Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2026
Nhân dịp kỷ niệm năm đầu tiên triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã viếng thăm hai thành phố Pompei và Napoli ở miền Nam nước Ý. Trong Thánh lễ cử hành tại quảng trường trước Đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompei, ngài tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới đang bị xâu xé bởi chiến tranh và hận thù.
Theo Vatican News, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ tại quảng trường trước Đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompei vào thứ Sáu ngày 8 tháng 5. Trong bài giảng, ngài nhắc lại rằng mình được tuyển chọn làm Giáo hoàng đúng vào ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi Pompei.
“Vì thế, tôi phải đến nơi đây để phó dâng sứ vụ của mình dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ diễm phúc,” ngài nói. “Hơn nữa, việc chọn tông hiệu Lêô cũng đặt tôi bước theo dấu chân Đức Lêô XIII, vị Giáo hoàng có công lớn trong việc phát triển một Huấn quyền phong phú về Kinh Mân Côi.”
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến di sản của Thánh Bartolo Longo và phu nhân là nữ bá tước Marianna Farnararo De Fusco, những người đã cùng nhau đặt nền móng cho Đền thánh dưới chân núi Vesuvius, nơi từng xảy ra vụ phun trào kinh hoàng chôn vùi cả một nền văn minh vào năm 79 sau Công nguyên.
Ngài hồi tưởng lại lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khi viếng thăm Đền thánh năm 2003, vào cuối Năm Mân Côi.
“Hôm nay cũng như vào thời Pompei cổ đại,” Đức Thánh Cha Lêô XIV trích lời vị tiền nhiệm, “cần phải loan báo Đức Kitô cho một xã hội đang ngày càng xa rời các giá trị Kitô giáo và thậm chí đánh mất ký ức về những giá trị ấy.”
Kinh Mân Côi dẫn con người trở về với Chúa Giêsu
![]()
Suy niệm về mầu nhiệm Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhận định rằng Kinh Kính Mừng là lời mời gọi niềm vui, bởi lời sứ thần Gabriel nói với Đức Maria nhắc nhớ rằng nơi Chúa Giêsu, cái vuốt ve đầy thương xót của Thiên Chúa đã đến với thế giới bị thương tích bởi tội lỗi.
Ngài nói thêm rằng Đức Trinh Nữ Maria đang dẫn dắt Hội Thánh trên hành trình đón tiếp Chúa Giêsu, vì tiếng “Xin Vâng” của Mẹ đã làm phát sinh không chỉ Chúa Giêsu mà còn cả Hội Thánh.
“Khoảnh khắc ấy trong lịch sử mang một sự dịu dàng và sức mạnh có khả năng lôi kéo tâm hồn, nâng con người lên tới chiều cao chiêm niệm, nơi Kinh Mân Côi bén rễ,” Đức Thánh Cha nói, đồng thời nhấn mạnh rằng lời kinh này được cắm sâu trong chính lịch sử cứu độ.
Khi lần hạt Mân Côi, ngài nói, chúng ta làm mới lại tình yêu dành cho Thiên Chúa, bởi mọi hành vi yêu mến Đức Mẹ đều “đưa chúng ta trở về với Chúa Giêsu và dẫn chúng ta đến với Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn bộ đời sống Kitô hữu.”
“Kinh Mân Côi mang hình thức Thánh Mẫu, nhưng có trái tim mang chiều kích Kitô học và Thánh Thể,” ngài nói thêm, đồng thời nhắc lại rằng biết bao thế hệ tín hữu Kitô đã được đào luyện nhờ lời kinh này.
![]()
Theo Đức Thánh Cha, Kinh Mân Côi có thể đưa linh hồn tới những đỉnh cao thần bí, đồng thời vẫn chứa đựng kho tàng thần học Kitô giáo căn bản nhất.
“Còn gì thiết yếu hơn các mầu nhiệm của Đức Kitô, hơn Thánh Danh Người được thốt lên với tất cả sự dịu dàng của Mẹ Trinh Nữ?” ngài nói. “Chính trong Danh ấy, chứ không ở nơi nào khác, chúng ta được cứu độ.”
Lời mời gọi cầu nguyện cho hòa bình thế giới
![]()
Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục khẳng định rằng Kinh Mân Côi hướng trái tim con người về những nhu cầu của thế giới hôm nay, đặc biệt là gia đình và khát vọng hòa bình.
Ngài nhắc đến vô số cuộc chiến vẫn đang diễn ra trên toàn cầu và cho rằng điều đó đòi hỏi một sự dấn thân mới mẻ không chỉ về chính trị và kinh tế, mà còn ở bình diện thiêng liêng và tôn giáo.
![]()
“Hòa bình được sinh ra từ chính tâm hồn con người,” Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta không thể cam chịu trước những hình ảnh chết chóc mà các bản tin mỗi ngày vẫn trình bày trước mắt.”
Đức Thánh Cha mời gọi mọi người siêng năng lần hạt Mân Côi để cầu nguyện cho hòa bình, ngõ hầu quyền năng tình yêu của Thiên Chúa có thể cứu thế giới.
“Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ,” ngài cầu nguyện, “xin Thiên Chúa bình an tuôn đổ dạt dào lòng thương xót của Người, chạm đến các tâm hồn, dập tắt oán hờn và hận thù huynh đệ tương tàn, đồng thời soi sáng những ai đang mang trách nhiệm lãnh đạo các quốc gia.”
![]()