Trong một thời đại mà thế giới đưa ra “nhiều hình mẫu sai lệch” về hôn nhân lành mạnh, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã mời gọi các đôi vợ chồng noi gương hai Thánh Louis và Zélie Martin – song thân của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – như một mẫu gương về đời sống hôn nhân thánh thiện và tràn đầy niềm vui.
Trong sứ điệp công bố ngày 18 tháng 10 nhân dịp kỷ niệm 10 năm hai Thánh Martin được phong thánh, Đức Thánh Cha nói rằng cuộc đời của các ngài cho thấy “hôn nhân là một con đường nên thánh”, và là chứng tá cấp thiết cho thời đại hôm nay, dạy chúng ta giúp con cái khám phá tình yêu vô biên và lòng dịu dàng của Thiên Chúa, để chúng cũng biết đáp lại tình yêu ấy như Ngài xứng đáng được yêu.
“Giữa các ơn gọi mà Thiên Chúa kêu mời con người, hôn nhân là một trong những ơn gọi cao quý và cao trọng nhất,” Đức Thánh Cha viết.
Tuy nhiên, ngài thêm rằng:
“Trong thời đại hỗn loạn và mất phương hướng này, khi biết bao ‘mẫu hôn nhân lệch lạc’ được phơi bày trước giới trẻ – những mối liên kết chóng vánh, vị kỷ, nông cạn và đầy thất vọng – thì gia đình theo ý định của Đấng Tạo Hóa dường như lại trở nên lỗi thời và tẻ nhạt.”
Đức Thánh Cha Lêô XIV mô tả Thánh Louis và Thánh Zélie là một đôi vợ chồng tìm thấy “niềm hạnh phúc sâu xa” trong việc trao ban sự sống, truyền đạt đức tin, và chứng kiến các con mình lớn lên, trổ sinh hoa trái dưới ánh nhìn của Chúa.
Ngài nói rằng gương sáng của các ngài cho thấy “niềm hạnh phúc khôn tả và niềm vui sâu thẳm mà Thiên Chúa ban – cả ở đời này lẫn đời sau – cho những ai bước đi trong trung tín và sinh hoa trái.”
“Hỡi các đôi vợ chồng thân mến, Cha mời gọi anh chị em can đảm kiên trì trên con đường đôi khi khó khăn, vất vả, nhưng rạng ngời ánh sáng, mà anh chị em đã chọn,” Đức Thánh Cha nhắn nhủ.
“Trên hết, hãy đặt Chúa Giêsu ở trung tâm của gia đình, công việc và mọi chọn lựa của anh chị em.”
Sứ điệp được gửi đến Đức cha Bruno Feillets, Giám mục giáo phận Séez, Pháp – nơi có ngôi nhà đầu tiên của gia đình Martin tại thành phố Alençon, nơi đang diễn ra các hoạt động kỷ niệm trọng thể.
Louis và Marie-Azélie (Zélie) Martin kết hôn năm 1858 tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ ở Alençon. Trước khi lập gia đình, cả hai đều từng ước muốn sống đời tu trì – Louis trong Dòng Augustinô và Zélie trong Dòng Nữ Tử Bác Ái – nhưng sau cùng, họ nhận ra Thiên Chúa kêu gọi mình đến với ơn gọi hôn nhân.
Zélie đã cầu xin Chúa ban cho mình những người con hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa, và đôi vợ chồng được chúc phúc với chín người con. Bốn trong số đó qua đời khi còn nhỏ, và năm người còn lại đều trở thành nữ tu, trong đó có Têrêsa, sau này được tôn phong là Tiến sĩ Hội Thánh và một trong những vị thánh được yêu mến nhất.
Thánh Têrêsa từng nói:
“Thiên Chúa đã ban cho con một người mẹ và một người cha xứng đáng với Thiên đàng hơn là trần thế.”
Zélie qua đời vì bệnh ung thư vú năm 1877, hưởng dương 45 tuổi. Sau khi vợ mất, Louis cùng các con chuyển đến Lisieux, nơi bốn người con gái sau này gia nhập Dòng Kín Cát Minh.
Hai Thánh Louis và Zélie Martin đã được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô phong thánh ngày 18 tháng 10 năm 2015, trở thành cặp vợ chồng đầu tiên trong lịch sử Giáo hội được tuyên thánh cùng nhau – một minh chứng, như Đức Thánh Cha Lêô XIV nói, cho sự thật bền vững rằng hôn nhân sống trung tín chính là con đường dẫn tới vinh quang Thiên quốc.
CHIA SẺ / SHARES: