Đức Thánh Cha Lêô XIV nhận quả bóng chính thức của World Cup 2026

Đức Thánh Cha Lêô XIV nhận quả bóng chính thức của World Cup 2026

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 17 tháng 6 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhận được một món quà đặc biệt gắn liền với sự kiện thể thao được mong đợi nhất hành tinh: quả bóng chính thức của Giải vô địch bóng đá thế giới 2026.

Walter Sánchez Silva

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhận quả bóng Adidas Trionda, bóng thi đấu chính thức của World Cup 2026, từ tay các đại sứ của ba quốc gia đồng đăng cai giải đấu là Hoa Kỳ, Mexico và Canada cạnh Tòa Thánh.

Các vị trao tặng món quà gồm ông Brian Francis Burch II, Đại sứ Hoa Kỳ; ông Alberto Barranco Chavarría, Đại sứ Mexico; và bà Joyce Napier, Đại sứ Canada.

Trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Canada cạnh Tòa Thánh viết:

“Một quả bóng đá dành cho Đức Giáo hoàng: kết nối con người vượt qua mọi biên giới, nền văn hóa và cộng đồng.”

Quả bóng mang biểu tượng của ba quốc gia chủ nhà

Adidas Trionda được thiết kế với bốn mảng ghép hình làn sóng mang ba màu sắc tượng trưng cho ba nước chủ nhà của World Cup 2026.

Trên quả bóng xuất hiện những biểu tượng đặc trưng của mỗi quốc gia: lá phong của Canada, đại bàng của Mexico và những ngôi sao của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, quả bóng còn được trang bị một vi mạch điện tử thông minh hỗ trợ công nghệ VAR, giúp xác định chính xác các tình huống như bóng đã qua vạch vôi thành bàn thắng hay đã ra ngoài sân hay chưa.

World Cup 2026 quy tụ 48 đội tuyển quốc gia với tổng cộng 104 trận đấu. Giải sẽ khép lại vào ngày 19 tháng 7 bằng trận chung kết diễn ra tại MetLife Stadium.

Đức Thánh Cha Lêô XIV và niềm yêu thích bóng đá

Trong chuyến tông du Tây Ban Nha vừa qua, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhiều lần đề cập đến bóng đá như một hình ảnh đẹp về đời sống cộng đồng.

Tại Barcelona, ngài nhận định:

“Bóng đá cũng giúp chúng ta nhớ một điều rất quan trọng: cuộc sống không phải là cuộc đua để sống đơn độc, nhưng là một trận đấu của tập thể, nơi chúng ta phải học cách cùng nhau tiến bước.”

Nhân dịp đó, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại quãng thời gian truyền giáo tại Peru và niềm yêu thích môn thể thao này khi còn sinh hoạt cùng các chủng sinh.

Ngài chia sẻ:

“Khi ở Trujillo, tôi chơi bóng đá ở vị trí hậu vệ, nếu anh chị em muốn biết. Tôi không phải là một tay săn bàn giỏi.”

Trước đó hai ngày, trong cuộc gặp gỡ đông đảo tín hữu tại Santiago Bernabéu Stadium ở Madrid, Đức Thánh Cha đã sử dụng hình ảnh bóng đá để diễn tả sức sống của Giáo hội địa phương:

“Đối với một cầu thủ bóng đá, ghi bàn tại sân vận động này là điều có thể ghi dấu suốt cuộc đời. Hôm nay, Giáo hội Madrid đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp cho mãi mãi.”

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *