Pavia, 20/6/2026 – Trong chuyến viếng thăm được chờ đợi từ lâu tại thành phố đang lưu giữ thánh tích của thánh Augustinô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã mời gọi các tín hữu trở thành những người kiến tạo hòa bình, tôn trọng phẩm giá của mọi sự sống con người và không nản lòng trước những thách đố của thời đại tục hóa.
Pavia là điểm dừng chân thứ hai trong cuộc hành hương theo dấu chân thánh Augustinô, vị Tiến sĩ Hội Thánh mà Đức Lêô XIV vẫn thường gọi là người cha thiêng liêng của mình. Sau chuyến viếng thăm Hippo cổ kính, nay thuộc Algeria, hồi tháng Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đến Pavia, nơi hơn mười ba thế kỷ qua đang lưu giữ di hài của vị Giám mục thành Hippo trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô Thiên Kim.
Tại đây, Đức Thánh Cha đã dâng hương trước thánh tích thánh Augustinô và dành những giây phút cầu nguyện đầy xúc động. Ngài cũng thắp đèn dâng kính vị thánh, người đã đồng hành với hành trình ơn gọi của ngài từ những năm tháng đầu đời.
“Tôi quan tâm đến thành phố của chúng ta”

Trong cuộc gặp gỡ chính quyền và người dân tại Quảng trường Chiến Thắng, Đức Thánh Cha nhiều lần lặp lại cụm từ: “Tôi quan tâm”.
Ngài mời gọi mọi người hãy nói:
“Tôi quan tâm đến thành phố của chúng ta. Tôi quan tâm đến sức khỏe của những người chung quanh. Tôi quan tâm đến vẻ đẹp nơi mình đang sống. Tôi quan tâm đến chất lượng cuộc sống trong môi trường làm việc và sinh hoạt hằng ngày.”
Lấy cảm hứng từ tư tưởng của thánh Augustinô về “Thành Đô Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng một thành phố đích thực phải là ngôi nhà chung của mọi người, được xây dựng trên tinh thần liên đới và công ích.
Ngài khẳng định:
“Là công dân nghĩa là cùng thuộc về một cộng đồng. Chúng ta được mời gọi hành động vì lợi ích chung chứ không phải vì những lợi ích riêng.”
Đức Thánh Cha cũng cảnh báo trước nguy cơ của sự thờ ơ xã hội:
“Điều thuộc về mọi người có nguy cơ trở thành của không ai cả nếu sự dửng dưng làm tan rã cộng đồng.”
Ngài kêu gọi mọi người tích cực tham gia đời sống xã hội, cổ võ tinh thần phục vụ và trách nhiệm công dân.
Hãy luôn tôn trọng phẩm giá của mọi sự sống

Nhắc đến truyền thống Kitô giáo lâu đời của nước Ý, Đức Lêô XIV khẳng định rằng cây thánh giá không chỉ là một biểu tượng lịch sử nhưng còn là bản tóm lược của một nền văn hóa được xây dựng trên tình yêu Kitô giáo.
Từ đó, ngài đưa ra một lời mời gọi cụ thể:
“Hãy luôn tôn trọng phẩm giá của mọi sự sống con người.”
Gặp gỡ các bệnh nhi ung thư

Điểm dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha tại Pavia là Trung tâm Quốc gia Điều trị Ung thư bằng Hạt gia tốc, một cơ sở nghiên cứu và điều trị tiên tiến của nước Ý.
Tại đây, ngài gặp gỡ các bệnh nhi đang điều trị cùng gia đình các em.
Ôm lấy các em nhỏ, Đức Thánh Cha xúc động nói:
“Thiên Chúa không muốn bất cứ ai phải đau khổ.”
Ngài nhấn mạnh rằng Thiên Chúa luôn hiện diện giữa những thử thách và hoạt động qua các bác sĩ, y tá, nhà nghiên cứu cũng như những người đang tận tụy phục vụ bệnh nhân.
Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các gia đình:
“Khi gặp khó khăn, hãy đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa.”
“Không thể yêu mến Thiên Chúa nếu không yêu thương anh em”

Tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô Thiên Kim, nơi quy tụ các tu sĩ Augustinô, linh mục, tu sĩ nam nữ và đại diện giáo phận Pavia, Đức Thánh Cha đã suy tư về di sản tinh thần của thánh Augustinô.
Ngài gọi vị Tiến sĩ Hội Thánh là một con người “tỏa sáng bằng ánh sáng quý giá”, vì cuộc đời hoán cải, tư tưởng và linh đạo của ngài luôn nhắc nhớ về tầm quan trọng của đời sống nội tâm.
Trong cuộc gặp với các tu sĩ Augustinô và giới trẻ, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn nổi tiếng của thánh Augustinô:
“Chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa nếu không yêu thương anh chị em mình.”
Ngài tiếp tục kêu gọi các bạn trẻ trở thành những người kiến tạo hòa bình:
“Nếu muốn thay đổi thời đại, nếu muốn thế giới được sống trong hòa bình, chúng ta phải bắt đầu từ chính mình. Hãy chấm dứt những lời nói thù hận, những sự xúc phạm, nạn bắt nạt và tất cả những gì nuôi dưỡng chiến tranh giữa con người với nhau.”
Đức tin và lý trí cùng đồng hành

Nhắc đến truyền thống đại học lâu đời của Pavia với khoảng 25.000 sinh viên, Đức Thánh Cha tái khẳng định mối tương quan mật thiết giữa đức tin và lý trí, một chủ đề được Đức Bênêđictô XVI đặc biệt nhấn mạnh.
Ngài nói:
“Không thể tin mà không suy nghĩ; cũng không thể soi sáng những câu hỏi lớn lao của lý trí nếu thiếu đức tin.”
Theo Đức Thánh Cha, đức tin giúp con người vượt qua não trạng thực dụng, khám phá những cách thức mới để chăm sóc con người và thế giới, đồng thời xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và Cứu Độ của sự sống.
Đừng nản lòng trước những khó khăn của thời đại

Trong bài huấn từ dành cho Giáo phận Pavia, Đức Lêô XIV khuyến khích cộng đoàn tín hữu đừng nản chí trước những khó khăn trong việc truyền đạt đức tin giữa một xã hội ngày càng tục hóa.
Ngài mời gọi xây dựng một Hội Thánh sống động, biết lắng nghe và đồng hành với con người hôm nay, đặc biệt là các gia đình, người trẻ và những người đang xa rời đời sống đức tin.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh hai ưu tiên:
- Luôn gắn bó với Đức Kitô là trung tâm đời sống Hội Thánh;
- Xây dựng những cộng đoàn Kitô hữu đơn sơ nhưng tập trung vào điều cốt yếu của Tin Mừng.
Ngài khuyến khích phát triển các nhóm nhỏ gặp gỡ nhau quanh Lời Chúa, tăng cường hoạt động của các hội đoàn và phong trào, gần gũi với người nghèo, đồng thời sống tinh thần hiệp hành qua tình huynh đệ và trách nhiệm chung.
Kết thúc chuyến viếng thăm kéo dài bốn giờ, hơn 15.000 người đã hiện diện dọc các tuyến đường để chào đón Đức Thánh Cha. Trong cái nóng gay gắt của mùa hè nước Ý, những lá cờ Vatican tung bay từ các ban công và cửa hiệu như một lời chào thân thương dành cho người kế vị thánh Phêrô đang bước theo dấu chân của thánh Augustinô, vị Tiến sĩ vĩ đại của Hội Thánh.
https://www.avvenire.it