
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bắt đầu kỳ nghỉ hè vào Chúa nhật, ngày 5/7, khi ngài đến Dinh Tông tòa Castel Gandolfo, nơi sẽ là nơi lưu trú của ngài cho đến ngày 27/7. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha có thời gian nghỉ dài tại dinh thự mùa hè kể từ khi bắt đầu sứ vụ Phêrô, qua đó tiếp nối một truyền thống lâu đời vốn từng là một phần quen thuộc trong lịch sinh hoạt của các vị Giáo hoàng.
Theo thông báo của Phủ Giáo hoàng, trong thời gian này, các buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư, cũng như các buổi tiếp kiến riêng và tiếp kiến đặc biệt, sẽ được tạm ngưng. Các sinh hoạt thường lệ sẽ được nối lại từ ngày 5/8, khi các buổi tiếp kiến chung trở lại tại Vatican.
Mặc dù giảm đáng kể các hoạt động công khai, Đức Thánh Cha sẽ không hoàn toàn vắng bóng khỏi đời sống của Hội Thánh. Theo thông lệ mùa hè, vào các Chúa nhật trong tháng Bảy, ngài vẫn sẽ chủ sự giờ Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Piazza della Libertà ở Castel Gandolfo, nơi dự kiến sẽ đón đông đảo tín hữu và khách hành hương từ thị trấn cách Rôma khoảng 25 km này quy tụ tham dự.
Khôi phục truyền thống nghỉ hè của các Giáo hoàng
Trong nhiều thế kỷ, Castel Gandolfo luôn là nơi các vị Giáo hoàng chọn để nghỉ ngơi trong những tháng hè nóng bức. Từ Đức Urbanô VIII đến Đức Bênêđictô XVI, nhiều vị Giáo hoàng đã lưu lại đây trong mùa hè, vừa nghỉ ngơi vừa tiếp tục giải quyết một số công việc với lịch làm việc nhẹ hơn.
Những năm gần đây, khu dinh thự này phần nào mất đi vai trò là nơi cư trú của các vị Giáo hoàng. Quyết định của Đức Thánh Cha Lêô XIV dành nhiều tuần nghỉ hè tại Castel Gandolfo được xem là sự phục hồi một truyền thống gắn bó mật thiết với Giáo triều Rôma, đồng thời trả lại vị thế vốn có cho địa điểm mang đậm dấu ấn lịch sử của Giáo hoàng.
Trong suốt thời gian lưu trú, Đức Thánh Cha chỉ duy trì các chương trình đã được ấn định vào các ngày Chúa nhật, dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe trước khi trở lại với các hoạt động mục vụ bình thường vào cuối tháng Bảy và nối lại các buổi tiếp kiến chung trong tháng Tám.