Hôm nay, con được tham dự chuyên đề về lãnh đạo trẻ, giải quyết vấn đề, ra quyết định hiệu quả và tạo sức hút trong hoạt động giới trẻ do Cha Giuse Hà Đình Tuấn, OP. chia sẻ. Ban đầu, con nghĩ đây sẽ là một buổi học chủ yếu nói về các kỹ năng lãnh đạo. Tuy nhiên, càng lắng nghe, con càng nhận ra rằng điều quan trọng nhất của một người lãnh đạo không nằm ở khả năng điều hành hay đưa ra quyết định, mà ở cách họ sống và đối xử với những người xung quanh.
Điều đọng lại trong con nhiều nhất là hình ảnh người lãnh đạo theo gương Chúa Giêsu. Người lãnh đạo không phải là người luôn muốn mình nổi bật hay được mọi người chú ý, nhưng là người biết yêu thương, lắng nghe và phục vụ. Qua những chia sẻ của Cha, con nhận ra rằng khi đối diện với khó khăn hay mâu thuẫn, điều quan trọng không phải là vội vàng tìm xem ai đúng, ai sai, mà là biết lắng nghe từ nhiều phía, tìm ra nguyên nhân của vấn đề và cùng nhau tìm kiếm giải pháp tốt nhất.
Con cũng rất tâm đắc khi nghe Cha nói về hai cơn cám dỗ mà người lãnh đạo thường gặp. Thứ nhất là luôn muốn thể hiện bản thân và tìm kiếm sự công nhận từ người khác. Thứ hai là sự sợ hãi, lo lắng vì nghĩ rằng mình không đủ khả năng để đảm nhận trách nhiệm được giao. Khi nghe đến điều này, con chợt nhìn lại chính mình. Đã có những lúc con ngại nhận một công việc mới, không phải vì không muốn làm, mà vì sợ mình chưa làm tốt hoặc không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người. Chính vì thế, những chia sẻ của Cha đã khích lệ con rất nhiều.
Điều khiến con suy nghĩ nhiều sau buổi học là nhận ra rằng mỗi người đều có một vai trò và trách nhiệm riêng trong cuộc sống. Khi được trao phó một nhiệm vụ nào đó, thay vì lo lắng hay nghi ngờ bản thân, con cần học cách tin tưởng và cố gắng hết khả năng của mình. Con hiểu rằng Chúa luôn đồng hành và ban những ơn cần thiết để mỗi người có thể hoàn thành sứ vụ được giao. Suy nghĩ ấy giúp con cảm thấy nhẹ lòng hơn và có thêm sự tự tin để đón nhận những trách nhiệm phía trước.
Buổi học kết thúc nhưng những điều con nhận được vẫn còn đọng lại trong lòng. Con hiểu rằng lãnh đạo không phải là tìm kiếm một vị trí cao hơn người khác, mà là sẵn sàng phục vụ và giúp người khác cùng phát triển. Con hy vọng mình sẽ biết áp dụng những điều đã học vào cuộc sống hằng ngày, từ những việc nhỏ nhất, để trở thành một người sống có trách nhiệm hơn, biết lắng nghe hơn và biết quan tâm đến người khác nhiều hơn.
Hường Hường