Đức Thánh Cha Lêô XIV: Học nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu lòng trắc ẩn dành cho thế giới đau khổ

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng Sáu mời gọi các tín hữu kín múc nguồn ủi an từ mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu, để từ đó trở nên khí cụ mang tình yêu của Ngài đến cho tha nhân. Trong sứ điệp video do Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha phổ biến ngày 3/6, Đức Thánh Cha cũng giới thiệu một lời cầu nguyện mới dâng lên Thánh Tâm Chúa Giêsu.

“Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người tìm được sự an ủi trong mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu, và học nơi trái tim của Ngài lòng trắc ẩn dành cho thế giới.” Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Lêô XIV xuất hiện bằng tiếng Anh trong một sứ điệp video, giới thiệu ý cầu nguyện trong tháng Sáu – tháng đặc biệt dành riêng cho lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cảm nếm tình yêu cá vị của Chúa Kitô, để rồi biết chia sẻ tình yêu ấy với mọi người, đặc biệt với những ai đang đau khổ trong một thế giới còn nhiều chia rẽ, bất công và nghèo đói.

Sau lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha là một lời nguyện mới, dâng lên Thánh Tâm Chúa Giêsu, như một lời cầu nguyện giúp các tín hữu bước vào chiêm niệm và kết hiệp với Chúa.

Lời cầu nguyện dâng lên Thánh Tâm

Lạy Chúa, hôm nay con đến với trái tim dịu hiền của Ngài:
nơi Ngài cất lên những lời làm bừng cháy lòng con,
nơi Ngài tuôn đổ lòng trắc ẩn trên những người bé mọn và nghèo hèn,
trên những ai đang đau khổ và trên mọi nỗi thống khổ của nhân loại.

Con ước ao được biết Ngài nhiều hơn,
chiêm ngắm Ngài trong Tin Mừng,
ở lại bên Ngài và học hỏi nơi Ngài,
từ tình yêu mà Ngài đã để cho mình được chạm đến
bởi mọi hình thức của nghèo khó.

Ngài đã tỏ lộ tình yêu của Chúa Cha
bằng việc yêu thương chúng con không giới hạn
bằng trái tim thần linh và nhân loại của Ngài.

Xin ban cho mọi con cái của Ngài
ơn được gặp gỡ Ngài cách cá vị.
Xin biến đổi, uốn nắn và đổi mới những dự tính của chúng con,
để trong mọi hoàn cảnh –
trong cầu nguyện, trong công việc, trong các cuộc gặp gỡ,
và giữa những sinh hoạt thường ngày –
chúng con chỉ tìm kiếm mình Ngài mà thôi.

Từ cuộc gặp gỡ này,
xin sai chúng con lên đường thi hành sứ vụ:
một sứ vụ của lòng trắc ẩn dành cho thế giới,
nơi chính Ngài là nguồn mạch phát sinh mọi an ủi.

Amen.

Lòng trắc ẩn: câu trả lời của người Kitô hữu trước nỗi khổ đau

Cha Cristóbal Fones, Dòng Tên, Giám đốc quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha, nhận định rằng chính từ mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu, con tim mỗi người được biến đổi để trở nên giống Thánh Tâm Chúa. Cha chia sẻ: “Chúa Giêsu đã thể hiện tình yêu vô điều kiện đối với tất cả mọi người, cách riêng với những người nghèo, bệnh tật và đau khổ. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta noi theo tình yêu thương xót ấy, đưa tay ra giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn.”

Theo Cha Fones, lòng trắc ẩn thúc đẩy người Kitô hữu dấn thân bằng những hành động cụ thể nhằm xoa dịu đau khổ và thăng tiến phẩm giá con người, góp phần giải trừ những nguyên nhân sâu xa của nghèo đói, bất công và sự bị loại trừ. Đây cũng là cách cộng tác vào công trình xây dựng một thế giới công bằng và liên đới hơn.

Cha Fones nhấn mạnh: sứ mạng của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha được thực thi cách đặc biệt trong bối cảnh Năm Thánh sắp tới, nơi mà việc cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha trở thành một phần quan trọng để lãnh nhận ơn toàn xá.

Lòng sùng kính Thánh Tâm qua dòng lịch sử Giáo hội

Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu khởi nguồn từ các mặc khải Chúa dành cho thánh nữ Marguerite Marie Alacoque vào thế kỷ XVII, được thánh Claude de la Colombière, Dòng Tên, đón nhận và phổ biến rộng rãi. Năm 1856, Đức Piô IX thiết lập lễ kính Thánh Tâm. Đến năm 1889, Đức Lêô XIII – vị tiền nhiệm mà Đức Lêô XIV lấy tước hiệu theo – nâng lễ này lên bậc trọng thể và công bố Thông điệp Annum Sacrum năm 1899, trong đó ngài long trọng thánh hiến toàn thể nhân loại cho Thánh Tâm Chúa.

Nhiều vị Giáo hoàng sau đó như Đức Piô XI và Piô XII đã tiếp tục đào sâu lòng sùng kính này qua các thông điệp. Mới đây nhất, vào năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tông huấn Dilexit nos, giới thiệu Thánh Tâm Chúa Kitô như câu trả lời cho nền “văn hóa loại trừ và sự dửng dưng.”

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *