhưng mạnh mẽ: Carlo nói “Không phải con, nhưng là Thiên Chúa”; còn Pier Giorgio khẳng định: “Nếu bạn đặt Thiên Chúa vào trung tâm mọi hành động, bạn sẽ đi đến cùng.”

Trong nghi thức phong thánh, sau phần “Petitio” do Đức Hồng y Marcello Semeraro – Tổng trưởng Bộ Phong Thánh – cùng các thỉnh nguyện viên trình lên, Đức Thánh Cha long trọng công bố: “Sau khi đã suy tư lâu dài, nhiều lần khẩn cầu ơn Thiên Chúa và lắng nghe ý kiến của nhiều anh em trong hàng Giám mục, chúng tôi tuyên bố và định nghĩa: chân phước Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis là các Thánh.”

Nghi thức kết thúc với việc dâng hương tôn kính thánh tích, bài ca Alleluia, và lời cảm ơn của Đức Hồng y Semeraro nhân danh toàn thể Giáo Hội gửi đến Đức Thánh Cha.

 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-09/papa-leone-xiv-messa-canonizzazione-acutis-frassati.html

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *