Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ tại Lourdes, khẳng định sự thánh thiêng của sự sống

Sáng Chúa nhật 27/9/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ tại khu vực Prairie của Đền thánh Đức Mẹ Lourdes, trước hơn 150.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định Lourdes là một nơi thánh của niềm hy vọng Kitô giáo, nơi mọi sự mong manh của con người được đón nhận, tôn trọng và biến đổi bởi tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Từ Hang Massabielle, nơi Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với thánh nữ Bernadette Soubirous, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Lourdes là nơi đặc biệt để tuyên xưng “vẻ đẹp và sự thánh thiêng của sự sống”, trong bối cảnh xã hội ngày nay đang tìm kiếm tiến bộ và thịnh vượng vật chất nhưng đôi khi quên mất chân trời của sự sống đời đời.

Đức Thánh Cha nói:

“Lourdes là nơi thánh được chúc phúc, nơi tuyên xưng đức tin vào vẻ đẹp và sự thánh thiêng của sự sống, bởi tại đây sự sống được đón nhận như một hồng ân quý giá của Thiên Chúa, được mời gọi nở hoa đời đời trong tình yêu của Chúa Cha.”

Đức Thánh Cha đồng hành với các khách hành hương

Leone XIV durante il percorso in papamobile lungo l'esplanade del Santuario di Lourdes

Trước Thánh lễ, từ khoảng 10 giờ, sau cuộc gặp với các giám mục Pháp, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đi xe Giáo hoàng dọc theo các con đường trong khuôn viên Đền thánh, đi qua các Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mân Côi và Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, rồi tiến về phía Hang Đức Mẹ hiện ra và khu vực Prairie.

Đức Thánh Cha chào thăm đông đảo khách hành hương, đặc biệt là các gia đình và trẻ em. Ngài ôm một số em nhỏ, trong bầu khí giống như một buổi tiếp kiến chung tại Vatican, trước khi tiến vào phòng áo phía sau lễ đài.

Sự sống được đón nhận như hồng ân quý giá của Thiên Chúa

Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ tại Lourdes, khẳng định sự thánh thiêng của sự sống

Thánh lễ bắt đầu với nghi thức làm phép và rảy nước thánh, lấy từ nguồn nước tại Hang Massabielle. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha hướng ánh mắt đến những chiếc nạng, xe lăn và “những giọt nước mắt âm thầm” của các bệnh nhân. Khoảng 7.000 bệnh nhân đã đăng ký tham dự Thánh lễ.

Đức Thánh Cha khẳng định rằng những hoàn cảnh mong manh ấy không phải là những trở ngại, nhưng là nơi con người được tôn trọng, đón nhận và biến đổi nhờ tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Ngài nhấn mạnh rằng tại Lourdes, “không một sự mong manh nào bị khước từ”. Nơi đây trở thành một chứng từ mạnh mẽ cho phẩm giá của mỗi con người, đặc biệt trước những khuynh hướng muốn xác định lại giá trị của sự sống khi con người phải đối diện với bệnh tật, đau khổ hoặc tuổi già.

Trong xã hội đang tìm kiếm tiến bộ và sự thịnh vượng vật chất, Đức Maria nhắc nhở con người về sự cao cả của ơn gọi được sống và hướng đến sự sống đời đời.

Sự sống đời đời là lời hứa chắc chắn của Thiên Chúa

Il Papa durante l'omelia della Messa nel Santuario di Lourdes

Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc rằng sự sống đời đời là “một lời hứa vững chắc và chắc chắn mà Chúa dành cho chúng ta”. Đây cũng là lời Đức Trinh Nữ Maria đã nói với thánh nữ Bernadette:

“Ta không hứa với con rằng con sẽ được hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau.”

Theo Đức Thánh Cha, hạnh phúc trần thế là một thực tại chóng qua và tương đối, đôi khi còn nằm ngoài tầm với của một số người. Trái lại, hạnh phúc đích thực được Thiên Chúa hứa ban cho tất cả mọi người trong niềm hy vọng.

Vì thế, sự sống đời đời phải trở thành đối tượng chính của những tìm kiếm, nỗ lực và chọn lựa của con người. Đức Kitô đã giành được sự sống ấy cho chúng ta qua cái chết và sự phục sinh của Người, và làm cho sự sống ấy trở nên hiện thực nơi chúng ta qua ân sủng Bí tích Rửa Tội.

Đức Thánh Cha nói:

“Sự sống đời đời ở trong tầm tay chúng ta, nhưng chúng ta phải đón nhận sự sống ấy.”

Ngài đồng thời chỉ ra trở ngại duy nhất đối với ân sủng và sự sống đời đời:

“Trở ngại đối với ân sủng và sự sống đời đời, trở ngại duy nhất đối với tình yêu này, chính là tội lỗi, là việc quy hướng về chính mình, là sự khước từ Thiên Chúa khiến chúng ta tự giam mình trong chính bóng tối của mình!”

Hoán cải để bước vào con đường sự sống

L'entusiasmo dei ragazzi alla Messa di Leone XIV nel Santuario di Lourdes

Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hoán cải, theo lời Đức Trinh Nữ Maria dành cho thánh nữ Bernadette và lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Matthêu của Chúa nhật hôm nay.

Đối với Đức Thánh Cha, “hoán cải có nghĩa là từ bỏ những con đường sai lầm để đón nhận Con Đường Sự Sống, và nhờ đó mở rộng tâm hồn trước niềm vui duy nhất không bao giờ qua đi”.

Như Đức Maria đã kêu gọi cách đây hơn 150 năm tại Hang Massabielle, Mẹ mời gọi chúng ta sám hối, không chỉ cho chính mình, vì chúng ta cũng cần được hoán cải, mà còn “cho những người tội lỗi”, cho một thế giới đang trải qua nhiều điều dữ.

Trước những cuộc xung đột ngày càng lan rộng và đang hủy diệt nhiều sinh mạng vô tội, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi:

“Làm sao tâm hồn chúng ta có thể không bị lay động trước những cuộc xung đột ngày càng lan rộng, đang hủy diệt biết bao sinh mạng vô tội? Thế nhưng, sự dữ đang gây đau khổ cho thời đại chúng ta xuất phát từ trái tim con người; Thiên Chúa không chịu trách nhiệm về điều đó.”

Giáo hội cũng cần được chữa lành và hoán cải

Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng chính “trái tim con người cần được thay đổi, bắt đầu từ chính chúng ta”.

Lời mời gọi hoán cải cũng liên quan đến chính Giáo hội trong cuộc lữ hành trần thế của mình. Giáo hội phải có can đảm sống cuộc hoán cải ấy trước hết, để được chữa lành khỏi những vết thương sâu xa, những bất trung và những lạc hướng đau đớn đã xảy ra trong nội bộ mình.

Đức Thánh Cha nói:

“Để chữa lành khỏi những vết thương sâu xa, những bất trung và những lạc hướng đau đớn đã xảy ra trong nội bộ mình, chúng ta phải khiêm tốn đặt mình dưới ánh nhìn thanh luyện của Chúa.”

Người bệnh ở trong trái tim của Giáo hội

Cuối bài giảng, Đức Thánh Cha hướng đến những người bệnh, những người đang trải nghiệm đau khổ và được kết hợp với cuộc thương khó của Đức Kitô. Sự hiện diện đông đảo của họ tại Lourdes là một chứng từ đặc biệt về niềm tin và niềm hy vọng.

Đức Thánh Cha nói:

“Anh chị em có khả năng sống những đau khổ và những nỗi đau của mình trong tinh thần hiến dâng, để bước vào hành trình cứu chuộc mà thế giới đang rất cần. Theo nghĩa này, anh chị em thực sự ở trong trái tim của Giáo hội, và vai trò của anh chị em là không thể thay thế.”

Qua những người bệnh, Đức Thánh Cha cho thấy sự sống con người không bị giảm giá trị bởi bệnh tật, tuổi già hay đau khổ. Trái lại, chính trong sự mong manh, phẩm giá con người có thể được biểu lộ và được đón nhận trong tình yêu của Thiên Chúa.

Rời Lourdes như những nhà truyền giáo của niềm hy vọng

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả khách hành hương rời Lourdes như những “nhà truyền giáo của niềm hy vọng”.

Theo ngài, đó chính là phép lạ của Lourdes: “khơi dậy niềm vui của hy vọng ngay giữa lòng thử thách và đau khổ”.

Đức Thánh Cha khẳng định:

“Đức Trinh Nữ Maria chữa lành cái nhìn của chúng ta và biến đổi tâm hồn chúng ta, trao ban cho chúng ta bình an.”

Lourdes – nơi Thánh Thể được cử hành và tôn thờ

Il dono del vescovo di Tarbes e Lourdes al Papa. Una croce realizzata con il legno della rosa canina originaria della Grotta delle Apparizioni

Sau Thánh lễ, Đức cha Jean-Marc Micas, Giám mục Tarbes và Lourdes, cảm ơn Đức Thánh Cha Lêô XIV “vì đã hướng dẫn lời cầu nguyện của chúng ta”, đồng thời nhắc đến ơn gọi Thánh Thể đặc biệt của Đền thánh.

Ngày 3/6/1858, chỉ vài tháng sau các cuộc Đức Mẹ hiện ra, thánh nữ Bernadette đã rước lễ lần đầu. Đức cha Micas cho biết: “Lần rước lễ ấy là nguồn vui khôn tả, và niềm vui ấy mang tính truyền giáo”.

Ngày nay, mỗi ngày các giám mục và linh mục chủ sự Thánh lễ tại các vương cung thánh đường và nhà nguyện của Đền thánh bằng nhiều ngôn ngữ. Những cộng đoàn phụng vụ đa dạng biểu lộ sự phong phú của các dân tộc và tính phổ quát của Hội Thánh.

Mình Thánh Chúa cũng được tôn thờ trong các cuộc rước Thánh Thể với bệnh nhân và khách hành hương. Qua đó, “đỉnh cao vô hình của đức tin trở nên hữu hình: những người bệnh và tất cả khách hành hương được Chúa chúc lành khi Người đi qua giữa họ”.

Cuối cùng, Đức cha Micas trao tặng Đức Thánh Cha hai món quà: một bức tranh diễn tả Hang Đức Mẹ hiện ra và một cây thánh giá được làm từ gỗ của cây tầm xuân nguyên thủy tại Hang Massabielle. Những cành cây “cong queo và đầy gai” gợi nhớ đến đồi Canvê, nơi Đức Kitô “đã hiến dâng mạng sống để thế giới được sống, được sống thật và sống dồi dào”.

Đáp lại, Đức Thánh Cha Lêô XIV trao tặng Đức cha Micas một chén thánh.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *